Xem đầy đủ chức năng : I will be fine ^^
Trang Sassy
03-10-2008, 11:07 AM
To : some one !
"Giản dị như sự thật
Như bốn mùa
Như Sống - Chết"
Và
Như em Yêu Anh
...
Hơn một năm trôi qua rồi nhỉ.... ?
Đã quên, thật sự quên, cảm thấy thoải mái với cuộc sống mà mình đang có
Fuk it... a person like you...
Why did u take my heart without my permission?
I'm living with so much difficulty
But i'll be okie
Lần này thì Dứt khoát hẳn ra khỏi được quá khứ rồi nhé ! Một năm đủ để em nhận ra mình nên làm gì và phải bắt đầu lại như thế nào..Anh ổn ! Em ổn ! Chúng ta đều ổn cả !
Mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng đúng ko anh?? Những gì đã có, em sẽ luôn nhớ,but những gì đáng quên thì em CHẮC CHẮN sẽ quên
Goodbye mah luv :)
Cái gì wa' khứ thì để lại wa' khứ , emmong có thể quên quá khứ. Nhưng em chưa quên được.
chip_angel_9x
04-10-2008, 12:32 AM
Cái gì wa' khứ thì để lại wa' khứ , emmong có thể quên quá khứ. Nhưng em chưa quên được. hì.phải có thời gian bạn ah`? thời gian sẽ giúp bạn we6n đi wa' khứ :D
Trang Sassy
04-10-2008, 12:39 AM
Uh ^^ là thời gian đấy.. Thời gian sẽ xoa dịu và xoá mờ mọi vết thương
Dù ko phải là tất cả, but cũng là 1 phần nào đó :)
ANATASIA
04-10-2008, 03:22 AM
Tình yêu hôm qua ko mất nếu con người không cố tình chôn vùi trong sương mù của sự lãng quên
chip_angel_9x
04-10-2008, 10:42 PM
Tình yêu hôm qua ko mất nếu con người không cố tình chôn vùi trong sương mù của sự lãng quên
bít là thiế , rất đúng , nhưng nếu mình ko cố tình giấu nó vvao` sự lãng we^n thì chính nó , chính nó sẽ giấu ta vào sự lãng we^N
♥_Vampire_♥
05-10-2008, 12:46 AM
To 0311 : Quá khứ là......tương lai của thành công.......Ông trời đã tạo ra nó:hiepsi:...Mọi sự cố gắng đều được đền đáp xứng đáng......bằng những thất bại :guoc: Vì thế mà chúng ta sẽ trưởng thành hơn...:wavey: những gì đã có....ta sẽ luôn nhớ.....nhưng những gì đáng quên....khó mà quên được:guoc: hãy là chính mình.....hãy làm những gì mà mình muốn làm....đừng e ngại và nản chí......sống vui nha Sassi :hiepsi::hiepsi::hiepsi:
To chip_angel_9x : Không khéo....sẽ không quên được nó......:so_funny::guoc:
chip_angel_9x
06-10-2008, 10:05 AM
To 0311 :
To chip_angel_9x : Không khéo....sẽ không quên được nó......:so_funny::guoc:
hí hí..ko we^n được thì cứ để đó đi :D
bong.lady
06-10-2008, 06:59 PM
một shự lãg quên cho một tình yêu đẹp
*Gemini
06-10-2008, 09:18 PM
Thấy ko nào, ai yêu mà ko thể có được 1 sự trọn vẹn cũng đều đắng cay fán xét... vè 1 tương lai mờ mịt... tưởng như ko thể sống nổi, chẳng tin vào thời jan... chỉ vì tình cảm wa' đậm sâu, nhưng Sassy là 1 "nhân chứng hùng hồn" rùi... đã ổn rùi thì sẽ cứ tiếp tục ổn và mãi ổn nhá T! :om: :bay:
Trang Sassy
06-10-2008, 11:37 PM
ko nhớ theresa là bạn nào..dạon ày lắm người change nick quá hay tại mình lú lẫn quá mất rồi :rain:
Uh ^^ học cách lớn và học cách yêu bản thân mình..Thế tốt hơn việc yêu 1 ng trong đau khổ :D
Thiên Thần Bay
07-10-2008, 03:45 AM
Mọi việc đi đến tận cùng rồi sẽ ổn :D
nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải là tận cùng
yeah , I'll be fine.
Trang Sassy
11-10-2008, 02:17 AM
nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải là tận cùng
Cũng giống như câu hỏi hôm trc tớ hỏi bạn , về 1 trái tim đã chết bik khóc nhỉ :D
NhoxTy
11-10-2008, 07:40 PM
TẠi sao khÔng thỬ Đi tÌm hẠnh phÚc tỪ Đau khỔ ???
ChẲng phẢi ngƯỢc lẠi cỦa Đau khỔ chÍnh lÀ hẠnh phÚc ĐÓ sao ???
Chỉ là 1 phần , nhưng ko hoàn toàn , nó vương vấn mãi như gió vậy. Gió ko bao giờ ngừng cả.
Trang Sassy
23-12-2008, 01:21 AM
Để đứng vững thật là khó! Nhưng khó hơn cả là phải bước qua ^^
yeu_thuong_mong_manh88
23-12-2008, 01:36 AM
dù có khó khăn đến mấy tớ cũng sẽ cố bước qua ,dù chặng đường đó có chông gai đến mấy ,"phía trước luôn là bầu trời mà "
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.