Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Âm thanh của hạnh phúc...



beiudanh
01-10-2008, 06:05 PM
Hôm nay em ăn cơm 1 mình, cảm giác lạ lắm.
Nó không còn giống như cảm giác ngày xưa khi em ở nhà một mình, em trước kia ăn cơm không suy nghĩ nhiều như bây giờ.
Có lẽ vì em biết lát nữa thôi ba mẹ sẽ về, mua thêm món ngon cho em, nên em ăn in ít thôi.
Có lẽ vì em biết khuya về anh hai sẽ lại mua bánh mì, bánh bao hay xôi cải chua cho em ăn, dù đã no nhưng em vẫn có thể ních thêm chút xíu.
Có lẽ vì em biết lát nữa đi học về anh sẽ ghé nhà em, sẽ chở em đi ăn mì gõ nếu anh hết tiền, còn sang hơn thì dẫn em đi ăn mì xào dòn...
Nhớ ghê lắm cơ, nhớ đến rơi nước mắt...

Những ngày đầu mới sang Mỹ, hôm nào ăn cơm 1 mình em cũng khóc, ăn thật nhanh để rồi ra chỗ có nhiều người, để khỏi tủi thân...

Còn hôm nay, em ăn cơm 1 mình, không rơi hạt nước mắt nào, không chờ đợi điều gì,... nhìn đồng hồ... mình ăn đúng 3'...

Trưa nay thằng em họ ăn cơm chung, em nhớ ngày xưa còn ở nhà, trong bữa cơm lúc nào mẹ cũng gắp đồ ăn ngon cho các con, các anh thường hay nhường phần ngon cho em, lâu lâu em gái thèm ăn gì các anh cũng mua về cho ăn, giờ ngồi ăn với nó bao nhiêu cái ngon nó gom ăn hết, ko cần để ý ai ăn rồi ai chưa... ăn xong rồi thì kéo ghế đứng lên, vứt chén đó, để mặc ai muốn dọn thì dọn... thôi thì thà nó cứ dành ăn vậy mà mình còn nghe được tiếng nhai cơm của ai đó...

Em thôi không còn quan niệm phải ăn ngon để hưởng thụ, em tập quen dần ăn chỉ để mà sống, mà có sức làm việc...

Nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ, em thấy mình giữa mâm cơm gia đình... Ba đọc kinh xong rồi, mọi người mời nhau xơi cơm... tiếng đũa thìa va vào nhau lanh canh, tiếng mọi người cười đùa, tiếng các cháu la chí choé đòi ăn,... em cảm nhận được đó là âm thanh của hạnh phúc... âm thanh vang xa... vang xa... mãi mãi em không thể nào quên...

trangkute244
01-10-2008, 06:38 PM
Mâm cơm gia đình thật là đầm ấm, thân thương. Khi đi học xa , mình nhớ nhất món gà hầm ngải cứu do đích thân papa nấu. Sống giữa tình thương gia đình ko có gì tuyệt bằng phải ko bạn.!

PeNy
01-10-2008, 09:09 PM
Uhm mình thèm đươc sống 1 cuộc sống êm ấm bên gia đình thui.