PDA

Xem đầy đủ chức năng : sorry anh nhiều lắm



cunngo
02-10-2008, 07:16 AM
:so_funny:::wavey:
Em với anh giống nhau nhiều lắm,
Cùng biết sống và cũng biết yêu.
Nhưng em với anh chỉ khác nhau một điều,
Anh yêu em , còn em yêu người khác!
:wavey:Dù sao thì, em rất cảm ơn anh
Bằng tất cả trái tym của mình
Em tha thiết cầu mong cho anh
Sẽ gặp được một nửa trái tym mình

o0o_congchuacoi_o0o
02-10-2008, 08:34 PM
ê bồ bài nèy viết vớ vẩn hay theo cảm xúc zị sao mờ nghe là lạ :P

1ngaykocoem
05-10-2008, 06:36 AM
:so_funny:::wavey:
Em với anh giống nhau nhiều lắm,
Cùng biết sống và cũng biết yêu.
Nhưng em với anh chỉ khác nhau một điều,
Anh yêu em , còn em yêu người khác!
:wavey:Dù sao thì, em rất cảm ơn anh
Bằng tất cả trái tym của mình
Em tha thiết cầu mong cho anh
Sẽ gặp được một nửa trái tym mình

anh thi yeu em nhieu lam
ma tai sao em lai yeu ngươi khac
phai bo anh dau kho 1 minh vay em
em hay tra loi cho anh bit
ly do dó la ji
??????????

caycodai
10-10-2008, 06:25 AM
anh thi yeu em nhieu lam
ma tai sao em lai yeu ngươi khac
phai bo anh dau kho 1 minh vay em
em hay tra loi cho anh bit
ly do dó la ji
??????????

Thật đơn giản em là của người ta
Người yêu em cũng là người em yêu
Giữa hai ta dù hợp nhau thật nhiều
Nhưng tình yêu lại là điều chẳng thể!

ngangtangcongtu
10-10-2008, 09:06 PM
Anh biết rằng em yêu người ấy
Đi qua anh em thoáng cúi đầu
Có gì đâu xin em đừng như thế
Cứ bình thường cho anh bớt đớn đau.

caycodai
11-10-2008, 12:04 AM
Gặp anh em chẳng dám chào
Sợ anh ấy hỏi: "Thằng nào đó em?"

Bây giờ phải nói yêu anh
Thì thà em phải ngậm chanh với gừng
Hai hàng nước mắt dưng dưng
Em van anh đấy, anh đừng yêu em!