Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 ngày bạn tiêu hết bao nhiu "xiền"???



Ljnhnghy_It's me
06-10-2008, 09:40 AM
Hôm nọ đi học thêm ra thấy cái áo trong shop đẹp quá nhưng giá hơi cao mà ko mua ai mua mất thì uổng, tốn 200k của mình với 50k mượn của thằng bạn để “ tậu” em nó về .
Chiều thứ 7 mát mát đứa bạn thân gọi điện rủ “ Cà phê nhá “ . Quán cóc vĩa hè thì hok hợp với mình , quán cao cấp thì quá tầm thôi thì quán trung bình vậy, cà fê xong đi ăn . 100k lên đường
Lúc có tiền rủng rỉnh trong túi, mấy ngày hè là dịp để “ăn dầm nằm dề” trong tiệm net. Sáng đúng 7h đón...taxi ra tiệm, chui vào phòng VIP ngồi chat chit, thậm chí lúc trưa nằm ngủ cũng để mặc nick name online. Cả tuần tính ra chi phí ngot ngét cả trăm ngàn đồng vì chi phí chat VIP khá đắt
Chuẩn bi vào năm học mới, đang thời kì lạm phát, giá cả tăng nên học phí cũng tăng …lật đật bốc máy điện về quê ….ông bà già chạy vạy khắp nơi được ngót 1 triệu gửi lên kèm lời nhắn “ Con ơi thời lạm phát con đóng đỡ học kì 1, ba má ráng cày sẽ gửi nốt tiền học kỳ II cho con “. Bỗng thấy hối hận !
Nhẩm tính sơ sơ 1 ngày chỉ có ăn với học thôi tốn gần 100 k…

Vậy 1 ngày các bạn tiêu xài hết bao nhỉu????

Veronica Nguyên
06-10-2008, 11:17 AM
Hồi còn đi học, vì trường xa lại chạy xe không được tốt cho lắm nên chỉ đi Bus thôi. Mua thẻ Bus liên tuyến theo tháng cho HS/SV là 110k/tháng chia đều cho tháng thì khoảng 3.5k/ngày. Hôm nào học sáng thì mất 2-5k tiền ăn sáng, hôm nào học cả ngày thì 5-7k tiền cơm (canteen trường chỉ có đúng 2 mức này với 1 loại cơm phần 14k/phần << SV ngoan, ko nên chơi trội, ăn 5-7k được rồi =))) cộng thêm 4k tiền nước. Tính chi ly ra thì một ngày mất từ 15 - 20k. Đi học xong là về thẳng nhà, không la cà, chơi bời. Tối có đi ưống nước thì bạn đến đón, bạn bao chi ==>


Đi Học = [Được] Bao Ăn + Bao ưống + Bao chơi + Bao đủ thứ ==> cưối tháng dư xiền đi shopping


Giờ đi làm, sáng 5-10k tiền ăn sáng cộng thêm 5-10k tiền cafe sáng coi như mất đứt gần 20k. Bữa trưa, gọi cơm trưa VP mất 15 - 20k (:|). Tối về, lại cà phê, cà pháo, ít thì một tuần 2-3 lần, nhiều thì 5-6 lần, toàn ưống cafe đá cũng từ 15 - 20k :|. Tính thêm tiền xăng cứ 2 ngày là đổ 30k, ngày nghỉ cũng như không nghĩ, 1 tuần hết gần 100k tiền xăng. Sơ sơ ra, mỗi ngày cũng gần 100k, chưa kể sinh nhật, tiệc tùng...
===> Ngân quỹ tiêu hụt, đói triền miên, khủng hoảng tài chính trầm trọng.


Đi Làm = [Bị]Ăn + Ưống + Chơi + Bị phải làm đủ thứ ==> Chưa cưối tháng đã "thảm" ==> [Ước] Ước gì có thằng chồng bao nưôi toàn bộ, ngày ngày chỉ ăn chơi nhảy múa với đi shopping :so_funny:

vnchampion
06-10-2008, 03:04 PM
Anoso Picsso Cho mình tham gia với! Hiện tại mình đang là sinh viên của một trường cao đẳng hihi!
Buổi sáng thì nhịn không mất tiền (0k tiền ăn sáng),
Giờ thời buổi "Bão Giá" mà Ăn Cơm trưa của tớ hết 5k gồm có 2K cơm + 1k Đậu phụ + 1k Rau + 1k xịt (mỡ):so_funny:, nói chung là con trai mà ăn cũng hơi đói nhưng cố gắng đến chiều đói là vừa:bicycle:
Buổi Tối thì ăn cơm tối đắt hơn vì còn thức đêm để học nên ăn 7k heeeeeee....
Ngày bình thường là hết vậy, Thỉnh thoảng bạn bè đến thăm và tiêu lung tung thì mất 15 ngày ăn chứ không dỡn!


Tổng bình quân một ngày 12K
Chịu đói một tí cố gắng học hành thành tài :hiepsi:

- Trường Cao Dang Cong Dong Ha Tay-

kem dâu mút
07-10-2008, 03:45 AM
Nếu tính cái giá trên ở Hà Tây thì có khi đúng bà L à. Còn ở SG thì đành bó tay vậy. :dien:

Sáng cơm nhà
Trưa cũng cơm nhà (mang theo)
Chiều ăn linh tinh mất cũng tầm 10k
Tối cơm nhà tiếp
Xăng xe đi làm + đi học cũng tầm 10k.

Ấy là chưa kể nào là tình phí, bạn phí, giao tế phí, v...v.....

Coi như 20k/ngày chi tiêu eo hẹp, chắt bóp mới đủ với đồng lương còi cọc :sosad: Thời buổi vật giá leo thang còn lương thì leo xuống nên muốn làm gì cũng dzòm trước ngó sau :(

Anh Chàng Đa Cảm
07-10-2008, 04:26 AM
Ai cũng mở miệng nói "Thời buổi vật giá leo thang" nhưng có mấy ai hiểu nó thế nào không :rain:

Khi nào bạn đi làm, bạn kiếm tiền bằng mồ hôi, nước mắt của chính bạn, khi bạn tiêu tiền nhưng bạn biết cân nhắc tiền từ đâu bạn có, nó có đáng để bạn chi hay không ..... thì khi đó hãy mở miệng nói câu đó. Tội lỗi thay khi chứng kiến, đọc và nghe những cô gái, những chàng trai tiêu tiền như nước, tiêu tiền vào những thứ vô bổ, tiêu tiền một cách thiếu suy nghĩ, cân nhắc, ăn chơi đua đòi mà không hề bận tâm suy nghĩ cha mẹ mình vất vả, khổ cực thế nào...........

Không có tình yêu thì thấy thiếu thiếu gì đấy, nhưng khi có rồi thì khổ trăm bề, nhất là với mấy thằng con trai, tiền làm thêm kiếm được dè xẻn một ít thì chỉ trong một buổi tối đi chơi với ấy là đi tong, mà khổ nhất thời kì cưa cẩm, tốn bao nhiêu là phí, đàn ông con trai sinh ra đã mặc nhiên phải chủ động kưa cẩm trong tình cảm trai gái, và tất nhiên cũng mặc nhiên rút ví. Khổ !!! Có bao giờ các nường thử nghĩ cho các chàng trai , có bao giờ nói "để em chia sẻ với anh" ? Ghét !!! Không yêu, không thương ai cả. Kinh tế khó khăn, chẳng muốn đèo bồng .

:rain:

m2mnamtuocbongtoi
07-10-2008, 04:57 AM
tiền xăng tiền nhà tiền cơm tiền điẹn thoại tiền cafe. bia :D
tháng tiêu hết 2 chai.... :step:
may mà chưa có bạn gái hok lại tèo mất 1 khoản nữa :kaka:

còn 1 ngày thì hok bít nữa :D

lừa_đảo_tiểu_thư
07-10-2008, 05:00 AM
Một năm trước vẫn còn dùng tiền của ba mẹ tiêu phá kinh khủng tới giờ khi quyết định đi làm thêm để trả tiền phí những thứ mà mình tiêu dùng thấy đồng tiền kiếm được thì khó nhưng mất đi thì dễ.

Tiền học không mất vì học trường công lập => đỡ một khoản.
Chưa có xe nên đi học bằng bus=>giá vé HS/SV rẻ => đỡ nhiều vì đi chơi cũng vé đấy mà dùng.
Chơi bời không tốn mấy vì đi làm không mấy khi đi chơi=>đỡ tốn.
Còn tiền shopping thì cũng ít vì đi học chẳng cần phải ăn diện điều đà làm gì => đỡ tiếp.
Tiền quà sinh nhật thì dạo này khoanh vùng lại chơi với những người thật thân thôi => đỡ tiếp.


Trước kia thì cũng những khoản đó nhưng tiền chơi và tiền shopping thì tiêu tốn nhiều.Đặc biệt là những lúc đi chơi.Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy tiền mình tiêu một tuần nhiều ngang bằng người ta tiêu dùng một tháng.Giờ mới thấy xót của.

Ann*_^
07-10-2008, 05:31 AM
Tùy ngày thui!!! Có khi nhiều khi it!!!

vnchampion
07-10-2008, 02:29 PM
Ai cũng mở miệng nói "Thời buổi vật giá leo thang" nhưng có mấy ai hiểu nó thế nào không :rain:

Khi nào bạn đi làm, bạn kiếm tiền bằng mồ hôi, nước mắt của chính bạn, khi bạn tiêu tiền nhưng bạn biết cân nhắc tiền từ đâu bạn có, nó có đáng để bạn chi hay không ..... thì khi đó hãy mở miệng nói câu đó. Tội lỗi thay khi chứng kiến, đọc và nghe những cô gái, những chàng trai tiêu tiền như nước, tiêu tiền vào những thứ vô bổ, tiêu tiền một cách thiếu suy nghĩ, cân nhắc, ăn chơi đua đòi mà không hề bận tâm suy nghĩ cha mẹ mình vất vả, khổ cực thế nào...........

Không có tình yêu thì thấy thiếu thiếu gì đấy, nhưng khi có rồi thì khổ trăm bề, nhất là với mấy thằng con trai, tiền làm thêm kiếm được dè xẻn một ít thì chỉ trong một buổi tối đi chơi với ấy là đi tong, mà khổ nhất thời kì cưa cẩm, tốn bao nhiêu là phí, đàn ông con trai sinh ra đã mặc nhiên phải chủ động kưa cẩm trong tình cảm trai gái, và tất nhiên cũng mặc nhiên rút ví. Khổ !!! Có bao giờ các nường thử nghĩ cho các chàng trai , có bao giờ nói "để em chia sẻ với anh" ? Ghét !!! Không yêu, không thương ai cả. Kinh tế khó khăn, chẳng muốn đèo bồng .

:rain:


[SIZE="2"]:hiepsi:Hông Phải, Anh nói mà em nghe nặng người đây này, Khi kiếm tiến ai chẳng phải đổ mồ hôi nước mắt hả anh. ANh nói cứ như thể là bọn em vào topic này đều là Cô, cậu tiêu tiền lãng phí vậy làm em buồn quá! Người Việt Nam mà anh kêu thì kêu vậy thôi chứ việc đáng tiêu thì sẽ tiêu, nếu tiêu vào học hành thì ai cũng thích nhưng còn chơi bời lêu lỏng thì chịu rồi Chúng ta hông bàn ở đây. Mà người lập ra topic này chỉ là để thống kê và mang tính chất vui thôi mà:bicycle: Anh không nên nói nặng lời như thế!:thatall:SIZE]

beyeuanhroi
07-10-2008, 04:55 PM
một ngày mình chẳng tiêu xu nào :P, ko phải vì mình keo mà tại chẳng có gì để tiêu

khói lam chiều
07-10-2008, 06:02 PM
$80us cho một cái vé bus cho cả tháng , chia ra 30, thì mỗi ngày cũng khoảng $2.5us , cơm sáng nhà, ăn trưa thì mang đồ ăn đi ăn, cơm chiều thì ăn ở nhà, lâu lâu mua cafe uống thì cũng khoảng $3us, một ngày 2,3 điếu thuốc thì khoảng 50cents , tính ra thì khoảng $6us mỗi ngày. Một tháng đi shopping thì cũng khoảng $60us là tối đa, vậy cho là $8us mỗi ngày. Yêu đời độc thân thế không biết , không bạn gái ==> Thoải mái :kaka:

Chủ yếu là đi học, đi làm thêm thì mỗi tháng chắc cũng kiếm được $200us là max , $8us mỗi ngày x 30 ngày = $240us, thiếu chút ít tiền tiêu vặt thì phải ngửa tay xin bà già rồi :(

khói lam chiều
07-10-2008, 06:10 PM
Ai cũng mở miệng nói "Thời buổi vật giá leo thang" nhưng có mấy ai hiểu nó thế nào không :rain:

Khi nào bạn đi làm, bạn kiếm tiền bằng mồ hôi, nước mắt của chính bạn, khi bạn tiêu tiền nhưng bạn biết cân nhắc tiền từ đâu bạn có, nó có đáng để bạn chi hay không ..... thì khi đó hãy mở miệng nói câu đó. Tội lỗi thay khi chứng kiến, đọc và nghe những cô gái, những chàng trai tiêu tiền như nước, tiêu tiền vào những thứ vô bổ, tiêu tiền một cách thiếu suy nghĩ, cân nhắc, ăn chơi đua đòi mà không hề bận tâm suy nghĩ cha mẹ mình vất vả, khổ cực thế nào...........

:rain:



Hầu hết sinh viên nghèo là thế cả :sr: Đồng ý là đồng tiền khó kiếm, nhưng việc nào đáng chi thì chi. Tiết kiệm quá thì nó chuyển qua một nghĩa khác : "bủn xỉn" :sr:

Không có tình yêu thì thấy thiếu thiếu gì đấy, nhưng khi có rồi thì khổ trăm bề, nhất là với mấy thằng con trai, tiền làm thêm kiếm được dè xẻn một ít thì chỉ trong một buổi tối đi chơi với ấy là đi tong, mà khổ nhất thời kì cưa cẩm, tốn bao nhiêu là phí, đàn ông con trai sinh ra đã mặc nhiên phải chủ động kưa cẩm trong tình cảm trai gái, và tất nhiên cũng mặc nhiên rút ví. Khổ !!! Có bao giờ các nường thử nghĩ cho các chàng trai , có bao giờ nói "để em chia sẻ với anh" ?

Đàn ông thì phải "rộng rãi" một chút, ai đời lại để bạn gái chi tiền bao giờ ? :sr: Còn nếu thực sự là sinh viên nghèo không có tiền , thì "thủ tiết" đi , như mình nè :kaka:

Đề tài này có thể nói là cũ rích rồi. Có nhiều tiền thì bảnh bao, xe đẹp , ghệ đẹp , v..v.. Nhưng cuộc sống không phải chỉ có xe đẹp, ghệ đẹp... Sống mà ngẩng cao đầu, be the real man thì mới đáng chứ :sr:

beiudanh
07-10-2008, 06:18 PM
có vẻ như mình ở Mỹ tiết kiệm được nhiều hơn những bạn ở VN.
1 tuần mình đi chợ hết khoảng $40-$50 cho cả nhà 5 người ăn, đổ xăng khoảng $50 để đi học.
sáng ăn sáng ở nhà
trưa mang theo cơm lên trường ăn hoặc chờ về nhà ăn cơm với mẹ cho vui
tối nhịn để có eo
chi tiêu có thế thôi.

kem dâu mút
07-10-2008, 09:15 PM
Ai cũng mở miệng nói "Thời buổi vật giá leo thang" nhưng có mấy ai hiểu nó thế nào không

Èo, :nhi: cũng đang tự hỏi liệu mình có hiểu thấu đáo cái câu ấy có nghĩa gì không khi mà mỗi ngày phải dè sẻn từng đồng để cuối tháng cất vào quỹ 700k cho những dự định tương lai và cả học phí? Chà chà, đúng là thời buổi "vật giá leo thang" :hihi: Ôi lương ơi!

Anh Chàng Đa Cảm
07-10-2008, 09:19 PM
Hầu hết sinh viên nghèo là thế cả :sr: Đồng ý là đồng tiền khó kiếm, nhưng việc nào đáng chi thì chi. Tiết kiệm quá thì nó chuyển qua một nghĩa khác : "bủn xỉn" :sr:

Không có tình yêu thì thấy thiếu thiếu gì đấy, nhưng khi có rồi thì khổ trăm bề, nhất là với mấy thằng con trai, tiền làm thêm kiếm được dè xẻn một ít thì chỉ trong một buổi tối đi chơi với ấy là đi tong, mà khổ nhất thời kì cưa cẩm, tốn bao nhiêu là phí, đàn ông con trai sinh ra đã mặc nhiên phải chủ động kưa cẩm trong tình cảm trai gái, và tất nhiên cũng mặc nhiên rút ví. Khổ !!! Có bao giờ các nường thử nghĩ cho các chàng trai , có bao giờ nói "để em chia sẻ với anh" ?

Đàn ông thì phải "rộng rãi" một chút, ai đời lại để bạn gái chi tiền bao giờ ? :sr: Còn nếu thực sự là sinh viên nghèo không có tiền , thì "thủ tiết" đi , như mình nè :kaka:

Đề tài này có thể nói là cũ rích rồi. Có nhiều tiền thì bảnh bao, xe đẹp , ghệ đẹp , v..v.. Nhưng cuộc sống không phải chỉ có xe đẹp, ghệ đẹp... Sống mà ngẩng cao đầu, be the real man thì mới đáng chứ :sr:

uh, Sống mà ngẩng cao đầu :hihi: , ok , Be the real man :hihi:

Emily Vance
08-10-2008, 12:08 AM
ăn sáng 5-6k, thứ 7 & CN đi ăn chực :D
ăn trưa & tối ở nhà
đi xe đạp 0.5k
ông già cho 50k
đi làm thêm dc 200k
==> dư dả chán :D

Lavie2410
08-10-2008, 07:18 AM
Hôm nọ đi học thêm ra thấy cái áo trong shop đẹp quá nhưng giá hơi cao mà ko mua ai mua mất thì uổng, tốn 200k của mình với 50k mượn của thằng bạn để “ tậu” em nó về .
Chiều thứ 7 mát mát đứa bạn thân gọi điện rủ “ Cà phê nhá “ . Quán cóc vĩa hè thì hok hợp với mình , quán cao cấp thì quá tầm thôi thì quán trung bình vậy, cà fê xong đi ăn . 100k lên đường
Lúc có tiền rủng rỉnh trong túi, mấy ngày hè là dịp để “ăn dầm nằm dề” trong tiệm net. Sáng đúng 7h đón...taxi ra tiệm, chui vào phòng VIP ngồi chat chit, thậm chí lúc trưa nằm ngủ cũng để mặc nick name online. Cả tuần tính ra chi phí ngot ngét cả trăm ngàn đồng vì chi phí chat VIP khá đắt
Chuẩn bi vào năm học mới, đang thời kì lạm phát, giá cả tăng nên học phí cũng tăng …lật đật bốc máy điện về quê ….ông bà già chạy vạy khắp nơi được ngót 1 triệu gửi lên kèm lời nhắn “ Con ơi thời lạm phát con đóng đỡ học kì 1, ba má ráng cày sẽ gửi nốt tiền học kỳ II cho con “. Bỗng thấy hối hận !
Nhẩm tính sơ sơ 1 ngày chỉ có ăn với học thôi tốn gần 100 k…

Vậy 1 ngày các bạn tiêu xài hết bao nhỉu????

