DarkMythology
04-10-2008, 06:16 AM
Em gọi tên anh là “kỉ niệm”
Bởi chúng mình không hiện tại chẳng tương lai.
Em gọi tên anh là “sớm mai”
Bởi anh vụt tắt khi đời em đen tối.
Em gọi tên anh là “giả dối”
Bời suốt đời anh không của riêng em.
Em gọi tên anh là “biển đêm”
Để mãi mãi em bạc đầu chờ đợi.
Em gọi tên anh là “vời vợi”
Bởi anh xa vuợt tầm với nhỏ nhoi
Em gọi tên anh là “xẻ đôi”
Bởi hồn em anh chia rời hai hướng
Em gọi tên anh là “lưu luyến”
Bởi không còn cũng chẳng muốn chia xa
Em gọi tên anh là “xót xa”
Bởi tình mình không đầy ước hẹn.
Em gọi tên anh là “trọn vẹn”
Hố đời em anh lấp với găm đinh
Em gọi tên anh là “vô tình”
Dẫu hữu tình vẫn tan như mây gió
Và em biết mình “đèo bồng” “khốn khó”
Nên suốt đời chịu hai chữ “đắng cay"
Bởi chúng mình không hiện tại chẳng tương lai.
Em gọi tên anh là “sớm mai”
Bởi anh vụt tắt khi đời em đen tối.
Em gọi tên anh là “giả dối”
Bời suốt đời anh không của riêng em.
Em gọi tên anh là “biển đêm”
Để mãi mãi em bạc đầu chờ đợi.
Em gọi tên anh là “vời vợi”
Bởi anh xa vuợt tầm với nhỏ nhoi
Em gọi tên anh là “xẻ đôi”
Bởi hồn em anh chia rời hai hướng
Em gọi tên anh là “lưu luyến”
Bởi không còn cũng chẳng muốn chia xa
Em gọi tên anh là “xót xa”
Bởi tình mình không đầy ước hẹn.
Em gọi tên anh là “trọn vẹn”
Hố đời em anh lấp với găm đinh
Em gọi tên anh là “vô tình”
Dẫu hữu tình vẫn tan như mây gió
Và em biết mình “đèo bồng” “khốn khó”
Nên suốt đời chịu hai chữ “đắng cay"