PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cứ bỏ mặc em



bLueseasun
08-10-2008, 07:00 PM
Đã gần một năm xa nhau rồi anh nhỉ. Đó cũng là một khoảng thời gian dài với em để quên anh - mối tình mà em gắn bó 3 năm. Anh vẫn thế, vẫn âm áp, dù đã chia tay nhưng anh vẫn không quên gọi điện nhắn tin hỏi thăm em. Em tự hỏi có cần thiết như thế không, nếu chúng ta còn yeu nhau như thế sao anh vẫn cứ quyết định chia tay.Em xin anh, xin anh:

Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em,
Cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì,
Em sẽ sống thế nào, chẳng cần anh quan tâm nữa đâu.
Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau,
Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi,
Em sẽ yêu một người.
Dù người ấy không thật lòng yêu em.
Anh cứ đi và anh cứ vui bên người,
Chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào.
Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng,
Em đã yêu anh, yêu rất nhiều.

Đôi lúc bắt gặp vòng tay anh bên ngơời khác, em như muốn gục ngã. Em chẳng biết sao anh có thể đối xử với em như thế. Anh làm để bù đắp cho nỗi đau anh gây ra cho em ư hay là anh không muốn phải ăn năn về việc mình làm. Đôi lúc em rất muốn, muốn được anh vỗ về, được anh quan tâm. Em đã từng:

Dẫu hết nỗi đau từng đêm em lệ rơi người biết không?
Dẫu hết nỗi đau vào tim em quặn đau không nói ra cùng ai.
Giờ người đã đi rồi,
Làm sao em sống cuộc sống từ đây thiếu vắng anh?
Nước mắt đã rơi rồi cũng sẽ cạn khô trong đáy tim.
Kí ức đã ghi rồi cũng sẽ nhạt phai theo tháng năm dần trôi.
Vì người sẽ không về.
Làm sao em sống cuộc sống không có anh kề bên,
Cho đến khi quên được anh

Em vẫn biết trái tim vỡ khó lành, nhưng em sẽ cố gắng để giữ mãi hình ảnh đẹp của anh ở mãi trong tim. Em vẫn muốn nói với anh một câu: "Em Yêu Anh" và tốt nhất anh cứ bỏ mặc em một mình mà thôi, nó sẽ làm em nhẹ nhõ
http://www.nhaccuatui.com/m/HkO281wE54

beiudanh
08-10-2008, 07:09 PM
"cứ bỏ mặc em" là điều đúng mà bạn đã làm
níu kéo 1 tình yêu đã qua là ko thể
đừng tìm cách nắm giữ nữa... phải buông tay thôi
những gì ko phải là của mình hãy để gió mang đi
trao đến những người thuộc về họ
và mình có cơ hội nắm lấy những điều mới...

¯¶¯ëä®
08-10-2008, 09:36 PM
Đôi lúc chịn tỳnh kủm khó đón trc' đc nhắm!...Chúc U thành kông hơn tr0ng cuộc sống & nhất là tr0ng chịn " Tỳnh Kủm"

nít ranh học đòi
09-10-2008, 06:30 AM
mạnh mẽ là điều đáng được trân trọng................, cái gì qua thì cũng qua rồi đúng không
p/s: không phai vik về vợ đó chứ

bLueseasun
09-10-2008, 05:42 PM
Uhm, đúng vậy! Blue cũng muốn ng ta làm như vậy với mình mặc dù rất là đau khổ nhưng một khi đã muốn ra đi thì không níu kéo
p/s: Vợ vik về vợ đó

chip_angel_9x
10-10-2008, 02:33 AM
đúng vậy....ko thể níu kéo nó ở lai.. vậy thì hãy để cho nó đi đi....cố níu kéo nó...chỉ làm cho chính bản thân bạn tổn thương mà thui:so_funny::so_funny:

bLueseasun
10-10-2008, 04:06 AM
Uhm, tuy mình rất muốn có dc những càm giác ấy, dc chăm sóc, dc yêu thương nhưng đó là cách duy nhất mình cứu mình ra khỏi bóng tối

PeNy
11-10-2008, 07:08 PM
Thui nếu đã xa 1 tình yêu ta hãy quên nó , nhớ làm gì , bạn cứ nhớ chỉ làm mình thêm đau và tự dày vò mình thui.

