PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sợ...



beiudanh
08-10-2008, 07:29 PM
Anh ơi,
Em sợ những ngày mùa xuân ấm áp, vì sẽ có lúc chỉ mình em lạnh lẽo
Em sợ những ngày ta nồng nàn bên nhau, vì sẽ có lúc chỉ mình em cô đơn
Em sợ những vòng tay anh ôm em trìu mến, vì sẽ có lúc chỉ mình em cuộn tròn
Em sợ những nụ hôn anh âu yếm trao em, vì sẽ có lúc em gặm nhắm kỷ niệm
Em sợ những lúc anh nhường áo mưa cho em, vì sẽ có lúc em phải tự đi trong mưa một mình
Em sợ những lúc nắng anh đưa nón cho em đội, vì sẽ có lúc em hứng cái nắng chang chang một mình
Em sợ những lúc anh đến đón em tan học, vì sẽ có lúc em phải lội bộ về một mình
Em sợ những lúc anh nói anh nhớ em, vì sẽ có lúc em nhớ anh hơn thế
Em sợ những lúc anh nói anh yêu em, vì sẽ có lúc em sẽ khóc vì điều đó
Em sợ những lúc anh nói tạm biệt, vì sẽ có lúc em lạc lõng giữa nơi ko anh
Em sợ những lúc anh gọi điện thoại, vì sẽ có lúc anh chán khi nghe giọng em
Em sợ những lúc anh chia sẻ chuyện vui buồn cùng em, vì sẽ có lúc anh ngáp ngắn ngáp dài
Em sợ........... sợ anh yêu em nhiều quá, em không yêu được nhiều như anh...

StormInHeaven
15-10-2008, 01:34 PM
Yêu sao lại sợ hả bạn? Nếu như sợ thì đừng yêu (!) hihihi! Giỡn xíu chứ nếu như yêu sao không trân trọng giây phút bên nhau chứ? Trân trọng thì sau này sẽ không hối tiếc bạn à ... Chúc bạn hạnh phúc, và, đừng sợ iu nữa nghen! Hihihi!

PeNy
15-10-2008, 09:50 PM
Sao lại sợ 1 cách kì lạ thế này , tình yêu vun đắp mà bạn cứ sợ sợ mình ko yêu anh ấy bằng anh ấy yêu bạn là sao. Bạn có tin vào duyên phận ko , mình thì tin và tin nó sẽ gắn liền ta với người thật sự thuộc về ta.Nếu đã có 1 người yêu bạn nhìu thế sao ta ko đáp trả nhỉ...........