DarkMythology
04-10-2008, 06:22 AM
Người ta khổ vì thương ko phải cách
Yêu sai duyên và mếm chẳng lầm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin ko đúng chỗ
Đường êm ái,ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay ,gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui ko được nữa
Những mắt cạn vẫn cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gương đao
Ko muốn chữa ko muốn lành thứ độc
Yêu sai duyên và mếm chẳng lầm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin ko đúng chỗ
Đường êm ái,ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay ,gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui ko được nữa
Những mắt cạn vẫn cho rằng sâu chứa
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất
Người ta khổ vì cố chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gương đao
Ko muốn chữa ko muốn lành thứ độc