NhoxTy
11-10-2008, 07:36 PM
"Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em,
Cứ bỏ mặc em không cần biết em làm gì,
Em sẽ sống thế nào, chẳng cần anh quan tâm nữa đâu.
Cứ bỏ mặc em trong đáy sâu của niềm đau,
Cứ bỏ mặc em khi người hết yêu em rồi,
Em sẽ yêu một người.
Dù người ấy không thật lòng yêu em.
Anh cứ đi và anh cứ vui bên người,
Chẳng cần biết em ngồi đây đến khi nào.
Anh cứ đi và anh sẽ hiểu ra rằng,
Em đã yêu anh, yêu rất nhiều." Quên đi thôi bạn ạ.

bLueseasun
11-10-2008, 11:22 PM
Có khi nào càng muôn quên thì càng lại nhơ, nhớ và nhớ nhièu hơn

Ljnhnghy_It's me
12-10-2008, 12:31 AM
blue ơi ! đừng buồn nữa , hãy quên cuộc tình đau khổ đó đy , hãy sống thật vui vẻ , theo như linh nghy nghĩ thỳ anh chàng kia '' hình như'' vẫn còn yêu blue hay sao ấy vì blue đã vít rằng anh ấy vẫn quan tâm blue mà , nếu như 2 người chia tay mà lại vẫn còn tình cảm thỳ....nên suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định blue nhé !!! và nếu biết blue đang đau khổ vậy thỳ chẳng ai bỏ mặc blue đâu, ko có anh ấy nhưng vẫn còn những người bạn trên room matnauhoctro mà !!!! chúc blue luôn sống thật vui vẻ nha !!!

Kem Đắng
12-10-2008, 01:45 AM
.....Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ........
.....Dặn lòng cố nhớ để mà quên........
...........Đôi khi những cái gì đã qua mà sao ta cứ mãi nuối tiếc.......
...........Tình yêu đến và đi cho ta những nỗi buồn vô vọng.........
...........Cố níu kéo cũng chẳng được gì,thôi thì ta hãy cố quên bạn nhé...........

girl_no_cute
12-10-2008, 07:09 AM
bạn ơi người ta nói khi hok nên đau khổ vì 1 ng đã mang trái tim họ đi xa Bạn hãy cố gắng lên rùi cũng sẽ wen thui bạn ah

bLueseasun
13-10-2008, 05:45 PM
Bây giờ nơi đây chỉ còn mình Blue với nỗi cô đơn. Cố gắng xua tan nỗi nhớ. Một khi TY đã muốn rời xa ta thì không thể níu kéo. Cần lắm một phút bình yên trong cuộc sống

bLueseasun
06-08-2009, 07:44 AM
Đã một năm trôi wa mà vẫn không thể wên dc anh.
Hình bóng anh wá sâu đậm trong trái tim em. Nụ cười của anh. Ánh mắt, cái nắm tay trên con đường mưa phùn lất phất.
Cách anh wan tâm em, lo lắng cho em. Giờ đây em chỉ có thể ngồi im lặng nhìn anh hanh phúc bên người khác, nhìn anh wan tâm người khác
Dù biết là wá khứ nhưng em vẫn hy vọng.....
..... hy vọng một ngày nào đó anh trở về bên em

[hy vọng chỉ là hư vô]

for_you
06-08-2009, 07:58 AM
Hãy học cách chấp nhận và đối diện? Yêu, nếu đã nói được thì làm được........... nhưng rất tiếc bản chất con người ích kỷ và yếu đuối.............. chấp nhận định mệnh, số phận...............bỏ rơi tình yêu? Họ đã từ bỏ tình yêu chứ tình yêu không từ bỏ họ ! Con đường hạnh phúc mà họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra khi bản thân họ không còn là chính họ, không còn niềm tin, hy vọng vào chính bản thân mình??

Băng Tước
06-08-2009, 08:43 AM
nhưng rất tiếc bản chất con người ích kỷ và yếu đuối.............. chấp nhận định mệnh, số phận...............bỏ rơi tình yêu? Họ đã từ bỏ tình yêu chứ tình yêu không từ bỏ họ ! Con đường hạnh phúc mà họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra khi bản thân họ không còn là chính họ, không còn niềm tin, hy vọng vào chính bản thân mình??

Mình hoàn toàn đúng là như thế này đó. :silence1:

PeNy
06-08-2009, 06:20 PM
Có hy vọng mới có hạnh phúc blue à , tin vào chính mình và ước mơ của mình chứ !

bLueseasun
06-08-2009, 06:33 PM
Có hy vọng mới có hạnh phúc blue à , tin vào chính mình và ước mơ của mình chứ !

Đôi khi tin wa nhiều lại thất vọng wa nhiều, nhiều vết thương làm cho con người dần sợ hãi, sợ fai~ yêu và bị bỏ rơi.

Luôn nhìn về cánh cửa đã đóng và mãi quên có một cách cửa khác đang mở

hpcuaelaanh
11-08-2009, 05:37 AM
mình cũng dã từng như bn dó nhưng rùi minh cũg đã vượt wa bn àh hãy cứ xem ng` đó la bn đi rùi mọi ch sẽ trôi vao qk thôi bn àh cái j la của minh sẻ mải là của mìh cái j ko thuộc về mìh sẽ ko bao jo là của mình cả và trong ty củng vậy đó bn àh hãy để nỗi dau trôn vào qk nha bn chúc bn luôn vui và sớm tìm dc hp cho riêng mình

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
11-08-2009, 10:17 AM
Bỏ mặc em có chăng là điều sai lầm
Khi anh cứ tai hại vô tình bước sau em

Gắng vượt qua nghen B, hãy luôn nhớ bên cạnh bác còn có những người bạn

bLueseasun
13-08-2009, 07:08 AM
Bỏ mặc em có chăng là điều sai lầm
Khi anh cứ tai hại vô tình bước sau em

Gắng vượt qua nghen B, hãy luôn nhớ bên cạnh bác còn có những người bạn

Thanks Ốc!!!
Cứ bỏ mặc em trong nỗi đau một mình em
Dù biết rằng chuyện đã xảy ra rất lâu, rất lâu nhưng những gì em nhớ về anh, những kỷ niệm về anh sẽ không bao giờ phai nhạt. Có thể em sẽ không thể dành tình cảm cho một ai khác nhiều như em dành cho anh nhưng em sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh và luôn cầu chúc cho quyết định của anh sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho anh
...Thật là đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người khác
... Nhưng càng đau khổ hơn khi nhìn thấy người mình yêu không hạnh phúc khi ở bên mình

.Rainy.
13-08-2009, 07:21 AM
Khi trái bóng bay tuột khỏi tầm tay mình và về với gió, ta có tiếc nuối cũng không thể chạy theo mà với...

Khi bong bóng xà phòng vỡ tan, ta có nuối tiếc cũng không làm sao cho nó trở lại.

Just smile and be stronger

bLueseasun
13-08-2009, 07:54 AM
Khi trái bóng bay tuột khỏi tầm tay mình và về với gió, ta có tiếc nuối cũng không thể chạy theo mà với...

Khi bong bóng xà phòng vỡ tan, ta có nuối tiếc cũng không làm sao cho nó trở lại.

Just smile and be stronger

Bóng về với gió nhưng khi gió ngừng thổi, bóng lại rơi xuống đất và sẽ rất cô đơn.
... khi ấy đôi tay em lại mở rộng đón anh vào lòng như cái thửơ ban đầu ...dẫu nhiều lỗi lầm
Khi bong bóng xà phòng vỡ tan, nó tạo đan lại với nhau tạo thành nhiều bong bóng khác mang ước mơ em bay xa... ước mơ một người sẽ trở về

luu_ly_trang
14-08-2009, 05:49 AM
Tình chỉ đẹp khi gian dỡ thui, hãy cố gắn cho tình yêu đó vào dĩ vãng ,để nó thành kĩ niệm đẹp ,chứ càng níu kéo càng đau khổ

bLueseasun
14-08-2009, 06:46 AM
Tình chỉ đẹp khi gian dỡ thui, hãy cố gắn cho tình yêu đó vào dĩ vãng ,để nó thành kĩ niệm đẹp ,chứ càng níu kéo càng đau khổ

Uhm, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi. B đã cho vào dĩ vãng rùi. Đang cố gắng thoát ra cái gọi là kí ức....