Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ......... thế thôi :D



Khóc
10-10-2008, 03:23 AM
Em nghĩ thế này...

Nếu ngày mai của em không đến nữa...Em sẽ...

Em sẽ chọn một cách ra đi để thanh thản. Dù có cố níu kéo thì cũng chẳng được bao lâu nữa..Vậy tại sao lại không cho em được phép chọn đây là ngày cuối cùng đẻ sống, để khóc, để cười..em sẽ làm được những điều trước đây chưa bao giờ có thể...

Nếu ngày mai không đến...em biết em đang sẽ phải làm gì..em sẽ không buồn nữa. Chắc đấy. Vì em chỉ còn mỗi ngày hôm nay để sống..việc gì em cứ phải nghĩ lại những chuyện cũ.

Nếu ngày mai không đến, em sẽ sống ngày hôm nay cho cả cuộc đời còn lại của mình. Em sẽ...

Em sẽ cho phép mình đi đến một nơi nào đó, thật xa, với những cây bút, những cọ màu, những mảnh giấy, em sẽ bắt đầu với bức tranh đầu tiên và cuối cùng của đời mình bằng cả những yêu mến và say mê và một chút xót xa nữa.

Em sẽ đứng lên và xách máy ảnh đi đến những nơi em muốn, ghi lại những khoảnh khắc...sắp đã không còn cơ hội quay lại nữa, những con người đã đi qua đời em, những điều đã từng cho em thấy hạnh phúc và..mệt mỏi.

Em sẽ bắt đầu một ngày cuối cùng của đời mình hệt như ngày đầu tiên em em bước vào cuộc đời này...em sẽ khóc và cuối cùng em sẽ cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

Em sẽ tiến tới và ôm mẹ một lần đầu tiên và cuối cùng...một điều mà trước giờ, em rất muốn nhưng cũng chưa bao giờ làm được nó.. bình yên thôi ạ.

Em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho cha...

Sẽ về ...và đi thăm nhỏ bạn...sẽ nói với nó 2 từ * xin lỗi *

Em sẽ đi thăm những người bạn của mình, những người đã từng bước qua đời mình..những người thân yêu luôn ở bên em vào những lúc em tưởng chừng đã gục ngã. Em sẽ chỉ cười và ôm lấy họ, nói với họ rằng em rất yêu, rất yêu họ...điều mà em chỉ dám nói khi ngày mai... không đến.

Em sẽ ở bên gia đình mình, và em cũng bỗng chợt nhớ ra rằng trước giờ em chưa bao giờ có một bức ảnh chụp chung với gia đình mình lần nào...người cha thân yêu, người mẹ, người chị, đứa em...của em...sẽ chụp nhé, sẽ cùng em nhé...

Và rồi khi chiều dần đến...biết không? Em sẽ chỉ dành cho mỗi mình anh, anh nhé, em sẽ nói em đã yêu anh nhiều thế nào, em sẽ nói em nhớ anh đến nhường nào dù rằng có thể những điều đó cũng chẳng còn tý teo ý nghĩa nào đối với anh..Nhưng kệ, em không biết đâu, em sẽ vẫn nói, em vẫn muốn ở bên anh vào những giờ phút cuối cùng...

Em sẽ cùng anh ngắm hoàng hôn ở nơi ấy nhé, nơi mà mình chưa từng lên bao giờ, em sẽ dựa vào vai anh...điều mà em chưa từng làm.. Anh nhé, phải cùng nhau ngắm trăng sao nữa ấy...Vì em chỉ muốn người cuối cùng ngồi cạnh em là một người vô - cùng - quan - trọng thôi.

Nhưng...khoan đã anh ơi, phải là cảm xúc thật lòng nhé, rất thật đấy. Cứ yêu em như anh vẫn yêu và em cũng sẽ như vậy..dù ngày mai thật sự sẽ chẳng bao giờ đến nữa....


Nhưng...sẽ không có ngày nào như thế nhỉ...vì ngày mai vẫn đang đến...

Cười.../

♥_Vampire_♥
10-10-2008, 03:32 AM
Chài...tình cảm gia đình là thứ tình cảm quý nhất đó em...nếu mà ai sinh ra mà khồng có thứ đó thì thiệt thòi lắm....:xao::timvo:

chip_angel_9x
10-10-2008, 03:55 AM
hí hí....:hihi: đúng oy`...chính vì thế mà nên quý trọng những gì mình đang co..đến lúc hối hận thì có lẽ cũng chẳng kip...

vienvipro99
10-10-2008, 04:40 AM
dù sao thì gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần mà!
hãy cố lên nhá

NhoxTy
10-10-2008, 05:39 PM
hí hí.... đúng oy`...chính vì thế mà nên quý trọng những gì mình đang co..đến lúc hối hận thì có lẽ cũng chẳng kip...