chilovephong
08-10-2008, 07:18 AM
Chào anh Đ(*_^)
Anh có biết là em đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mới viết blog này gửi cho anh nè...Vì sao à??? em ngại vì nick này là nick mà từ hồi đàu khi mới wen Phong em đã lập..... nhiều lúc em muốn bỏ nick này đi ... but em nhìn thấy uổng vì em đã tốn 1 thời gian ko ngắn để viết bài ......em sợ post bài cho anh đọc rồi anh bùn... thực sự giờ em buồn vui lẫn lộn.... em cảm ơn vì anh giúp em vườt wa những nỗi đau mà em cứ nghĩ là mãi mãi ko bao giờ mình làm được , em đã luôn nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được p đâu ... em nghĩ mình sẽ mãi đau khổ vì him.... và nghĩ sẽ sống cuộc sống thế này cùng gđ là đủ rồi ...... em nghĩ và đã nhiều năm em ko thể yêu ai khác được... lúc anh đến với em.... khi anh ngỏ lời yêu em thì là lúc em đang rất đau lòng và càng mất lòng tin... em ko tin lời anh nói đã yêu em từ trước... em ko tin anh đã đơn phương thích em... với em... thêm 1 người thích mình là chuyện thường ... em đã ko để ý cho lắm.... nhưng vì em đang cần 1 người giúp em lãng quên p thì em chọn anh làm đối tượng....... nhiều nguowfgi hỏi em là có người yêu em thật lòng ,,,, tốt với em và đáng tin.... còn anh chỉ là 1 người xa lạ... chưa có gì đẻ gọi là tin tưởng cả... vậy mà tại sao em lại tin anh ???/ chọn anh .... em cũng chẳng hiểu nữa......nhưng rồi em cũng đã chọn an .... khi đầu ... em chưa yêu anh , chưa 1 cảm giác với anh ..... nắm tay ... ko rung đọng.... em thủ để anh hôn em... nhưng sao em chẳng thể nào như những người yêu nhau.... và em càng nghi ngờ anh ko yêu em thật như lời anh nói mà chỉ như mọi người con trai khác.....tại sao anh ko wen ai ??? tại sao anh lại chọn em trong khi nhiều người tốt và yêu anh ???? có thể trao anh trọn vẹn những gì thiêng liêng nhất ?????? vì cái quý nhất đời người em đã dành cho p ??? và.... tại sao anh lại chọn em nè???? em đã ko hiểu anh ????? nhưng tiếp xúc anh càng lâu em càng nhận ra ưu điểm của anh ,ơe bên anh em nhận ra mình được yêu thương ,,, chăm sóc... anh t rân trọng em... đặc biết anh yêu em nhiều ơn em nghĩ và.... em đã dần dần thấy nhớ anh ... nghĩ ề anh ... em bắt đầu .... có cảm giác với anh .... em ko còn wa' đáng với anh nữa... ko còn vô tâm tàn nhẫn với anh nữa... em bắt đầu biết lo láng cho anh , cũng ghen với người con gái khác và cũng bắt đầu ..... yêu anh .......đến khi nhận ra thf anh fai xa em 1 tháng .... 1 tháng đó với em ko dài ... nhưng đủ để em xem xét lại tình cảm của mình.... và đến giờ phút này đây em mới biết em yêu anh .... yêu thật long... em yêu anh nhiều rồi ... nhưng có lẽ chưa bằng anh yeu em phải ko anh ... nhưng anh đừng lo.... em ko xa anh đâu ... em hứa với anh ... em sẽ làm đièu mà em trước giờ mong đợi... nhưng ko phải với anh ...anh hãy đợi em... em giới thiệu anh cho gd nghĩ là em chọn anh là người đi hết cuộc đời với em.... được ko anh .... anh ơi..... em yêu anh nhiều lắ.... cảm ơn anh đã đến giúp em nhận ra thế giới này còn nhiều điều ko fai là đáng ghét nhuwminhf tưởng... em yêu anh thật.....em mong anh đừng chán hay thay đổi tình cảm để tìm người khác... em mong anh là chỗ dựa để em đi trọn cuộc đời này.. nhé anh Đạt... love tou forever.....:wish:
