Vệ Tư Lý
11-10-2008, 10:50 AM
GHOST(GH) và Cas là 2 người bạn cũ.1 ngày nọ trong khi GHOST đi làm thì Cas ghé thăm bạn hiền
Cas: Anh GHOST có nhà ko chị?
Củ Lạc (Vợ GHOST): Chồng tôi đi làm,chắc cũng sắp về,mời anh vào nhà chơi
Cas: Sao trông chị dạo này sao rầu rĩ thế?
CL: À vâng,dạo này làm ăn không tốt lắm nên túng thiếu quá anh à !
Và sau khi 1 hồi luyên thuyên trên trời dưới đất,nhìn CL hơi bị....ngon,Cas đánh liều:
-Tôi sẽ cho chị 100$ nếu chị cởi cái áo chị đang mặc ra
CL hơi bất ngờ nhưng Cas trấn an ngay:
-Tôi chỉ nhìn thôi và chị sẽ có 100$
Nghĩ chẳng mất mát gì với lại số tiền cũng hơi lớn,CL cũng làm liều 1 phen
-Tôi sẽ cho chị 300$ nếu chị cởi cái quần chị đang mặc ra - Cas lại đề nghị :sr:
-Ta có 400$,đi chợ cả tháng,mình thì chả mất gì - CL nghĩ và cũng làm theo ngay
Cas tung ra chiêu cuối:
-Tôi sẽ cho chị 600$ nếu chị cho tôi xxx :sr: :sr:
-1000$, CL choáng váng như ko tin vào tai mình
Và thế là xong :sr:
Chiều tối GHOST đi làm về:
-Em iu,chiều nay có ai tới kiếm anh ko em?
CL bối rối: À....à....không anh iu ạ ,mà có gì ko anh?
GH: Thía mà thằng Cas nó kêu chiều nay nó sẽ ghé trả anh 1000$ mà nó mượn ,đúng là thằng bạn đểu
CL té xỉu :so_funny:
Cas: Anh GHOST có nhà ko chị?
Củ Lạc (Vợ GHOST): Chồng tôi đi làm,chắc cũng sắp về,mời anh vào nhà chơi
Cas: Sao trông chị dạo này sao rầu rĩ thế?
CL: À vâng,dạo này làm ăn không tốt lắm nên túng thiếu quá anh à !
Và sau khi 1 hồi luyên thuyên trên trời dưới đất,nhìn CL hơi bị....ngon,Cas đánh liều:
-Tôi sẽ cho chị 100$ nếu chị cởi cái áo chị đang mặc ra
CL hơi bất ngờ nhưng Cas trấn an ngay:
-Tôi chỉ nhìn thôi và chị sẽ có 100$
Nghĩ chẳng mất mát gì với lại số tiền cũng hơi lớn,CL cũng làm liều 1 phen
-Tôi sẽ cho chị 300$ nếu chị cởi cái quần chị đang mặc ra - Cas lại đề nghị :sr:
-Ta có 400$,đi chợ cả tháng,mình thì chả mất gì - CL nghĩ và cũng làm theo ngay
Cas tung ra chiêu cuối:
-Tôi sẽ cho chị 600$ nếu chị cho tôi xxx :sr: :sr:
-1000$, CL choáng váng như ko tin vào tai mình
Và thế là xong :sr:
Chiều tối GHOST đi làm về:
-Em iu,chiều nay có ai tới kiếm anh ko em?
CL bối rối: À....à....không anh iu ạ ,mà có gì ko anh?
GH: Thía mà thằng Cas nó kêu chiều nay nó sẽ ghé trả anh 1000$ mà nó mượn ,đúng là thằng bạn đểu
CL té xỉu :so_funny: