Xem đầy đủ chức năng : Và như thế,em quên anh!
lừa_đảo_tiểu_thư
07-10-2008, 06:49 AM
Những ánh nhìn của anh đã thôi hướng về em
Những âu yếm của anh đã thôi dành cho em
Những lời nói ân cần,những khuyên nhủ thật lòng đã chẳng còn dành cho em.
Và như thế,ta chia tay!
Những ngọt ngào khi xưa chẳng còn khiến em thấy thiếu mất yêu thương.
Những lời hỏi thăm thoáng qua chẳng còn chất chứa yêu thương.
Những quan tâm đã thôi không còn ân cần.
Chẳng bận tâm khi em vấp ngã.
Và như thế,tim em đau!
Lá vàng rơi đã chẳng còn khiến em bận tâm nữa.
Chiều thu hiền hoà đã chẳng còn khiến em vui nữa.
Đêm đông đã thôi không khiến em lạnh nữa.
Những bông tuyết rơi cũng không còn làm em ghét nữa.
Vì khi đó,Em nhớ Anh!
Tim em đã thôi không còn nhói đau vì anh nữa.
Ánh mắt em đã thôi không còn hướng về anh nữa.
Em bình thản khi chúng ta bước ngang qua nhau.
Nước mắt em thôi không còn rơi vì nhớ anh nữa.
Cảm giác cần anh quay về đã không còn nữa.
Những giấc mơ của em đã thôi không còn hình bóng anh nữa.
Và như thế,Em [Q]uên Anh!!!!
NhoxTy
07-10-2008, 07:20 AM
Mất đi....và cho nó qua đi....không còn tha thiết nữa....nhưng vẫn nghẹn ngào khi....nhìn người ấy cùng bước với người con gái khác.
nghe đơn giản và nhanh quá
với cô gái đó để tới lúc [Q]uên sẽ như trải qua cả thế kỷ nhỉ?!?!:rain:
cơn gió này qua đi khi một cơn gió khác tới...
lừa_đảo_tiểu_thư
07-10-2008, 08:17 AM
cả thế kỉ là do hộ cứ tưởng tượng chứ nhìn lị thì thấy nhanh lắm Vân ạ.
giÓ : anh có cần giÓ mới không :cr:
cả thế kỉ là do hộ cứ tưởng tượng chứ nhìn lị thì thấy nhanh lắm Vân ạ.
giÓ : anh có cần giÓ mới không :cr:
nghĩa là????, anh không hiểu cho lắm
lừa_đảo_tiểu_thư
07-10-2008, 08:24 AM
nghĩa là : với anh hiện tại là đủ hay tương lai sẽ khác :cr:
cả thế kỉ là do hộ cứ tưởng tượng chứ nhìn lị thì thấy nhanh lắm Vân ạ.
em ko nghĩ là tưởng tượng đâu chị ạh
với họ là vậy đấy
người ngoài cuộc thì luôn thấy nhanh
nghĩa là : với anh hiện tại là đủ hay tương lai sẽ khác :cr:
tương lai chắc chắn là sẽ khác rồi, luôn luôn phãi cố gắng để thay đổi số phận mà:so_funny:
lừa_đảo_tiểu_thư
07-10-2008, 08:33 AM
chị chỉ nói khi nhìn lại chứ không nói thời gian họ quên.Nhưng nếu họ không nghĩ nhiều thì rồi họ sẽ có một ngày bật thốt lên.Mình quên từ bao giờ ấy nhỉ.
♥_Vampire_♥
07-10-2008, 08:33 AM
Gió qua đi thì.....bão ập tới.......vậy mới nói......cuộc sống đầy hiểm nguy.....:wavey:
Đừng quên anh.......anh có tội gì đâu cơ chư..:thatall:
lừa_đảo_tiểu_thư
07-10-2008, 08:34 AM
giÓ : em đã nhầm tin anh :so_funny:
alibaba: em đâu có quên anh thật :so_funny: em chỉ quên là em đã từng yêu anh thôi :so_funny:
Trang Sassy
07-10-2008, 08:53 AM
Và như thế, em quên anh !!
Quên thật sao???
Quên được thật sao??
Uh, nếu cố gắng thì sẽ được..Phải học cách yêu bản thân mình thôi
Trời quang mây tạnh, có nắng rồi..Gió cũng bay về những nơi miền đất mới
Cớ sao e phải buồn
Quên thôi, quên nhau thôi :)
muathutim
07-10-2008, 08:53 AM
Đôi khi cứ nghĩ mình đã quên đó.
Nhưng chỉ là vì mong chờ không thành , thôi không hi vọng nữa , tưởng chừng đã quên.
Để rồi , nhớ thêm rất nhiều !!!
Trang Sassy
07-10-2008, 08:55 AM
@ PS : Ko lợi dzụng 8 trong này nhé !
Tâm trạng ko đc tốt, sẽ del bài của kẻ nào spam đấy :andon:
lừa_đảo_tiểu_thư
07-10-2008, 09:02 AM
Không 8 vì thật sự không muốn 8.Không 8 vì tâm trạng cũng hok thật tốt đâu.Trang yên tâm.
Ước gì quên được là chấm hết tất cả nhỉ?Ước gì quên được là xong nhỉ?Thật sự không muốn một lần nữa phải quên đâu.Đau lắm.
♥_Vampire_♥
07-10-2008, 09:04 AM
@0311: Hồi chiều anh còn thấy em vui vẻ mà.......sao bây giờ lại tâm trạng vậy......có gì vào Box cảm xúc...anh em mình nói chuyện nha:thatall::thatall:
@muathutim: Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng......phải nhớ.....để mà quên em à :wish:
@lừa_đảo_tiểu_thư: Quên khó lắm em à.....liệu có quên được không :bicycle:
is not me
07-10-2008, 09:05 AM
Và như thế, em quên anh !:rain: trong im lặng
nhok cua anh
07-10-2008, 09:15 AM
Liệu để quên 1 người ta yêu có thể dễ dàng và nhanh chóng thế ko? Tôi đang cố quên mà ko thể, tim tôi vẫn nhói đau khi nhớ về anh
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.