Anh có biết là em đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mới viết blog này gửi cho anh nè...Vì sao à??? em ngại vì nick này là nick mà từ hồi đàu khi mới wen Phong em đã lập..... nhiều lúc em muốn bỏ nick này đi ... but em nhìn thấy uổng vì em đã tốn 1 thời gian ko ngắn để viết bài ......em sợ post bài cho anh đọc rồi anh bùn... thực sự giờ em buồn vui lẫn lộn.... em cảm ơn vì anh giúp em vườt wa những nỗi đau mà em cứ nghĩ là mãi mãi ko bao giờ mình làm được , em đã luôn nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được p đâu ... em nghĩ mình sẽ mãi đau khổ vì him.... và nghĩ sẽ sống cuộc sống thế này cùng gđ là đủ rồi ...... em nghĩ và đã nhiều năm em ko thể yêu ai khác được... lúc anh đến với em.... khi anh ngỏ lời yêu em thì là lúc em đang rất đau lòng và càng mất lòng tin... em ko tin lời anh nói đã yêu em từ trước... em ko tin anh đã đơn phương thích em... với em... thêm 1 người thích mình là chuyện thường ... em đã ko để ý cho lắm.... nhưng vì em đang cần 1 người giúp em lãng quên p thì em chọn anh làm đối tượng....... nhiều nguowfgi hỏi em là có người yêu em thật lòng ,,,, tốt với em và đáng tin.... còn anh chỉ là 1 người xa lạ... chưa có gì đẻ gọi là tin tưởng cả... vậy mà tại sao em lại tin anh ???/ chọn anh .... em cũng chẳng hiểu nữa......nhưng rồi em cũng đã chọn an .... khi đầu ... em chưa yêu anh , chưa 1 cảm giác với anh ..... nắm tay ... ko rung đọng.... em thủ để anh hôn em... nhưng sao em chẳng thể nào như những người yêu nhau.... và em càng nghi ngờ anh ko yêu em thật như lời anh nói mà chỉ như mọi người con trai khác.....tại sao anh ko wen ai ??? tại sao anh lại chọn em trong khi nhiều người tốt và yêu anh ???? có thể trao anh trọn vẹn những gì thiêng liêng nhất ?????? vì cái quý nhất đời người em đã dành cho p ??? và.... tại sao anh lại chọn em nè???? em đã ko hiểu anh ????? nhưng tiếp xúc anh càng lâu em càng nhận ra ưu điểm của anh ,ơe bên anh em nhận ra mình được yêu thương ,,, chăm sóc... anh t rân trọng em... đặc biết anh yêu em nhiều ơn em nghĩ và.... em đã dần dần thấy nhớ anh ... nghĩ ề anh ... em bắt đầu .... có cảm giác với anh .... em ko còn wa' đáng với anh nữa... ko còn vô tâm tàn nhẫn với anh nữa... em bắt đầu biết lo láng cho anh , cũng ghen với người con gái khác và cũng bắt đầu ..... yêu anh .......đến khi nhận ra thf anh fai xa em 1 tháng .... 1 tháng đó với em ko dài ... nhưng đủ để em xem xét lại tình cảm của mình.... và đến giờ phút này đây em mới biết em yêu anh .... yêu thật long... em yêu anh nhiều rồi ... nhưng có lẽ chưa bằng anh yeu em phải ko anh ... nhưng anh đừng lo.... em ko xa anh đâu ... em hứa với anh ... em sẽ làm đièu mà em trước giờ mong đợi... nhưng ko phải với anh ...anh hãy đợi em... em giới thiệu anh cho gd nghĩ là em chọn anh là người đi hết cuộc đời với em.... được ko anh .... anh ơi..... em yêu anh nhiều lắ.... cảm ơn anh đã đến giúp em nhận ra thế giới này còn nhiều điều ko fai là đáng ghét nhuwminhf tưởng... em yêu anh thật.....em mong anh đừng chán hay thay đổi tình cảm để tìm người khác... em mong anh là chỗ dựa để em đi trọn cuộc đời này.. nhé anh Đạt... love tou forever.....:wish: