Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đằng sau mơ ước là nỗi đau !



! Chấm Than !
08-10-2008, 05:38 AM
Mình cưới nhau đi anh........!

Để em được vùi đầu vào anh ngủ mỗi tối , nghe tiếng hơi thở anh nồng nàn , nghe anh nói mớ lung tung.
Để có người dành chăn với em mỗi tối , đạp em tàn nhẫn ra khỏi giường khi mình chơi đánh lộn. Rồi khi mệt lử anh nhìn em bằng con mắt " khó hiểu ". Rồi lại cười hehe làm em sợ chết khiếp.


Mình cưới nhau đi anh.....!


Để nghe anh càu nhàu mỗi ngày khi em dậy quá trễ. Rồi em cười nham nhở chạy như bay xuống bếp , đánh vật với xoong nồi chén dĩa , 15 phút sau có bữa sáng cho anh .
Để pha cho anh một tách cafe và chạy đi mua cho anh tờ báo. Anh sẽ ăn và đọc báo mà không biết rằng em đang nhìn anh.
Để mỗi sáng anh đi làm , em đều giúp anh chỉnh sửa lại cổ áo cho thẳng....sẽ thắt cà vạt cho anh.....sau đó tiễn anh ra cửa. Anh cúi xuống hôn em .

Mình cưới nhau đi anh...... !


Để em biết vun vén cho gia đình , em đi học nấu ăn , học làm việc nhà , học ngoan ngoãn và học cả cãi lời chồng ( cái này chắc khỏi cần học anh ha ! vì em giỏi lắm lắm rồi ) sao cho thật nhẹ nhàng ! Sẽ học cách nín nhịn khi chúng mình cãi nhau. Học cách không khóc quá nhiều và kiềm chế hết những nghĩ " làm anh lo lắng ". Em sẽ làm cho bầu không khí của gia đình mình luôn yên ả. Như anh vẫn thường mong.


Mình cưới nhau đi anh......!


Để em được gọi anh là chồng một cách chính thức. Để khi anh giới thiệu với bạn bè anh " đây là bà xã mình ". Ôi ! nếu em được nghe câu đó , chắc chắn em sẽ hạnh phúc lắm. Vì em biết anh cũng yêu và hãnh diện khi có em.
Để em có thêm một gia đình. Và bố mẹ anh là bố mẹ của em. Vì em vẫn luôn thích là một thành viên trong gia đình anh. Một gia đình hạnh phúc.

Mình cưới nhau đi anh..... !


Em không cần một đám cưới thật to , không cần cả tuần trăng mật lãng mạn. Chỉ cần 2 đứa mình nắm tay nhau đi đăng kí kết hôn. Không biết anh có cho đó là bản án tử hình hay không ( đàn ông hay nghĩ thế mà , đúng không ta? ) nhưng với em , đó sẽ là ngày mà em từ bỏ trái đất....để lên thiên đường.

Em vẫn thường mơ một đám cưới trên biển , Em và anh đều yêu biển vô cùng mà. Em sẽ mặc áo cô dâu trắng mút , chân trần chạy trên cát ( vì nếu đi giày cao gót , chắc sẽ bị lún mất. hehe ) Anh sẽ đuổi theo em và ôm chầm lấy em. Và biết đâu anh sẽ hét lên vì quá hạnh phúc. Sau đám cưới ( như anh thường nói ) mình sẽ ôm tiền mừng và 1 tuần sau sẽ trở về sau khi đã hưởng tuần trăng mật.

Mình cưới nhau đi anh.....!

Để em được nhìn thấy anh mỗi ngày , để chăm sóc anh khi anh nhậu nhẹt bù khú , xỉn không biết trời đất là gì. Để em được lo lắng khi chúng mình gặp khó khăn , san sẻ cùng anh những mệt mỏi. Cùng nhau vun đắp cho tương lai.

Rồi những đứa con sẽ ra đời. Anh sẽ mệt mỏi vì tiếng khóc trẻ con nhưng em tin anh kô bao giờ chán nản. Vì em biết anh sẽ không bao giờ thấy nặng nếu trên lưng anh là gia đình thân yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng......, cùng nhau làm tất cẢ.

Mình cưới nhau đi anh.....!

Để em được bên anh trọn cuộc đời. Để tình yêu này trao đúng chỗ. Mẹ thường nói con gái đừng nên lấy người mình yêu. Vì như thế sẽ khổ lắm.......Nhưng nếu một ngày nào đó , em không còn nhìn thấy anh.....thì em không biết mình sẽ thế nào.......!



Nhưng......! Em biết mình mãi mãi không bao cưới nhau. Không bao giờ.

Vì anh khác với em , anh không muốn ở bên em trọn cuộc đời.Vì em không cho anh hạnh phúc khi mình yêu nhau , không biết quan tâm mà toàn làm cho anh lo lắng. Giờ thì anh không còn đủ sức ở bên nữa rồi.

