PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nghé Ọ !!!! Cực cool



Cocozampo
06-10-2008, 10:51 PM
Ông chồng nọ đi bộ đội về, hỏi thằng con trai:
Ở nhà với mẹ có vui không?
Thằng con : Dạ vui
Ông bố : Thế mẹ cho con chơi gì?
Thằng con : Mẹ cho con chơi nghé ọ
Ông bố : Chơi nghé ọ???????????
Thằng con : Mẹ cho con ngồi lên người mẹ rồi nhún nhún.
Nghe xong ông bố đưa thằng con 5 đồng đi mua nước mắm , nhưng chỗ bán hết nước mắm nên thằng con quay về lại. Nó thấy miếng rèm nhà mình buông xuống , tò mò , nó kéo màn xem , nó khóc lên :
Ôi ! sao bố lại ngồi lên nghé ọ của con, lại còn nhún nhún nữa. Hu Hu :andon:

keo_chery
07-10-2008, 02:11 AM
:Ngoc: :Ngoc: :Ngoc: :Ngoc: :Ngoc: không nói nên lời

chip_angel_9x
07-10-2008, 04:50 AM
tớ cũng ko thốt ra được lời nào

casper
07-10-2008, 05:02 AM
:so_funny: chơi thế nào dzị ta , chỉ tớ chơi với :so_funny:

tocduoiga86
07-10-2008, 05:17 AM
trò ni có vui khôn???

BoA_Jung
07-10-2008, 05:52 AM
chò này ngộ quá...chủ topic chơi chưa:so_funny:

casper
07-10-2008, 05:57 AM
boa , trốn đâu kỉ thế , nghe trò hay vào liền hà :so_funny:

06.30.09
07-10-2008, 11:06 PM
ai chỉ tớ chơi với :so_funny:

Ljnhnghy_It's me
07-10-2008, 11:21 PM
mất dạy vãi. cả bố lẫn con ! poa' tay òi!!!

Cocozampo
08-10-2008, 01:30 AM
Chòi oi là chòi. Tui nghe người ta kể rùi tui kể lại , ai dè nhiều người tò mò hơn tui nữa. Thui, để tui dzề hỏi thử người ta rùi tui nói cho mí người nghe nha :seehaha:

DuyênBòMộng
08-10-2008, 01:59 AM
Lớn rùi, hổng chơi với mẹ đâu...
Rũ ấy chơi thui ^^~

BoA_Jung
09-10-2008, 01:46 AM
boa , trốn đâu kỉ thế , nghe trò hay vào liền hà :so_funny:

còn casper ở đâu cũng dzào:so_funny::so_funny:

luat su to mom
11-10-2008, 06:36 AM
nhớ kêu chỉ cụ thể zo^ nghen. Tụi tui dân ngu cu đen hok hỉu được

ABaCaDa
11-10-2008, 06:55 AM
Ông chồng nọ đi bộ đội về, hỏi thằng con trai:
Ở nhà với mẹ có vui không?
Thằng con : Dạ vui
Ông bố : Thế mẹ cho con chơi gì?
Thằng con : Mẹ cho con chơi nghé ọ
Ông bố : Chơi nghé ọ???????????
Thằng con : Mẹ cho con ngồi lên người mẹ rồi nhún nhún.
Nghe xong ông bố đưa thằng con 5 đồng đi mua nước mắm , nhưng chỗ bán hết nước mắm nên thằng con quay về lại. Nó thấy miếng rèm nhà mình buông xuống , tò mò , nó kéo màn xem , nó khóc lên :
Ôi ! sao bố lại ngồi lên nghé ọ của con, lại còn nhún nhún nữa. Hu Hu :andon:

Sặc...ông bố cũng muốn chơi trò này cho biết nhờ...:D :D