PDA

Xem đầy đủ chức năng : [T]hế [G]íơi [T]o [T]hật [To] - {Q}uách {T}hành {D}anh



Vệ Tư Lý
10-10-2008, 06:44 AM
http://hhtmusic.net/Data/VeTuLy/TheGioiToThatTo-QuachThanhDanh.mp3

THẾ GIỚI TO THẬT TO
Artist: Quách Thành Danh


Như chung ta đã biết thế giới này to thật là to và có hàng tỷ hàng tỷ người trên trái đất này nhưng trong hàng tỷ người đó chúng ta chỉ yêu có một người. àh thì ra là như vậy, em đi nha thầy . ê ê... em đi đâu vậy. dạ em đi kiếm cô ấy. ơ hờ... thật là.


Biết ko người từ ngày người way gót ra đi , thì vần trăng đã ko chiếu sáng trên trời . hàng ngàn ngôi sao trên cao như trôi trong những muộn phiền khi riêng mình anh ngắm sao.

Biết ko người từ ngày người way gót ra đi, thì nhiều lần anh vội chạy đi kiếm người, để rồi gặp em nhưng anh đây biết em ko tin những câu anh đang giải thích bao sai lầm. Thật ra anh cũng có yêu người đến sau, trái tim rung động nhưng chỉ một phút giây, để cho em khóc khi em thấy anh bên ai và rồi bên anh hôm nay chẳng có em.

Thế giới to thật to biết bao nhiêu người qua vậy mà ko có ai cho con tim anh niềm vui.
Thế giới to thật to biết ko anh cần em thật lòng anh muốn em cho anh thời gian sửa sai lổi lầm.
Biết ko người từ ngày người way gót ra đi, thì nhiều lần anh vội chạy đi kiếm người, để rồi gặp em nhưng anh đây biết em ko tin những câu anh đang giải thích bao sai lầm. Thật ra anh cũng có yêu người đến sau, trái tim rung động nhưng chỉ một phút giây, để cho em khóc khi em thấy anh bên ai và rồi bên anh hôm nay chẳng có em.

(thinking of you)
Thế giới to thật to biết bao nhiêu người qua vậy mà ko có ai cho con tim anh niềm vui.
Thế giới to thật to biết ko anh cần em thật lòng anh muốn em cho anh thời gian sửa sai lổi lầm.
Em nơi đâu em hay ko, anh luôn luôn yêu em, trong thế gian anh chỉ yêu một người. anh mong sao em nghe được tiếng tim anh hat lên rằng trọn đời này chỉ cần em ở bên ....đời anh
lá la la là la ..............................
Biết ko người từ ngày người way gót ra đi , thì vần trăng đã ko chiếu sáng trên trời . hàng ngàn ngôi sao trên cao như trôi trong những muộn phiền . thế giới to thật to anh chỉ yêu môt người.

Anh Chàng Đa Cảm
10-10-2008, 09:04 AM
người ấy ở đâu xa, tìm kiếm chi trong cả tỉ người rồi than mệt :haha:

:think: :think: :think:

.:.HolloW.:.
10-10-2008, 09:15 AM
ủa cái giai điệu nghe quen quá :timup: hình như là bài lúc nãy đúng ko anh Lý???
bài này thì dễ hiểu với hay hơn bài "rất tiếc anh và em ở 2 thế giới" kia :D

Vệ Tư Lý
10-10-2008, 09:49 AM
Ừm,là bài Da-Cheng-Xiao-Ai á :D

@ Da Cam: Bé Mưa nhà ta là vậy á,toàn tìm đâu ko à,qua tới bên CSTH tìm ngời trong mộng là biết rồi :D

@ Thu: HHT đây khối người,em tìm đâu chi cho xa xôi :D

06.30.09
10-10-2008, 01:08 PM
Thật ra anh cũng có yêu người đến sau, trái tim rung động nhưng chỉ một phút giây, để cho em khóc khi em thấy anh bên ai và rồi bên anh hôm nay chẳng có em.

thik nhất câu này :D
thanks kon :hug:

K i d
10-10-2008, 04:22 PM
bài này cũng được, cảm ơn nha. :D

muathutim
10-10-2008, 09:32 PM
Biết ko người từ ngày người way gót ra đi, thì nhiều lần anh vội chạy đi kiếm người, để rồi gặp em nhưng anh đây biết em ko tin những câu anh đang giải thích bao sai lầm. Thật ra anh cũng có yêu người đến sau, trái tim rung động nhưng chỉ một phút giây, để cho em khóc khi em thấy anh bên ai và rồi bên anh hôm nay chẳng có em

có người đã dại dột làm thế :so_funny:

Biết hát mỗi câu : là lá la la :so_funny:

Mt : tham gia ACA đê để tìm người đó :cr:

Vệ Tư Lý
10-10-2008, 10:08 PM
Dại đột là dại thế nào :andon:

@ Kid: :hug:

@ má: Vớ vẩn :andon:

06.30.09
10-10-2008, 10:13 PM
Hỉm: vớ vẩn hồi mô :meo: má nghe bài này rất là tâm trạng mà :meo: ghét cái ng kon trai trong bài hát ấy :(

muathutim
10-10-2008, 10:14 PM
Sao vào đây toàn quýnh người thế , hóc là ko ai dzỗ được đâu , hứ :meo:

Vệ Tư Lý
10-10-2008, 10:16 PM
Con nói thật là con vẫn cứ khoái nghe bài nhạc Hoa hơn :D QTD cover lại nghe hơi kỳ kỳ :D


Sao vào đây toàn quýnh người thế , hóc là ko ai dzỗ được đâu , hứ :meo:
Em hóc quài chưa thí chán hả :D

06.30.09
10-10-2008, 10:20 PM
Hỉm: ờ thì bài này nghe bằng nhạc Hoa hay hơn nhạc Việt :om: chắc tại ung QTD hát dở nên kon nghe hơi kỳ kỳ :D
=> :D [ôi má chúa ghét cái icon này của kon] :(

muathutim
11-10-2008, 08:17 AM
2 má con nhà này dạo nì luôn song hành trên mỗi bước đường.....sì pam :so_funny:

Vệ Tư Lý
11-10-2008, 10:14 AM
Má đang dạy con những chữ đầu đời mà lị :andon: :andon:

To má: Đúng rầu,dở hơn má dzí con hát :sr: :sr: