DarkMythology
04-10-2008, 06:24 AM
Anh nhớ mãi phút dây huyền diệu,
Trước mắt anh em bỗng hiện ra
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong...
Vô tình em đến bên anh
Vô tình em cũng bất ngờ ra đi
! ! !
Vô tình anh đã khắc ghi
Vô tình anh ước gì mình đã quên....
Tình cờ anh nhớ 1 người
Tình cờ cũng có 1 người nhớ anh
Thế rùi nỗi nhớ gặp nhau
Thế rùi nỗi nhớ làm đau chúng mình...
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình trôi mãi ngàn năm
Trăng vô tình nô đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta.
Nếu biết trước mai là ngày tận thế
Anh chỉ xin là người chết đầu tiên
Để chờ em trước cửa thiên đàng
Hôn nhau lần cuối để đi vào địa ngục
Dòng tâm sự gửi lên trang giấy
Hỡi người yêu! em có biết hay không
Một phút vắng em, anh buồn biết mấy
cả kuộc đời vô nghĩa nếu vắng em
Tôi không biết trời mưa hay nắng
Vắng một người tôi cảm thấy cô đơn
Vắng 1 người đời tôi như vô nghĩa
Vắng 1 người tôi không phải là tôi
Trước mắt anh em bỗng hiện ra
Như hư ảnh mong manh vụt biến,
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong...
Vô tình em đến bên anh
Vô tình em cũng bất ngờ ra đi
! ! !
Vô tình anh đã khắc ghi
Vô tình anh ước gì mình đã quên....
Tình cờ anh nhớ 1 người
Tình cờ cũng có 1 người nhớ anh
Thế rùi nỗi nhớ gặp nhau
Thế rùi nỗi nhớ làm đau chúng mình...
Nước vô tình ngàn năm trôi mãi
Mây vô tình trôi mãi ngàn năm
Trăng vô tình nô đùa với gió
Người vô tình chẳng hiểu lòng ta.
Nếu biết trước mai là ngày tận thế
Anh chỉ xin là người chết đầu tiên
Để chờ em trước cửa thiên đàng
Hôn nhau lần cuối để đi vào địa ngục
Dòng tâm sự gửi lên trang giấy
Hỡi người yêu! em có biết hay không
Một phút vắng em, anh buồn biết mấy
cả kuộc đời vô nghĩa nếu vắng em
Tôi không biết trời mưa hay nắng
Vắng một người tôi cảm thấy cô đơn
Vắng 1 người đời tôi như vô nghĩa
Vắng 1 người tôi không phải là tôi