PDA

Xem đầy đủ chức năng : Im lăng...!



Miss.Ka
04-10-2008, 08:42 AM
Im lặng... ! Anh tạo ra một kết thúc nhẹ nhàng...!

Im lặng... ! Anh cho em cảm nhận hết sự hụt hẫng...!

Im lăng...! Anh làm nên một trang ký ức nhạt nhoà...!

Im lặng...! Anh ra đi, để em mãi kiếm tìm...!

Có bao giờ anh hiểu hết sự im lặng trong tình yêu, khi mà một người mãi lặng im để người còn lại đi tìm khúc hát chim trời, khi mà em mãi tìm anh, tìm tiếng nói, tìm nụ cười thuở ấy.

Có bao giờ anh bjk được là em sợ, sợ cái vẻ trầm ngâm , sợ cái kiểu thờ ơ đến điên dại đó, em sợ sự tĩnh mịch và im lặng.......!

Có bao giờ, dù là vội vàng và phút chốc, anh nhận ra rằng :" đã đủ im lặng để bắt đầu một cái nắm tay hâm nóng hai trái tim hồng "

Im lặng mang yêu thương rời xa em mãi mãi, im lặng làm em lạnh cóng trong đêm đông giá buốt, nó làm đôi tay em tê lại, môi run, và ánh mắt thẫn thờ....

Im lặng đã làm cho một phần cuộc sống em trở nên lặng lẽ, đã làm em đăm chiêu........

Anh có biết từng đêm em thắt chặt nỗi đau để chấp nhận sự im lặng này của anh, để em biết rằng " Anh đã rời xa em - và - lần này là mãi mãi ".

Im lặng ơi - xin hãy rời xa tôi :tim:

@yumj
04-10-2008, 11:14 AM
im lặng là 1 nghệ thuật nhưg đôi khi im lặng trong tất cả mọi chiện thì ko ổn nhỉ.đôi khi cần dùng lời nói để giải thik biện minh cho mình

lừa_đảo_tiểu_thư
04-10-2008, 11:20 AM
Im lặng theo một nghĩa nào đó là tốt.Im lặng theo cảm nhận của một ai đó thì nó là xấu.Tuy nhiên im lặng là để cảm nhận mà.Trầm ngâm để chịu đựng mà.Có thể không nói ra nhưng tình cảm có thể hiểu được,đúng không?Hãy cảm nhận sự im lặng đó bằng con tim đi nào.Chắc chắn sẽ cảm nhận được điều người ta muốn gửi tới.

Khóc
04-10-2008, 07:47 PM
Nói chưa chắc đã tốt , đôi khi cứ im lặng để hiểu chính mình và... hơn. chúc bạn một ngày vui vẻ

PeNy
04-10-2008, 07:54 PM
Im lặng , đôi lúc chỉ cần im lặng cũng đủ.

Miss.Ka
05-10-2008, 01:17 AM
Tội lắm Im lặng ơi.........! Rất cần tiếng cười !
Nhưng bây giờ nên im lặng, để tương lai của nhau tốt hơn
Anh về đi nhé ! Hãy về đi nhé.........!

tieuthu_vuitinh747
05-10-2008, 01:58 AM
Im lặng........anh đến cũng thật lặng lẽ. Hãy mãi bên em như thế này anh nhé !

Miss.Ka
21-10-2008, 01:17 AM
Nắm chặt dòng chảy của thời gian.......! Mọi thứ vẫn đang im lặng ! Và dần lãng quên. Có thể chỉ còn lại đâu đó trong cả anh và em là những kỷ niệm tuyệt vời - giữ lấy nhé - giữ lấy một miền ký ức ngọt ngào ấy

for_you
21-10-2008, 01:42 AM
Im lặng - kết thúc tình yêu của anh và em
Im lặng - là dấu chấm mở đầu cho tương lai anh và em
Im lặng - đưa những kỷ niệm về nơi mà nó đã đến
Im lặng - lời thề ước nguyện sẽ theo gió về với đại dương
Im lặng - sóng xô bờ đưa em đến một bến bờ lạ
Im lặng - anh và em
Im lặng - lặng lẽ bước qua nhau
Im lặng - đừng nói mong chờ
Im lặng - đừng nói mãi mãi
Im lặng - chợt vụt tắt
..........Im lặng.........
.........tâm hồn - con tim.......
Anh và em

p(3)_mo0n
22-10-2008, 10:19 PM
nhưng đôi lúc kon tim hình cũng cần fãi lên tiếng chẵng lẽ bắt chúng fãi im lặng hoài ùhm

Miss.Ka
22-10-2008, 11:08 PM
im lặng chẳng qua chỉ là cái cớ để trốn tránh , là cái cớ để vứt bỏ, để lãng quên, và để..........chôn chặt 1 ng`