PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi không chắc ...



DarkMythology
08-10-2008, 06:23 AM
Tôi không chắc rằng ngày mai mọi người đều tốt với tôi, nhưng tôi sẽ luôn giúp đỡ họ khi cần.

..Tôi không chắc rằng tôi không có yếu kém, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nỗ lực trước hết vì chính bản thân mình.

..Tôi không chắc rằng ngày mai tôi sẽ luôn vui vẻ, nhưng tôi sẽ cố gắng không để nỗi buồn của mình ảnh hưởng đến người khác.

..Tôi không chắc rằng tôi là người vui tính, nhưng tôi sẽ luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của một ai đó.

..Tôi không chắc rằng mình sẽ thay đổi thế giới này, nhưng tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình.

..Tôi không chắc rằng mình không phải là người kém hiểu biết, nhưng tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi.

..Tôi không chắc rằng mình không phải là người thiếu can đảm và tự tin, nhưng tôi đang rèn luyện ý chí qua từng thử thách khó khăn.

..Tôi không chắc rằng mình không yếu đuối, nhưng tôi sẽ không để nước mắt phải rơi vì mọi chuyện.

..Tôi không chắc rằng mình sẽ không bị tổn thương, nhưng sau mỗi tổn thương tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

..Tôi không chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai, nhưng tôi sẽ phải xin lỗi và chuộc lỗi khi phạm sai lầm.

..Tôi không chắc rằng người ta cũng yêu tôi, nhưng trong trái tim tôi luôn có chỗ dành cho người đó.

..Tôi không chắc rằng tôi là người giàu có, nhưng tôi sẽ luôn chia sẻ nếu có thể cho những người khó khăn hơn tôi.

..Tôi không chắc rằng mọi người đều nghĩ đúng về tôi, nhưng tôi vẫn sẽ sống như chính mình mong muốn.

..Tôi không chắc rằng mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng với tôi mỗi khó khăn là một trò chơi thú vị.

..Tôi không chắc rằng ban ngày dài hơn ban đêm, nhưng chắc chắn ngày mai trời lại sáng.

..Tôi không chắc rằng tôi đã sống hết lòng với mọi người,nhưng tôi sẽ cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp hơn.

..Tôi không chắc rằng mọi người sẽ thích tôi,nhưng tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân.

..Tôi không chắc rằng tôi là một người bạn tốt,nhưng tôi sẽ làm tất cả vì niềm vui khi tôi đem lại cho người khác.

..Tôi không chắc rằng tôi sẽ không bao giờ làm bạn buồn,nhưng tôi sẽ cố gắng để nó không xảy ra.

..Tôi không chắc rằng cách sống của tôi có làm mọi người vừa lòng,nhưng tôi sẽ sống vì chính bản thân tôi.

..Tôi không chắc rằng người tôi yêu sẽ là một người hoàn hảo,nhưng tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ tình cảm của tôi.

..Tôi không chắc rằng người tôi mơ ước sẽ đến,nhưng tôi vẫn luôn hy vọng.

..Tôi không chắc mọi người đều thành thật với tôi,nhưng tôi sẽ luôn đặt niềm tin vào họ.

..Tôi không chắc tôi sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của ai đó,nhưng tôi sẽ nghe lời thú tội của họ nếu họ nhận ra mình sai.

..Tôi không chắc rằng tôi sẽ buồn như thế nào khi bạn lừa dối tôi,nhưng tôi vẫn tin bạn dù thế nào đi nữa,sẽ vẫn bên cạnh bạn cho dù đã bik sự thật,sẽ âm thầm chịu đau 1 mình,miễn là 1 ngày nào đó bạn nhận ra và muốn sửa sai.

tốc độ
08-10-2008, 08:58 AM
Tôi ko chắc mình đã lam đúng mọi thứ.......!!!!

mưa_buồn
08-10-2008, 09:09 PM
Thankx Dark nhá , bài nì hay lắm...:rain:....rất có ý nghĩa....

"Tôi không chắc mọi người đều thành thật với tôi,nhưng tôi sẽ luôn đặt niềm tin vào họ."
=> mưa thích câu này nhất....:rain:...

Lúc rày thấy Dark post bài nhìu wa'....ngưỡng mộ :sr:

socola_meo
09-10-2008, 12:17 AM
"..Tôi không chắc rằng tôi là người vui tính, nhưng tôi sẽ luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của một ai đó.
..Tôi không chắc rằng mình sẽ không bao giờ sai, nhưng tôi sẽ phải xin lỗi và chuộc lỗi khi phạm sai lầm.

..Tôi không chắc rằng người ta cũng yêu tôi, nhưng trong trái tim tôi luôn có chỗ dành cho người đó.

..Tôi không chắc rằng tôi là người giàu có, nhưng tôi sẽ luôn chia sẻ nếu có thể cho những người khó khăn hơn tôi.
..Tôi không chắc rằng người tôi mơ ước sẽ đến,nhưng tôi vẫn luôn hy vọng.

..Tôi không chắc mọi người đều thành thật với tôi,nhưng tôi sẽ luôn đặt niềm tin vào họ.

..Tôi không chắc tôi sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của ai đó,nhưng tôi sẽ nghe lời thú tội của họ nếu họ nhận ra mình sai.

..Tôi không chắc rằng tôi sẽ buồn như thế nào khi bạn lừa dối tôi,nhưng tôi vẫn tin bạn dù thế nào đi nữa,sẽ vẫn bên cạnh bạn cho dù đã bik sự thật,sẽ âm thầm chịu đau 1 mình,miễn là 1 ngày nào đó bạn nhận ra và muốn sửa sai."

Nói túm lại em đều thấy những câu ấy ý nghĩa lắm lắm !! Thanks tác giả thật nhìu nha !!

DarkMythology
09-10-2008, 01:31 AM
hic có gì đâu mưa dạo này hơi buồn nên vô post mấy bài thui mà ^_^
dark không chắc có thể gặp được mưa nhưng dark biết chúng ta luôn là bạn
dark không ch8a1c đến khi nào mưa mới hết buồn nhưng dark tin ngày ấy sẽ đến thôi ^_^

Ljnhnghy_It's me
09-10-2008, 05:08 AM
còn tôi , ko chắc có sống nổi 5 tháng nữa ko !!! mỗi ngày trôi qua đều thật đáng sợ và kinh khủng đối với tôi !!!! tôi....chán lắm

tellmewhy9891
06-11-2008, 01:19 AM
LjnhNghy cậu nÓi vậy là saO :(… nhưng khi biết mình chẳng cÒn sỐng đc baO lâu nữa thỳ nếu là tỚ, tỚ sẽ cỐ gắng mỉm cưỜi thật nhiều hƠn và mOng bạn cũng vây. CỐ gắng lên bạn nhá

tellmewhy9891
06-11-2008, 01:26 AM
bài viết này ý nghĩa lắm

ka_sa_dzo
06-11-2008, 01:55 AM
Ừa.. bài này nghe hay quá! :bow::bow::bow:

for_you
06-11-2008, 02:57 AM
Tôi không chắc rằng tôi sẽ làm được như bạn nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ làm được .......!

tellmewhy9891
06-11-2008, 05:46 AM
Tôi không chắc rằng tôi sẽ làm được như bạn nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ làm được .......!

làm đưỢc điều rì vậy cậu

kunyeu_ls
09-11-2008, 04:16 AM
tui không chắc là cuộc sống của tôi hạnh phúc vì đôi lúc nóa cũng không được hạnh phúc choa lắm