Còn xin tiền bố mẹ mà đã thế này, đã vậy bố mẹ lại còn ở dưới quê nữa chứ. Không biết bố mẹ của bạn này nghĩ sao khi có đứa con thiếu suy nghĩ thế này?

dragon2389
08-10-2008, 01:35 PM
^^
cũng muốn nói qua về mình
sáng dậy 3k tiền xe bus từ chỗ làm về ktx ( sinh viên trông quán net đêm ^^! )
nếu sáng phải học thì chạy qua phòng kí túc khoác cái áo nhặt quyển sack
nếu sáng nghỉ thì bỏ nốt cái áo đang mặc rồi lăn ra giường ngủ lun
11-11h30 dậy sang cantin ăn cơm mất khoảng 10k + lọc đá 1k
ăn rồi lại về ktx ngủ trưa :D
1h dậy sang giảng đường học tí
có h thì vào lớp ko có h thì tự học hoặc giặt quần áo ( thay ra từ tuần trước :P)
đến chiều 5h (hôm thì tắm hôm thì ko )
sang cantin an 11-12k cơm +1k lọc đá
rồi ra cổng bắt bus đến quán NEt --> 3k
làm đến sáng hôm sau
mỗi hôm làm như vậy Công khoảng 40k + lậu ---> 80-120k ( tùy váo may mắn có hôm lên đến 150k :D
tính ra như vậy mỗi hôm để ra đc 50-100k đưa cho bạn gái nhét bò nhựa
tháng gửi về 800k :L
1 ngày mình tiêu như vậy đó
_______________________

Pha Lê Tím
08-10-2008, 07:49 PM
Nhiều hay ít tuỳ ngày
Bình thường thì sáng ăn sáng + cafe + xăng xe hết khoảng 30k
Đến trường rồi lại phát sinh nhìu thứ nữa
Nói chung 1 ngày phải > 100k
Đó là ít >"< nếu ko ngày nhìu thì tiêu hết cả gấp 5 ý chứ

0nline
08-10-2008, 09:30 PM
Mấy bác có vẻ chi tiêu cao cấp quá nhỉ.Em lên thời khóa biểu của em luôn cho mấy bác xem
[Sáng hết 29k]
7k : Sáng 5h50 dậy,ra quán trước nhà gọi li cafe sữa uống hết 7k
5k : Dân học sinh sinh viên nên 0 được hút thuốc ở nhà, hút lén ba má thôi,dắt xe ra cửa mua 5k thuốc zet hút cả ngày.
5k : Hên quá,đầu đường có bà bán xôi chã 5k/1hộp,ngày nào cũng ăn.
12k : 2 tháng trước mới bị đuổi học nên sáng sáng phải giả bộ đi học,nhưng lủi vào quán game,ngồi đến hết giờ tan học là về.Ngồi từ 7h>11h là hết 4 tiếng x3k 1 tiếng = 12k
5k : ngồi chơi mấy tiếng chẳng lẽ hông khát nước,chai Sting có 5k mua luôn.
[Tối 30k]
5k : Chiều ra biển đá banh,dân vũng tàu mờ,có mấy bà nước sâm 1k/1ly,bánh têu 2k/1 cái,thêm 2k Zet vừa đá banh vừa hút chơi.
10k : Tối xách xe dạo biển ngắm gái,đổ 10k xăng
10k : Ghé uống cafe,bạn bè thân quá sì-mo chơi cho nó bền.
5k : 10h tối giải tán,về quán game săn boss 1 xíu roài về nhà ngủ.
Ngày nào cũng theo chu kỳ như vậy hết,cũng may ở nhà ăn cơm nhà, lâu lâu có chi phí phát sinh thêm như là ăn nhậu,dẫn bạn gái đi chơi . .. thì chi phí tăng.Vậy mà 1 ngày má cho có 30k :((

Ljnhnghy_It's me
09-10-2008, 04:45 AM
ChÀ !! ToÀn ngƯỜi kÍm ra tiỀn Òi , em nÈ , vẪn bÁm thẦy u thÔi !!! Hyyyyyyyy