nhan_nhan
10-10-2008, 06:45 AM
Em vào ĐN nhập học một mình nên em rất buồn
có người quen ở đây nhưng em cảm thấy thật buồn và xa lạ , hình như em chưa quen lắm với cảnh sống xa nhà như thế này.
em củng ko biết nửa chỉ khi gặp anh em có cảm giác khác anh như 1 ngưởi quen của em , những lúc em cần anh hay là cần giúp gì anh đều giúp em , rồi một ngày anh nói yêu em emko biết phải trả lời anh thế nào nửa vì emcungr ko biết tình cảm thật sự của mình , em dặn lòng ko dc yêu anh em chỉ coi anh la một người bạn học củng khoa , nhưng emko biết phải làm thế nào ko dc gặp anh em rất nhớ anh , khi thấy anh đi với người khác em cảm thấy buồn.
chẳng lẽ em đã yêu anh hay sao
ĐN mùa này thường mưa những cơm mưa bất chợt , hôm trước anh nhắn tin cho em bảo em lên phòng trọ anh chơi em lên đến nơi thỉ trơi mưa , anh bảo là anh thích mưa vì thế em sẽ ở chơi với anh lâu hơn
trời mưa ngày càng to hơn khi em đòi anh mượn áo mưa cho em về anh bảo em ở lại
em ỏ lại
khi đó ngồi nói chuyện vối anh rất nhiều và..............một cảm giác emko nói đc
rồi anh nói..............em làm ban gái anh đi
em chưa kịp nói gì thì anh đã hôn em , một nụ hôn nhẹ nhàng
em đỏ mặt , và gật đầu
lần đầu tiên em nói yêu anh
Hàn Cát Nhi đưa sang ĐVTY nhé:) Cảm xúc này hợp với bên đó hơn. Nếu đang ở ĐN:)- rất có thể chúng ta đã từng lướt qua nhau:)
Thân!
Hàn Cát Nhi
có người quen ở đây nhưng em cảm thấy thật buồn và xa lạ , hình như em chưa quen lắm với cảnh sống xa nhà như thế này.
em củng ko biết nửa chỉ khi gặp anh em có cảm giác khác anh như 1 ngưởi quen của em , những lúc em cần anh hay là cần giúp gì anh đều giúp em , rồi một ngày anh nói yêu em emko biết phải trả lời anh thế nào nửa vì emcungr ko biết tình cảm thật sự của mình , em dặn lòng ko dc yêu anh em chỉ coi anh la một người bạn học củng khoa , nhưng emko biết phải làm thế nào ko dc gặp anh em rất nhớ anh , khi thấy anh đi với người khác em cảm thấy buồn.
chẳng lẽ em đã yêu anh hay sao
ĐN mùa này thường mưa những cơm mưa bất chợt , hôm trước anh nhắn tin cho em bảo em lên phòng trọ anh chơi em lên đến nơi thỉ trơi mưa , anh bảo là anh thích mưa vì thế em sẽ ở chơi với anh lâu hơn
trời mưa ngày càng to hơn khi em đòi anh mượn áo mưa cho em về anh bảo em ở lại
em ỏ lại
khi đó ngồi nói chuyện vối anh rất nhiều và..............một cảm giác emko nói đc
rồi anh nói..............em làm ban gái anh đi
em chưa kịp nói gì thì anh đã hôn em , một nụ hôn nhẹ nhàng
em đỏ mặt , và gật đầu
lần đầu tiên em nói yêu anh
Hàn Cát Nhi đưa sang ĐVTY nhé:) Cảm xúc này hợp với bên đó hơn. Nếu đang ở ĐN:)- rất có thể chúng ta đã từng lướt qua nhau:)
Thân!
Hàn Cát Nhi