Xem đầy đủ chức năng : Yêu nhiều để đau nhiều hơn
Ljnhnghy_It's me
06-10-2008, 05:28 PM
Theo bạn chờ dợi là gì !chờ dợi là nhớ là thương hay là gì riêng tôi , tôi cảm nhận dược rồi đó là cái đau khổ tột cùng khi sư chờ đợi bị dem ra xem như một trò dùa .Có lẽ tôi có ,một nỗi buồn quá lớn mà người khác không thể cảm nhận dược .Tôi có mến một người và ngưới ấy cũng thế ,nhưng thât J là oan trái bởi tôi phải đi học xa ,dến khi trở về thì sự thật đã thay đổi nhưng suy nghĩ của tôi về người ấy lẽ ra tôi rất nhớ người ấy và giữua hai chúng toi sẽ có một tình cảm dẹp nhưng....Người ấy laih dột nhiên xa lánh tôi ....tôi không hiểu lí do là gì cả ...Và tôi quyết dịnh hỏi các bạn biêt hắn trả lời sao không :tôi không thích ấy nữa .Phủ phàng như vây dó ! tôi từ chooi biieetS bao nhiêu cuộc tình chỉ vì anh ấy thế mà .Tôi vô cung tuyệt vọng lẽ ra tôi không nên yêu ...giờ nghĩ lại không biêt chơ dợi dể làm gì ,nó có lợi ích gì dâu ...còn bạn ,từ một mối tình dầu bạn rút ra được gì chứ , với tôi chỉ toàn là dau khổ tuy rất nhiều diều dẹp dẽ..
*Gemini
06-10-2008, 08:30 PM
1 sự thật là con trai ko chịu đc "cô đơn", thế nên tình xa cũng mong manh như chiếc lá vậy, trừ khi tình cảm of 2 người rất sâu sắc mới có đủ kiên nhẫn để đợi chờ và hi vọng! Tui cũng yêu xa... và chúng tôi vẫn đang đợi chờ, đang cố gắng... Mong tình yêu đẹp sớm đến với bạn!!! :winking:
Rùi cũng sẽ wa mà , như ny cũng từng rất đau cũng từng tuyệt vọng biết mấy. Nhưng nếu ta hy vọng chắc sẽ wa được , t/y thường là thế chịu khổ mai mốt hết à. Nhưng thường thì như thế cho ta bài học mà , có khi đau nhìu riết wen rùi. Có nhìu ng` rút ra bài học chính là mày bỏ tao tao chơi xỏ mày. Nhìu lém , t/y bao trùm nhìu thứ , đến khi nào ta biết nó là ji` thì ta sẽ ko còn đau vì nó nữa. Hi ^^ cố lên đường t/ y còn dài lắm mà mỗi người đếu chưa đi hết con đường mà mình đi đâu. Vì t/y đến khi nào bạn hỉu hỉu nó nó sẽ ko làm bạn đau nữa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.