Vì anh khác với em , khi ở bên em anh không bình yên , thanh thản , không một chút yên ổn vì em là đứa lắm trò. Khi những nỗi đau của em không hòa cùng với anh , thì có nghĩa anh sẽ không chia sẻ cùng em nữa. Anh coi đó là mệt mỏi. Và anh muốn đến bên người không làm cho anh mệt mỏi - đó không bao giờ là em? Phải không.

Vì anh khác với em , vì anh không đủ mãnh liệt để vượt qua tất cả mọi rào cản từ gia đình , bạn bè......! Không ! không phải tại anh , mà tất cẢ là do em , do em làm cho tình yêu của mình chết đi. Chỉ vì....em không làm chủ được mình , vì em không biết vượt qua và kô biết cố gắng. Khi em biết cố gắng, thì cũng đã quá muộn rồi.

Giờ....!


Anh không còn chủ động yêu thương em. Vì có lẽ em đối với anh bây giờ chỉ là 1 chút thương cảm cuối cùng. Em không thể khoanh tay đứng nhìn ,nhưng cũng kô làm gì khác được.

Em có ngã nhào xuống thì anh chỉ bảo đứng lên chứ không đỡ em dậy.
Em có khóc thì anh bảo nín đi chứ không lau nước mắt cho em.
Em có lạnh thì anh bảo mặc áo vào chứ không ôm em.
Em có đau thì bảo vượt qua chứ không đến bên em.
Em có nhớ thì anh bảo chịu đựng rồi sẽ quen chư không gặp em.
Em có yêu thì anh bảo cứ để thời gian qua đi rồi tình yêu sẽ hết chứ không nói yêu em.
Em có hôn thì anh né tránh chứ không môi trong môi nồng nàn như xưa.
Em có trách , có hờn , có ghen thì anh chỉ im lặng mà kô giải thích.

Và nếu một ngày em không còn thuộc về anh nữa. Thì anh cũng chỉ mỉm cười mà thôi.

Sẽ không có sự trống vắng nào trong anh cẢ.
Sẽ không có nỗi đau nào nữa cẢ.

Em sẽ gánh hết. Em sẽ gánh hết cẢ những bực tức của anh bây giờ , gánh hết cả sự hắt hủi , gánh hết nỗi đau của anh , gánh hết vào tim em cho đến một ngày em không còn cảm thấy đau vì tuyệt vọng triền miên........Đến lúc đó, em sẽ ra đi.....vì em đã cố gắng hết sức mình.

Kết quả có bằng không em cũng mặc kệ. Em đang trên đường tìm lại tình yêu của mình. Và em sẽ tìm lại được mà. Em tin chắc là thế.

Em vẫn đợi câu trả lời của anh. Đến khi nào em có thể.....

beiudanh
08-10-2008, 07:16 PM
Đau quá bạn nhỉ
Ước mơ "mình cưới nhau đi"...
mình cũng đang mơ ước điều đó
mà nó xa vời lắm...
nhưng bạn đáng thương hơn trường hợp của mình...
chỉ còn cách gạt nỗi đau đứng dậy thôi...
hãy làm những gì con tim bạn mách bảo
chúc bạn thành công trên con đường tìm lại tình yêu...

! Chấm Than !
09-10-2008, 05:59 AM
beiuanh : ừ ! đau thật đau ấy chứ ! Không biết là có qua được không ! Không biết nữa !

*Gemini
09-10-2008, 06:27 AM
Ừh, hạnh fúc mình vẽ ra đẹp thật Chấm Than nhỉ! Con gái khi yêu đậm sâu luôn thế, đúng là nghe ngta nói nên lấy những người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu, nhưng sao mà thế đc chứ, ko lẽ mình chịu cảnh sống thẫn thờ nhớ mong.. mà thôi, kệ vậy, dù sao nếu còn làm đc j thì fải làm- ko mún bỏ cuộc, ko mún sau này hối hận... mong bình yên và hạnh fúc về qua.. Chấm Than nhá! :kissing: :bay:

bong.lady
09-10-2008, 08:53 AM
vun đắp mơ ước bằng cả một trái tim.
Tớ cũng từng mơ ước có một ngày được mặc chiếc áo cô dâu lộng lẫy khoác vai người mình yêu tiến tới thánh đường..Nhưng mơ ước là một lẽ và thực tế thì nó lại khác. Thực tế thường trái ngược với một giấc mơ nhất là khi ta qá chìm đắm trong ảo giác mông lung mà quên đi cuộc sống. Cuộc sống như một bánh xe quay liên hồi..và nó không dành cho ta thời gian dừng lại để ước mơ.. Bánh xe cứ quay..không chờ đợi một ai cả..