mong
06-10-2008, 04:33 AM
Anh à!
Trong cuộc sống đầy bộn bề này sẽ làm phai đi tất cả những gì mà chúng ta xây đắp nên.và tình yêu của hai ta cũng nhạt dần theo thời gian ấy.Những tháng ngày khi ko có anh ở bên cạnh em ,thì cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì với em.Lúc xưa khi anh và em mới quen nhau, hai ta như đôi thiên thần luôn vui cạnh nhau, thời gian đó đối với em thật hạnh phúc biết bao.Thế nhưng sao hôm nay nước mắt em lại tuôn trào , em rất buồn... Anh à giờ này anh đang nơi chốn nao , anh có biết rằng em nơi này đang rất mong anh quay về bên em như ngày xưa ko.Em biết mình đã sai khi nghe những lời ko đâu mà giận anh,em thật sự rất xin lỗi anh.Em biết giờ này mình nói ra những lời ấy thì đã quá muộn ,nhưng em thật lòng xin lỗi anh rất nhiều.Em thật sự rất cảm ơn anh vì đã cho em những tháng ngày hạnh phúc ,măc dù rât buồn và đau khổ , nhưng em vẫn chúc anh sẽ mãi hạnh phúc.Tuy giờ đây hai ta đã ở hai thế giới khác nhau ,thế nhưng em vẫn hi vọng môt ngày ,một ngày ko xa anh sẽ quay về bên em như những ngày xưa.Bởi rằng trong tim em mãi mãi thuộc về anh ko bao giờ đổi thay.Em sẽ mãi chờ anh ,em yêu anh rất nhiều ,em hi vong một ngày anh sẽ đọc được những dòng này và sẽ quay về bêm em.
Mãi yêu anh!
Trong cuộc sống đầy bộn bề này sẽ làm phai đi tất cả những gì mà chúng ta xây đắp nên.và tình yêu của hai ta cũng nhạt dần theo thời gian ấy.Những tháng ngày khi ko có anh ở bên cạnh em ,thì cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì với em.Lúc xưa khi anh và em mới quen nhau, hai ta như đôi thiên thần luôn vui cạnh nhau, thời gian đó đối với em thật hạnh phúc biết bao.Thế nhưng sao hôm nay nước mắt em lại tuôn trào , em rất buồn... Anh à giờ này anh đang nơi chốn nao , anh có biết rằng em nơi này đang rất mong anh quay về bên em như ngày xưa ko.Em biết mình đã sai khi nghe những lời ko đâu mà giận anh,em thật sự rất xin lỗi anh.Em biết giờ này mình nói ra những lời ấy thì đã quá muộn ,nhưng em thật lòng xin lỗi anh rất nhiều.Em thật sự rất cảm ơn anh vì đã cho em những tháng ngày hạnh phúc ,măc dù rât buồn và đau khổ , nhưng em vẫn chúc anh sẽ mãi hạnh phúc.Tuy giờ đây hai ta đã ở hai thế giới khác nhau ,thế nhưng em vẫn hi vọng môt ngày ,một ngày ko xa anh sẽ quay về bên em như những ngày xưa.Bởi rằng trong tim em mãi mãi thuộc về anh ko bao giờ đổi thay.Em sẽ mãi chờ anh ,em yêu anh rất nhiều ,em hi vong một ngày anh sẽ đọc được những dòng này và sẽ quay về bêm em.
Mãi yêu anh!