for_you
07-10-2008, 09:21 PM
Tại sao người ta xa nhau rồi phải ân hận, khóc, hận nhau rồi lại nhớ , hãy khóc thật nhiều...để vơi đi nỗi nhớ. Anh đã nói lời chia tay và bỏ ra đi lặng lẽ vì không muốn người mình thương yêu phải tổn thương về mình .Chia tay xa nhau với mình là muốn đem lại hạnh phúc cho người ấy, muốn nhìn lại chính mình, chính người ấy. Trong mỗi chúng ta đều có một cái tôi rất lớn... tìm kiếm, chạy trốn, ân hận, tiếc nuối. Khi xa người ấy mình đã nhận ra cái tôi của mình và của người ấy...chia tay xa nhau làm cho mình yêu nhau nhiều hơn....Chia tay để mai này không phải đi ngang qua nhau mà chia tay là để em vượt qua chính em, anh vượt qua chính anh bỏ cái tôi của anh. Còn em chỉ có em mới tìm ra được chính mình, anh không thể bên em, không thể để em khóc trên bờ vai này.... vì như thế anh sẽ mất em mãi mãi. anh có yêu em, vượt qua chính anh, anh tin em, tin vào tình yêu vả đã không còn cái tôi của anh để chia tay và xa nhau dù em lựa chọn điều khác. Khi anh và em đã vượt qua, nhìn lại thì chúng ta "Cảm thấy trân trọng những gì đã xảy ra và tôn trọng lẫn nhau".
……. Có người chồng nào hỏi người mình thương không phải là bạn hay người yêu mà đã nguyện là vợ cùng mình rằng: “Chừng nào em sẽ lấy người đó làm chồng??” và em đã trả lời: “4 tháng nữa sẽ làm đám cưới?” Anh chỉ còn: “ Chúc em hạnh phúc”, lặng im để không làm tổn thương…. Anh hận em nói như vậy ư…..hay tha thứ rồi nói với em rằng anh còn yêu em rất nhiều…..Không, không gì cả….. anh chợt khẽ cười trên đôi môi… có lẽ anh vô tình, nhẫn tâm, lạnh lẽo!
Con đường anh và em đang đi đã đến ngã ba đến lúc anh buôn tay em ra trong cuộc đời. Bên trái anh và em là một hạnh phúc mới bên người khác với những hứa hẹn tương lai tốt đẹp, bên phải là đường dẫn vào bóng đêm sâu thẳm và phía trước con đường thật gồ ghề nhưng phía trước có những cánh hoa nguyện thề với giấc mơ anh và em…. Anh đã chọn con đường phía trước với tình yêu của anh dành cho em. Em sẽ chọn con đường nào ….là quyết định của em và tình yêu dành cho anh, chỉ có em mới tìm được em. Phía trước con đường của em vẫn luôn có anh….
Nếu một ngày nào đó, anh gặp lại em vẫn còn cái tôi, em hỏi anh: “Anh có còn yêu em không?” . Anh sẽ vẫn trả lời rằng: “Anh đã lâu lắm rồi không còn yêu em?”
Anh và em chia tay, xa nhau….
……. Có người chồng nào hỏi người mình thương không phải là bạn hay người yêu mà đã nguyện là vợ cùng mình rằng: “Chừng nào em sẽ lấy người đó làm chồng??” và em đã trả lời: “4 tháng nữa sẽ làm đám cưới?” Anh chỉ còn: “ Chúc em hạnh phúc”, lặng im để không làm tổn thương…. Anh hận em nói như vậy ư…..hay tha thứ rồi nói với em rằng anh còn yêu em rất nhiều…..Không, không gì cả….. anh chợt khẽ cười trên đôi môi… có lẽ anh vô tình, nhẫn tâm, lạnh lẽo!
Con đường anh và em đang đi đã đến ngã ba đến lúc anh buôn tay em ra trong cuộc đời. Bên trái anh và em là một hạnh phúc mới bên người khác với những hứa hẹn tương lai tốt đẹp, bên phải là đường dẫn vào bóng đêm sâu thẳm và phía trước con đường thật gồ ghề nhưng phía trước có những cánh hoa nguyện thề với giấc mơ anh và em…. Anh đã chọn con đường phía trước với tình yêu của anh dành cho em. Em sẽ chọn con đường nào ….là quyết định của em và tình yêu dành cho anh, chỉ có em mới tìm được em. Phía trước con đường của em vẫn luôn có anh….
Nếu một ngày nào đó, anh gặp lại em vẫn còn cái tôi, em hỏi anh: “Anh có còn yêu em không?” . Anh sẽ vẫn trả lời rằng: “Anh đã lâu lắm rồi không còn yêu em?”
Anh và em chia tay, xa nhau….