anywhere210
07-10-2008, 09:00 PM
Vô tình em đến bên tôi.
Vô tình em cũng là người ra đi.
Vô tình tôi đã khắc ghi
Vô tình tôi cũng ước gì mình quện
............
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Sông vô tình trôi mãi ngàn năm
Mây vô tình nô đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta
.........
Anh không tiếc những gì dã mất
Chỉ sợ mình không giữ hình bóng em
Trong cuộc tình mình ai là người có lỗi
Em hay anh người ấy hay ai?
Vô tình em cũng là người ra đi.
Vô tình tôi đã khắc ghi
Vô tình tôi cũng ước gì mình quện
............
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Sông vô tình trôi mãi ngàn năm
Mây vô tình nô đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta
.........
Anh không tiếc những gì dã mất
Chỉ sợ mình không giữ hình bóng em
Trong cuộc tình mình ai là người có lỗi
Em hay anh người ấy hay ai?