trangkute244
30-09-2008, 07:24 PM
Anh!
--"---Có những lúc em ngồi mơ về một tình yêu đẹp, dù nó có thể không lãng mạn như chuyện tình trong các bộ phim Hàn Quốc nhưng nó sẽ đẹp theo những suy nghĩ riêng của em. Rồi thật bất ngờ, Anh-"chàng hoàng tử" của em cũng đã xuất hiện.
Anh đến với em thật nhẹ nhàng. Ngay lần gặp đầu tiên trên sân trường Sư Phạm ,em đã thật sự bất ngờ rằng mình lại yêu anh nhanh đến như vậy.
...Lúc mới yêu, em cảm thấy chúng ta đã dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn và anh không quên nói với em những lời yêu thương ngọt ngào. Những bó hoa tươi thắm, những tấm thiệp xinh xắn của anh làm tim em ấm áp. Cuộc sống của em thật bình yên, đơn giản thôi ,,,vì có anh che chở, vòng tay anh luôn rộng mở đón em vào lòng. Điều đó thật tuyệt vời , anh ạ !
...Khi yêu rồi, em mới thấy con đường tình yêu của chúng mình không chỉ trải toàn hoa hồng, mà đôi khi là sỏi đá gập ghềnh. Có lẽ việc ở quá gần nhau hay những cuộc cãi vã đều khiến cả hai mệt mỏi, muốn tách nhau ra để trở về thế giới riêng của mình, để được tĩnh tâm và tha thứ...
...Có đôi lúc em ước mình trở lại là cô bé như xưa, hay mơ mộng, không chút ưu phiền. Rồi hằng đêm những giọt nước mắt ko phải lăn dài trên má , những nỗi buồn vu vơ không thể xâm chiếm con tim non trẻ. Tình yêu ban đầu thật đẹp, nó mang đến cho chúng ta những cảm giác tươi mới , ngập tràn hạnh phúc.
...Tuy phút ban đầu ấy đã qua , nhưng mỗi lần nhớ lại là một lần em đỏ hồng đôi má,...là một lần em thấy mình yêu anh hơn....yêu nhiều lắm...Anh đang cùng em trải qua những thử thách của tình yêu, em không sợ những điều ấy ! Khi yêu anh em chấp nhận tất cả...em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em. Đừng bao giờ anh nhé, chúng ta phải cùng nhau đi đến bến bờ tình yêu ! Ngày đó đâu còn xa vời , phải không anh??
--"---Có những lúc em ngồi mơ về một tình yêu đẹp, dù nó có thể không lãng mạn như chuyện tình trong các bộ phim Hàn Quốc nhưng nó sẽ đẹp theo những suy nghĩ riêng của em. Rồi thật bất ngờ, Anh-"chàng hoàng tử" của em cũng đã xuất hiện.
Anh đến với em thật nhẹ nhàng. Ngay lần gặp đầu tiên trên sân trường Sư Phạm ,em đã thật sự bất ngờ rằng mình lại yêu anh nhanh đến như vậy.
...Lúc mới yêu, em cảm thấy chúng ta đã dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, dành nhiều thời gian ở bên nhau hơn và anh không quên nói với em những lời yêu thương ngọt ngào. Những bó hoa tươi thắm, những tấm thiệp xinh xắn của anh làm tim em ấm áp. Cuộc sống của em thật bình yên, đơn giản thôi ,,,vì có anh che chở, vòng tay anh luôn rộng mở đón em vào lòng. Điều đó thật tuyệt vời , anh ạ !
...Khi yêu rồi, em mới thấy con đường tình yêu của chúng mình không chỉ trải toàn hoa hồng, mà đôi khi là sỏi đá gập ghềnh. Có lẽ việc ở quá gần nhau hay những cuộc cãi vã đều khiến cả hai mệt mỏi, muốn tách nhau ra để trở về thế giới riêng của mình, để được tĩnh tâm và tha thứ...
...Có đôi lúc em ước mình trở lại là cô bé như xưa, hay mơ mộng, không chút ưu phiền. Rồi hằng đêm những giọt nước mắt ko phải lăn dài trên má , những nỗi buồn vu vơ không thể xâm chiếm con tim non trẻ. Tình yêu ban đầu thật đẹp, nó mang đến cho chúng ta những cảm giác tươi mới , ngập tràn hạnh phúc.
...Tuy phút ban đầu ấy đã qua , nhưng mỗi lần nhớ lại là một lần em đỏ hồng đôi má,...là một lần em thấy mình yêu anh hơn....yêu nhiều lắm...Anh đang cùng em trải qua những thử thách của tình yêu, em không sợ những điều ấy ! Khi yêu anh em chấp nhận tất cả...em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em. Đừng bao giờ anh nhé, chúng ta phải cùng nhau đi đến bến bờ tình yêu ! Ngày đó đâu còn xa vời , phải không anh??