PeNy
03-10-2008, 08:30 PM
Anh à !
Hôm nay , gửi anh dòng này nhe. Cũng có lẽ là lời xin lỗi đó. Ngày xưa , em đã bắt cá 2 tay xin lỗi làm trái tim anh phải đau. Đến hôm nay anh nói ," anh ghét em lắm vì em luôn nhắc người con trai khác trước anh , anh ko muốn em yêu ai khác cả ".
Em xin lỗi, hôm nay em mới biết ,sao ngày xưa anh ko nói thế để giữ em hở anh , còn bây giờ ko biết em sao nữa cũng ko bjk em ngưội lạnh tình yêu chưa nữa anh à. Nhưng em đọc xong tin nhắn của anh , em có cảm giác rất lạ , nó cứ khiến em phải suy nghĩ về 1 chuyện gì đó , em ko biết nó là gì.
Anh nói anh chả mưốn em thuộc về ai cả , sao lại thế sao em lại suy nghĩ nhiều về câu nói này anh à.
Chẳng lẽ mấy tháng ngày wa trong tim em chưa bao giờ quên anh thì phải. Cảm giác rất thực. Ngày xưa , em cô đơn , nhưng ko biết tại sao ai mang anh đến bên đời em nữa , để em vui vẻ và kêu em bằng bx. Em thích thú với từ bx ấy lém.
Nhưng cuối cùng em phải xa anh , vì người con trai kia đến trước anh. Em bỏ rơi anh trong niềm đau thắt. Nhưng anh ko nói gì cả. Hôm nay sao anh lại nói thế hả anh. Có phải cũng chưa từng quên em phải ko anh.
Ngày xưa anh nói anh ấy sẽ ra đi bỏ lại em đúng anh à anh ấy đã ra đi bỏ rơi em. Còn anh thì đến bên em mà em lại bỏ anh. Sr anh ngày xưa em yêu anh rất nhiều con bây giờ , cảm giác em nó lạ lắm anh à. Đến 1 ngày nào đó nếu em nhận ra cảm giác em thì em sẽ quay về bên anh như lúc xưa anh nhé.
Peny gửi Vuakeo.
Hôm nay , gửi anh dòng này nhe. Cũng có lẽ là lời xin lỗi đó. Ngày xưa , em đã bắt cá 2 tay xin lỗi làm trái tim anh phải đau. Đến hôm nay anh nói ," anh ghét em lắm vì em luôn nhắc người con trai khác trước anh , anh ko muốn em yêu ai khác cả ".
Em xin lỗi, hôm nay em mới biết ,sao ngày xưa anh ko nói thế để giữ em hở anh , còn bây giờ ko biết em sao nữa cũng ko bjk em ngưội lạnh tình yêu chưa nữa anh à. Nhưng em đọc xong tin nhắn của anh , em có cảm giác rất lạ , nó cứ khiến em phải suy nghĩ về 1 chuyện gì đó , em ko biết nó là gì.
Anh nói anh chả mưốn em thuộc về ai cả , sao lại thế sao em lại suy nghĩ nhiều về câu nói này anh à.
Chẳng lẽ mấy tháng ngày wa trong tim em chưa bao giờ quên anh thì phải. Cảm giác rất thực. Ngày xưa , em cô đơn , nhưng ko biết tại sao ai mang anh đến bên đời em nữa , để em vui vẻ và kêu em bằng bx. Em thích thú với từ bx ấy lém.
Nhưng cuối cùng em phải xa anh , vì người con trai kia đến trước anh. Em bỏ rơi anh trong niềm đau thắt. Nhưng anh ko nói gì cả. Hôm nay sao anh lại nói thế hả anh. Có phải cũng chưa từng quên em phải ko anh.
Ngày xưa anh nói anh ấy sẽ ra đi bỏ lại em đúng anh à anh ấy đã ra đi bỏ rơi em. Còn anh thì đến bên em mà em lại bỏ anh. Sr anh ngày xưa em yêu anh rất nhiều con bây giờ , cảm giác em nó lạ lắm anh à. Đến 1 ngày nào đó nếu em nhận ra cảm giác em thì em sẽ quay về bên anh như lúc xưa anh nhé.
Peny gửi Vuakeo.