trada_3in1
05-10-2008, 07:37 PM
" Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay.
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người mưa có vui như tôi và em....... "
Ai ya ! Trời lại mưa rồi ! Sao dạo này trời mưa nhiều thế. Mặc dù nó thích trời mưa lắm nhưng không hiểu sao giờ đây trong lòng nó lại cảm thấy trống trải đến thế.
" Hà Nội chiều mưa thật đẹp ! " Nó vẫn nhớ như in câu nói đó của T khi 2 đứa đi dạo trên con phố P.Đ.P. Thật vậy ! Nhìn dòng người nối đuôi nhau như trốn chạy cơn mưa bất chợt , nhìn những cô bán hàng rong còn đang tất tả bên gánh hàng còn đang dang dở , đâu đó còn cón những tiếng kêu liên hồi của những chú chim non đang lạc mẹ. Tất cả như ồn ào hơn nhưng rồi lại im ắng nhanh chóng để nhường cho tiếng mưa rơi tý tách trên mái hiên. Những con phố như dài hơn cho những bước chân người , hàng cây như đang rung mình đùa vui bên những hạt mưa sau những ngày dài nắng gắt. Mọi thứ trở nên bình yên quá ! Khi đó nó chỉ mong sao trời mưa thật lâu để 2 đứa được ở bên nhau. Nhưng rồi.......
Chiều nay Hà Nội lại mưa ! Vẫn con phố ấy , vẫn những khung cảnh ấy nhưng sao chỉ thấy nước mắt ai đang rơi....!!!
".....Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa .
Mình tay trong tay. "
Trích " Nhật Ký Con Trai "
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người mưa có vui như tôi và em....... "
Ai ya ! Trời lại mưa rồi ! Sao dạo này trời mưa nhiều thế. Mặc dù nó thích trời mưa lắm nhưng không hiểu sao giờ đây trong lòng nó lại cảm thấy trống trải đến thế.
" Hà Nội chiều mưa thật đẹp ! " Nó vẫn nhớ như in câu nói đó của T khi 2 đứa đi dạo trên con phố P.Đ.P. Thật vậy ! Nhìn dòng người nối đuôi nhau như trốn chạy cơn mưa bất chợt , nhìn những cô bán hàng rong còn đang tất tả bên gánh hàng còn đang dang dở , đâu đó còn cón những tiếng kêu liên hồi của những chú chim non đang lạc mẹ. Tất cả như ồn ào hơn nhưng rồi lại im ắng nhanh chóng để nhường cho tiếng mưa rơi tý tách trên mái hiên. Những con phố như dài hơn cho những bước chân người , hàng cây như đang rung mình đùa vui bên những hạt mưa sau những ngày dài nắng gắt. Mọi thứ trở nên bình yên quá ! Khi đó nó chỉ mong sao trời mưa thật lâu để 2 đứa được ở bên nhau. Nhưng rồi.......
Chiều nay Hà Nội lại mưa ! Vẫn con phố ấy , vẫn những khung cảnh ấy nhưng sao chỉ thấy nước mắt ai đang rơi....!!!
".....Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa .
Mình tay trong tay. "
Trích " Nhật Ký Con Trai "