PeNy
01-10-2008, 09:07 PM
Gửi anh !
Ngồi trong lớp học , bổng nhiên trong đầu em loé lên 1 ý nghĩ về anh anh à. Và nước mắt rươm rướm , em đã cố ngăn ko cho nó rơi ra khỏi mắt em , vậy là em vẫn chưa quên 1 người rùi. Chia tay cũng đã lâu , nhưng em chưa thể quên anh. Em đã nhớ là em dặn lòng mình phải quên mà. Thế mà ko thể quên , em nhìn thấy hình anh trên webcam , anh rất xấu và phải nói chẳng có gì là 1 chàng trai xinh cả , nhưng khi yêu em ko vì những lý do đó mà ko yêu 1 người. Trong tình yêu ko phân biệt đẹp xấu anh à. Em thì học lớp 10 , anh thì lớp 11 , em đã mong là nếu học xong ở đây , em sẽ xin gia đình ra học đại học ở hà nội để gặp anh. Nhưng cái gì nói trước bước ko tới , thế là ta chia tay. Em ko hỉu tại sao lúc trước em rất mong anh mở nick chat 24/24 thì ko thấy , còn bây giờ anh cứ mở nick 24/24 , anh thật ra đang nghĩ gì nhỉ , nếu muốn em nhắn tin cho anh thì xin lỗi em ko thể vì ta ko còn là gì của nhau cả anh à , nếu như ngày xưa thì chắc em sẽ nhắn cho anh rất nhiều còn bây giờ , anh và em ko còn chung đường nữa. Bây giờ , ta chat với nhau , em chỉ trả lời là à và uh , em hình như ko muốn chat anh à , cũng ko còn nói nhiều với anh nữa , vì ta ko còn gì cả , em cũng ko muốn nói anh à. Em biết sống 1 mình là ko thể nhưng cũng phải chấp nhận vì em ko còn có anh kề bên nữa. Sự thật vẫn là sự thật.
Gió thổi qua mặt em mang theo cả bụi , chỉ là 1 hạt bụi nhỏ mà mắt em cay và đỏ lên , sau đó là nước mắt lăn dài trên má.
Quên 1 tình yêu quên 1 nỗi đau. Chào anh !
Ngồi trong lớp học , bổng nhiên trong đầu em loé lên 1 ý nghĩ về anh anh à. Và nước mắt rươm rướm , em đã cố ngăn ko cho nó rơi ra khỏi mắt em , vậy là em vẫn chưa quên 1 người rùi. Chia tay cũng đã lâu , nhưng em chưa thể quên anh. Em đã nhớ là em dặn lòng mình phải quên mà. Thế mà ko thể quên , em nhìn thấy hình anh trên webcam , anh rất xấu và phải nói chẳng có gì là 1 chàng trai xinh cả , nhưng khi yêu em ko vì những lý do đó mà ko yêu 1 người. Trong tình yêu ko phân biệt đẹp xấu anh à. Em thì học lớp 10 , anh thì lớp 11 , em đã mong là nếu học xong ở đây , em sẽ xin gia đình ra học đại học ở hà nội để gặp anh. Nhưng cái gì nói trước bước ko tới , thế là ta chia tay. Em ko hỉu tại sao lúc trước em rất mong anh mở nick chat 24/24 thì ko thấy , còn bây giờ anh cứ mở nick 24/24 , anh thật ra đang nghĩ gì nhỉ , nếu muốn em nhắn tin cho anh thì xin lỗi em ko thể vì ta ko còn là gì của nhau cả anh à , nếu như ngày xưa thì chắc em sẽ nhắn cho anh rất nhiều còn bây giờ , anh và em ko còn chung đường nữa. Bây giờ , ta chat với nhau , em chỉ trả lời là à và uh , em hình như ko muốn chat anh à , cũng ko còn nói nhiều với anh nữa , vì ta ko còn gì cả , em cũng ko muốn nói anh à. Em biết sống 1 mình là ko thể nhưng cũng phải chấp nhận vì em ko còn có anh kề bên nữa. Sự thật vẫn là sự thật.
Gió thổi qua mặt em mang theo cả bụi , chỉ là 1 hạt bụi nhỏ mà mắt em cay và đỏ lên , sau đó là nước mắt lăn dài trên má.
Quên 1 tình yêu quên 1 nỗi đau. Chào anh !