PDA

Xem đầy đủ chức năng : valentine 2008



emluonlaem
04-10-2008, 07:44 PM
:wish:
Đêm nay anh đã đến , tôi biết anh sẽ đến,bởi tôi biết anh yêu tôi,tình yêu đó rất hiền hòa và âm ỉ mãi trong anh từ cái ngày nào đó.
Tôi chẳng chuẩn bị món quà nào tặng anh cả.
Trên tay là chiếc hộp quà của anh,tôi vội vàng cất đị.tôi sợ điều gì đó chăng? hay vì tôi ngại đã không tặng cho anh một vật gì?Tôi cũng bâng khuâng vì tôi chỉ sợ tình cảm tôi đang dành cho anh chỉ là một thoáng qua , nghĩa là sự ngộ nhận của trái tim tôi chứ nó chưa thiết thực là tình yêu thiêng liệng. Tôi ngờ vực mình.
Trời ơi !Có ai như anh không cơ chứ? Không mua hoa tặng người ta luôn , lại còn đưa đi mua cho mất công..........
Valentine này là ngày tình yêu tôi hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.Và thật sự có ý nghĩa với tôi vô cùng.Tôi xao xuyến trước anh..........
Những thỏi socola hình trái tim ấy tôi đã ăn lèo hết luôn,tôi mong đã mang trái tim anh vào trong trái tim tôi.Và tôi không tài nào ngủ được..........
_Quyết à !mai Ngọc sẽ tặng 1 món quà muộn nha!
Hàng ngàn trái tim đang hiện trong đầu tôi ,tôi sẽ tặng anh món quà gì?
????????????????????
NGỌC QUYẾT FOREVER.14.02.2008

emluonlaem
04-10-2008, 08:10 PM
MÓN QUÀ MUỘN ĐẦY Ý NGHĨA...MY KISS
Anh luôn mở cho tôi nghe bài hát '' cô bé mùa đông''. và thật hợp với khung cảnh của 2 đứa mình.Mùa đông lạnh để em cần hơi ấm anh hơn , để bàn tay em ấm áp trong tay anh.Cơn mưa phùn mùa đông em luôn cảm thấy đáng ghét , thế mà tối nay em nhìn chúng với ánh mắt yêu thương, dường như chính chúng đã khiến em và anh đến gần nhau hơn.:timvo:
Đường về nhà tuy xa mà thật gần , bởi anh đã làm con đường thêm ngắn lại.....
_món quà của Ngọc? nụ hồng ấy?
Tôi bỗng thấy bối rối ,sượng sùng.Liệu tôi có trơ trẽn quá khi quyết định tặng cho anh nụ hồng mà anh chưa có ý ngỏ muốn có nó.Chẳng biết sao tối qua tôi điên khùng đến vậy.Giây phút trôi qua nhanh hơn , tôi khẽ im lặng.
Cho đến giây phút này , mỗi khi nghĩ đến nụ hồng hôm đó. tôi chỉ phá lên cười....đó là kỉ niệm yêu thương đầu tiên của tôi và anh.Và cũng là kỉ niệm hồn nhiên , ngộ nghĩnh nhất.
Nụ hôn duy nhất mà có lẽ cả tôi và anh không bao giờ có sự va đập răng nữa, lần thứ hai.Đến khi nào nữa , và sẽ còn nữa không anh , mùa đông và nụ hôn ấy được sống lại????
NGỌC QUYẾT FOREVER:wavey:

emluonlaem
04-10-2008, 08:24 PM
HỘI CHÙA QUÊ MÌNH
Anh biết không em nhớ anh , rất nhớ.em đã nói dối là công ty cho nghĩ để được ở nhà đi hội cùng anh.
Em chẳng biết sao em lại làm vậy nữa ,có khi em chán quá em tự hỏi. sao bao năm chúng mình không yêu nhau mà giờ lại chuyển tình bạn này nhanh dữ vậy.tài thật , như là định mệnh ý anh nhỉ?
Anh biết không , khi anh nói anh ở trên hà nội không về được , em buồn lắm. Tất nhiên là em sẽ đi được và em sẽ cũng có 1 người bạn đi chung nhưng cái quan trọng là em cần có anh ở bên cạnh.Chứ không phải vắng anh phố vẫn đông vui đâu anh nhé.
Em hạnh phúc biết bao khi anh về là vì em , là vì anh không muốn em đi với một ai đó ngoài anh.Em vui vì chỉ trong 2 tiếng đồng hồ anh đã có mặt.....Anh rất yêu em phải không?em cũng vậy.Em thấy hụt hẫng vô cùng mỗi khi thiếu vắng anh , xa anh.
Tình yêu? bao năm em tìm kiếm tình yêu của mình ,em tìm nơi xa thật xa, em nghĩ mình không có duyên với trai quê mình ,em không biết tại sao họ cho em là kênh kiệu ,có lẽ sự im lặng không đúng chỗ của em đã khiến họ thiếu thiện cảm với em hơn.Và tính cách của em , họ không chiều được em đâu.tình yêu rất lạ.Có ngờ đâu tình yêu của em luôn ở gần em đó thôi , là anh , là anh mà bao năm qua em chưa hề nhìn nhận ra , anh , cũng là anh như ngày đó thôi mà sao nay em lại yêu anh quá như vậy?
Anh ơi !em yêu anh , em yêu anh nhiều lắm đó !
NGỌC QUYẾT FOREVER