gaubong_kute
30-09-2008, 02:28 AM
tớ đã mất ấy chỉ vì tớ là người sống nội tâm,tớ o cởi mở luôn im lặng mỗi khi có chuyện gì đó
tớ đã nói lời chia tay khi hai đúa mình cãi nhau để rồi giờ đây tớ hối tiếc,tớ o thể quên ấy tớ đã xin lỗi nhưng ấy bảo ấy đã mệt mỏi với tớ rồi ,ấy nói ấy o còn yêu tớ nữa
nhưng tớ làm sao quên được ấy đây đến bây giờ tớ nhận ra tớ o thể sống thiếu ấy được thì đã muộn rồi
tớ hận mình o biết trân trọng tình yêu khi nó còn ở bên mình đến bây giờ hối tiếc đã muộn rồi
tớ đã biết lỗi rồi tại sao ấy o tha thứ cho tớ chư,tớ o tin là ấy o còn yêu tớ nữa,tớ o tin là ấy quên tớ nhanh như vậy
tớ biết ấy cũng rất yêu tớ mà,tớ phải làm gì đây
tớ o thể quên ấy tớ yêu ấy nhiều lắm
tớ đã nói lời chia tay khi hai đúa mình cãi nhau để rồi giờ đây tớ hối tiếc,tớ o thể quên ấy tớ đã xin lỗi nhưng ấy bảo ấy đã mệt mỏi với tớ rồi ,ấy nói ấy o còn yêu tớ nữa
nhưng tớ làm sao quên được ấy đây đến bây giờ tớ nhận ra tớ o thể sống thiếu ấy được thì đã muộn rồi
tớ hận mình o biết trân trọng tình yêu khi nó còn ở bên mình đến bây giờ hối tiếc đã muộn rồi
tớ đã biết lỗi rồi tại sao ấy o tha thứ cho tớ chư,tớ o tin là ấy o còn yêu tớ nữa,tớ o tin là ấy quên tớ nhanh như vậy
tớ biết ấy cũng rất yêu tớ mà,tớ phải làm gì đây
tớ o thể quên ấy tớ yêu ấy nhiều lắm