PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin lỗi ba mẹ



tieuthukhocnhe
10-08-2005, 03:01 AM
bao năm thi cử lỡ làng
con làm ba mẹ ngàn hàng lệ rơi
xưa kia con mải mê chơi
quên lời mẹ dặn cho đời đắng cay
bây giờ rớt trách ai đây
con xin ba mẹ lỗi lầm thứ tha
ngày mai con sẽ đi xa
tha phương đất khách kiếm tìm vinh hoa

nhatle20vn
18-08-2005, 11:55 PM
Con xin lỗi,ngàn lần con xin lỗi
Khổ danh con đã thẹn với đời
''Tha phương cầu thực'' con bước tới
Vững bước nhân gian sống với đời.

Hi....hi... Cười lên đi bé ơi!
Đường còn dài, tương lai còn rộng.

tieuthukhocnhe
22-08-2005, 07:48 PM
nơ mẹ ơn nghĩa sinh thành
nợ cha no ấm cha dành cho con
nợ mẹ lời ru nước non
nợ cha gồng gánh đường mòn cày sâu
nợ mẹ trồng từng bó rau
nuôi con khôn lớn làm dâu nhà người

vuonthochieuhohen
23-09-2005, 06:55 AM
Xưa kia con mải ham chơi
bây giờ con hiểu đã rời xa quê
con luôn có lỗi câu thề
nước non còn đó mà quê xa rồi

thời gian lặng lẽ êm trôi
nay cha mẹ đã già rồi đúng không
con đi xa cách nỗi lòng
cầu cho cha mẹ vui trong tiếng cười .