PeNy
09-10-2008, 03:24 AM
Anh.........à !
Muốn gửi cho anh những........ dòng tin này anh à , nó là 1 bức thư của..........1 con bé đang rất bùn vì anh............
Từ khi wen anh , em đã cảm nhận mọi thứ thật đẹp anh à , nhưng đôi khi có 1 cái cảm giác nào đó......... , làm em ko vui..........
Em ko biết là gì nữa....... anh à , nhưng em rất muốn yêu anh.......
Mà anh thì bạn của anh nói với em anh "dày và đểu " có lẽ là đúng anh à........
Anh , em rất muốn ta được ở bên nhau mãi mãi anh à.
Nhưng những hành vi , cử chỉ lời nói anh làm em cảm thấy ko có gì đáng để cho em yêu anh cả.
Em nói thế anh đừng buồn em , vì thật lòng em chỉ mún yêu anh bằng trái tim em.
Em đã gạt bỏ nỗi đau vừa wa , để mong là tình yêu này em sẽ ko đau nữa , cũng mong tình anh trao em là thật , và em cho mình 1 tia hy vọng nhỏ nhoi giống như 1 ngôi sao yếu ớt trong đêm tối.
Từ khi ta bắt đầu , em đã cố làm 1 điều là phải giữ tay anh thật chật , nhưng chắc em ko giữ được vì em biết điều đó là đúng , anh đi bên ai kia , bạn em nói với em , em nói với anh vì em nghĩ anh sẽ ko như thế , sẽ ko có ai khác cả , khi em nhìn thấy em chỉ nghĩ "à là bạn , đừng suy nghĩ nhìu D à ". Em đã ko nghĩ thế , và em viết thư cho anh là em tin anh , tin tình cảm của chính anh dành cho em.
Từ khi wen nhau , em có nhiều cái sợ :
Sợ mất anh
Sợ anh đi bên ai
Sợ anh đi chơi với bạn anh vì sẽ dạy hư anh
Sợ anh buồn và luôn nói rất nhiều cười rất nhiều cho anh vui
Sợ em sẽ bị anh làm tổn thương
Sợ em sẽ tát anh vì anh dám làm em đau
Sợ em sẽ tát mình vì biết mình sai
.................................................h uhu ,em sợ nhiều quá ,nhưng tất cả chỉ vì anh thui anh à.
Giờ em biết làm sao , vì em biết cái cảm giác bấy lâu nay em cảm nhận , thật ra là anh không thích em.Có phải ko anh??????
Hãy nói cho em biết đi anh , thà em chịu đau bây giờ còn hơn càng ngày càng yêu anh.
Càng lún sâu vào hố sình mà ko thể rút ra.
Hãy cho em 1 sự giải thoát thà để em đau 1 lần thui. Vì có lẽ em chỉ là "NGƯỜI THỪA TRONG TRÁI TIM CỦA ANH ".
Em khóc bao nhiêu cũng chẳng sao , nhưng anh đừng lừa dối em , em xin anh đó.
Thà đau 1 lần đau để biết rằng yêu 1 người là lầm.
Đời ai cũng thế mà phải ko anh , đôi khi em cũng phải yêu lầm 1 người.
Nhưng nhìn anh khi những ngày trời nắng chạy rước em đi học em rất thương nhưng..........em ko biết , anh hãy nói cho em biết anh nhé , 1 điều thui là ta có thật sự là của nhau ko?
Gửi anh nhocksock.
Muốn gửi cho anh những........ dòng tin này anh à , nó là 1 bức thư của..........1 con bé đang rất bùn vì anh............
Từ khi wen anh , em đã cảm nhận mọi thứ thật đẹp anh à , nhưng đôi khi có 1 cái cảm giác nào đó......... , làm em ko vui..........
Em ko biết là gì nữa....... anh à , nhưng em rất muốn yêu anh.......
Mà anh thì bạn của anh nói với em anh "dày và đểu " có lẽ là đúng anh à........
Anh , em rất muốn ta được ở bên nhau mãi mãi anh à.
Nhưng những hành vi , cử chỉ lời nói anh làm em cảm thấy ko có gì đáng để cho em yêu anh cả.
Em nói thế anh đừng buồn em , vì thật lòng em chỉ mún yêu anh bằng trái tim em.
Em đã gạt bỏ nỗi đau vừa wa , để mong là tình yêu này em sẽ ko đau nữa , cũng mong tình anh trao em là thật , và em cho mình 1 tia hy vọng nhỏ nhoi giống như 1 ngôi sao yếu ớt trong đêm tối.
Từ khi ta bắt đầu , em đã cố làm 1 điều là phải giữ tay anh thật chật , nhưng chắc em ko giữ được vì em biết điều đó là đúng , anh đi bên ai kia , bạn em nói với em , em nói với anh vì em nghĩ anh sẽ ko như thế , sẽ ko có ai khác cả , khi em nhìn thấy em chỉ nghĩ "à là bạn , đừng suy nghĩ nhìu D à ". Em đã ko nghĩ thế , và em viết thư cho anh là em tin anh , tin tình cảm của chính anh dành cho em.
Từ khi wen nhau , em có nhiều cái sợ :
Sợ mất anh
Sợ anh đi bên ai
Sợ anh đi chơi với bạn anh vì sẽ dạy hư anh
Sợ anh buồn và luôn nói rất nhiều cười rất nhiều cho anh vui
Sợ em sẽ bị anh làm tổn thương
Sợ em sẽ tát anh vì anh dám làm em đau
Sợ em sẽ tát mình vì biết mình sai
.................................................h uhu ,em sợ nhiều quá ,nhưng tất cả chỉ vì anh thui anh à.
Giờ em biết làm sao , vì em biết cái cảm giác bấy lâu nay em cảm nhận , thật ra là anh không thích em.Có phải ko anh??????
Hãy nói cho em biết đi anh , thà em chịu đau bây giờ còn hơn càng ngày càng yêu anh.
Càng lún sâu vào hố sình mà ko thể rút ra.
Hãy cho em 1 sự giải thoát thà để em đau 1 lần thui. Vì có lẽ em chỉ là "NGƯỜI THỪA TRONG TRÁI TIM CỦA ANH ".
Em khóc bao nhiêu cũng chẳng sao , nhưng anh đừng lừa dối em , em xin anh đó.
Thà đau 1 lần đau để biết rằng yêu 1 người là lầm.
Đời ai cũng thế mà phải ko anh , đôi khi em cũng phải yêu lầm 1 người.
Nhưng nhìn anh khi những ngày trời nắng chạy rước em đi học em rất thương nhưng..........em ko biết , anh hãy nói cho em biết anh nhé , 1 điều thui là ta có thật sự là của nhau ko?
Gửi anh nhocksock.