Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu chầm chậm [ chờ em ]
Tháng Tư
05-10-2008, 08:13 AM
Anh bước nhanh quá em theo ko kịp
Anh chạy - em đứng
Em chạy - anh đuổi theo
Cho em 1 chút chầm chậm của tình yêu
Cho em 1 chút để nghĩ suy
Em sợ..
Trái tim em ko có anh
Em sợ
Mình chưa đủ lớn để đón nhận
Tình yêu
Chậm chậm thôi
kẻo vụt mất
Chậm chậm thôi
kẻo ngã
.... Chậm chậm
Và...
chờ em..
Thường thì mình cứ đuổi theo tình yêu chị à. thường trong tình yêu mình nhìn nó nó ko nhìn mình , ta trốn chạy nó nó đi tìm ta , có nhiều khi em ko thể hỉu nó nữa. Chậm nếu có thể em mong nó chậm lại như chị viết vậy để em có thể đi chung với nó.
Tháng Tư
06-10-2008, 04:15 AM
chị đang chờ nó chầm chầm em à
nít ranh học đòi
06-10-2008, 04:43 AM
khoảng cách giữa 2 người quá lớn yuri nhỉ...............
Tháng Tư
06-10-2008, 04:54 AM
uhm lớn lắm rồi
dường như ko còn xít lại gần nhau dc nữa
beiudanh
06-10-2008, 03:58 PM
em là chuyên gia ào ào
thế mà giờ lại cẩn trọng đến lạ
cũng phải thôi
em chọn 1 người duy nhất thôi
nên em cần phải có nhiều thời gian...
để em xem loading tới đâu rồi...:phu:
Trang Sassy
07-10-2008, 01:04 AM
Khoảng cách - là dzo bản thân mình tạo ra :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.