Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay 1 người đàn ông ko đáng để được yêu như anh !



PeNy
11-10-2008, 07:06 PM
Gửi anh.....nhocksock !!!!
Những ngày qua............ em đã suy nghĩ nhiều lắm anh à. Và em quyết định ta chia tay anh nhé....................
Em biết............anh cảm thấy mệt mỏi lắm...... em cũng vậy.............. mệt mỏi khi cứ phải gắn cười khi đi chung với nhau..................
Bực bội gì em cũng giữ trong lòng cả................ nhưng đến hôm nay em cảm thấy không thể nắm tay của anh được nữa.......................
Giờ cầm tay anh như thế nào.......................em cũng không biết anh à. Phải làm sao khi mà mặt của anh em còn không thể nhớ............................
Có lẽ.................vì ta quen nhau chả bao lâu cả , với lại...................em không có cảm giác gì với anh cả................................
Em xin lỗi , nếu cả 2 đều mệt mỏi thì xa nhau đi anh nhé......................
Sẽ tốt cho 2 ta hơn anh à..................... anh có quyền đi với bất cứ cô gái nào mà em chẳng cần quan tâm................ có thể đi đâu tùy ý anh....................... ko cần phải cứ rước em đến trường..........................
Cũng không cần cứ phải nói buồn buồn gì cả..................... giờ đấy không còn ai trên con đường mà anh đi nữa.........................
Chính anh đã tự bước đi..................... và bây giờ......................con đường đó sẽ không còn có bóng em nữa.................
Ta quen nhau...................mà cứ như người xa lạ............................. đơn giản em biết chỉ là bạn bè........................ vậy thì lúc trước đừng viết thư hỏi em chịu làm bạn gái anh không.....................................
Bây giờ em coi thường anh lắm anh à................. anh quen em còn đòi cua bạn em.............. lại ra đường đi với ai khác............................... Em đã tự nhủ em sẽ không nói làm gì....................... nhưng nếu không nói thì anh sẽ cho rằng em chỉ là 1 con bé ngốc nghếch mà thui............................
Bây giờ................. hỉu rõ anh............................ em thật buồn vì anh chẳng xứng đáng với em anh à................................. Anh luôn mơ mộng về những cái xa xôi ko hiện hữu..................... bao nhiu là đủ cho anh hở anh....................
Em không giận............................ cũng không gì phải ghen khi anh đi với ai........................ chỉ thấy buồn dùm anh........................... 1 người đàn ông không xứng đáng với em....................................... nếu anh quen ai khác thì những người khác cũng sẽ coi thường anh mà thui......................................
Mong anh hãy đừng để bạn bè anh biết là anh như thế......................... em thì không thèm làm những trò vớ vẩn là đi nói xấu anh đâu anh à.......................... Em không phải loại người như thế............................
Bạn bè anh toàn là dân dữ........................... lại có mấy thằng anh của em quen biết anh nữa......................... em đã giữ kín chuyện ta quen nhau........................ nếu anh nói xấu em thì anh sẽ bị bạn bè mình coi thường thui anh à..................
Lời khuyên chân thành đó anh......................... không phải em xúc phạm danh dự anh mà vì anh là người như thế anh à........................ em thì cần người yêu em anh à chứ không phải loại người trăng hoa.................. ham của lạ.....................
Bây giờ xa nhau anh nhé , delete nick em đi anh nhé , em không muốn nhìn thấy anh cả ở ngoài lẫn trong yahoo của em. Chia tay để anh đi tìm những cái mới lạ mà anh đang tìm kiếm , và đừng nói với em là đã từng quen em.
Quên 1 người.................................. bibi nhocksock......................................... .............

NhoxTy
11-10-2008, 07:22 PM
" Cũng không cần cứ phải nói buồn buồn gì cả..................... giờ đấy không còn ai trên con đường mà anh đi nữa.........................
Chính anh đã tự bước đi..................... và bây giờ......................con đường đó sẽ không còn có bóng em nữa................. ". Hay đấy ,ko cần phãi buồn nữa ,ko cần phãi suy nghĩ nhiều nữa.

PeNy
11-10-2008, 07:35 PM
Hãy quên anh đi cho em đi tìm cuộc sống mới , tại vì anh là thế đó. ^.^

PeNy
11-10-2008, 09:09 PM
.......mọi thứ sẽ chôn chặt mãi mãi............vì anh đã chọn 1 hướng đi.............những vật ko hiện hữu................anh tìm kiếm.............những vật hiện hữu anh lại ko nắm giữ...............đến 1 lúc nào anh sẽ thấy..................bản sau của chính anh......................

StormInHeaven
16-10-2008, 12:58 AM
Ôi sao bạn lại nói bạn ko xứng đáng với anh ta? Chính anh ta mới là người ko xứng đáng với bạn đó bạn à! Đừng buồn nữa, cái tên kia ko đáng để bạn bận tâm thêm 1 giây phút nào! Cố gắng vượt wa nha! Chúc bạn hạnh phúc!