hoanglichfirst
28-09-2008, 05:44 AM
Người ta nói "Khi yêu nhau thì người kia hạnh phúc là ta cảm thấy hạnh phúc cho dù người đó có hạnh phúc bên người nào khác"Có thật thế không... Sao tôi chẳng thấy hạnh phúc khi nghe tin cô ấy đã có người yêu khác.Sao tôi lại cảm thấy nghẹt thở khi nghe điều đó. Sao tôi lại cảm thấy ngực mình như có hàng ngàn khối đá đè lên, khiến tôi cứ lặng dần trong sự hoảng loạn của con tim...Sao tôi chẳng thể bình tĩnh được khi nghe nói thế... Sao tôi chẳng thể nói gì hơn, mà chỉ biết nhìn vào khoảng không vô định chứ...Tôi chỉ biết nói lại rằng “Dù em yêu ai, anh cũng chúc em hạnh phúc.” Thật trớ trêu thay cho cái kẻ nào đã nghĩ ra câu nói đó, để giờ đây nó trở thành bất hủ! Hay gã cũng chỉ là một kẻ thất tình khi hoàn toàn bất lực trước tình yêu, và gã đành phải nói vậy để người ta coi gã là kẻ cao thượng.Còn tôi... tôi chẳng thấy mình cao thượng chút nào! Chỉ thấy mình như một tên ngốc... ngốc nhất trần đời, khi chẳng thể giữ nổi cái điều mình khao khát, mình quý trọng bấy lâu!Hay tại vì tôi chưa thực sự yêu em...Ghen! Anh đã nói tình yêu thường ích kỷ. Khi thương rồi chỉ có một mình anh. Anh cấm trăng không được phép di hành, Trên khu đất có em yêu ở đó. Và anh cấm bao nhiêu làn gió thoảng, Không được đùa trên mái tóc em yêu. Anh không cho tia nắng sớm hay chiều, Đưa tay nắng hôn tay gầy êm ả. Anh sẽ cấm vầng mây hồng trưa hạ, Không chen vào che khuất bóng dáng em. Anh yêu rồi anh phải chịu tiếng ghen. Em đừng hỏi tại sao anh lại thế. Dạo này anh không còn hay cười như trước nửa, có chăng cũng chỉ là nụ cười giả tạo vô hồn, ở cái mảnh đất Đồng Nai đầy cạm bẫy và cạnh tranh này, anh thấy cuộc sống thật vô vị, anh ngồi nhớ lại từng nơi mà chúng ta có những kỉ niệm đẹp với nhau... nơi đã từng cho anh cái ấm áp...và giờ đây đã ko còn nữa...Em àh... Mình chính thức chia tay nhau đã được gần 4 tháng rồi phải không em... cũng là gần một năm anh đã bon chen với nhiều điều mệt nhọc và căng thẳng... nào là sự nghiệp, công danh... Gần 4 tháng qua anh luôn mong em được vui vẻ và hạnh phúc... dù người đó không phải là anh... không cùng anh thức giấc để đón ánh mặt trời... hay buổi tối 2 đứa cùng nhau ngồi bên nhau , rồi em trách anh sao ko biết nhường cho em... uhm... nghĩ lại lúc đó sao mà hạnh phúc thế nhỉ?Gần 4 tháng qua anh chưa hề quên em... dù là một giây... anh biết điều đó là có lỗi với người anh yêu ở hiện tại... nhưng anh ko lừa dối mình... nhiều lúc anh nghĩ anh tệ lắm... tệ vì đã mất em... tệ vì ko thể làm gì đc cho em... Nhưng em ah... cái anh luôn nghĩ về em không còn là tình yêu ấm áp như ngày xưa nữa... mà là một cái gì đó gọi là... anh không thể nói lên đc... gần một năm qua anh luôn dõi theo em, theo cái hạnh phúc mà em đang có nhưng chắc em nào có hay phải không... anh rất vui mỗi khi nhận được điện thoại của em… như khi sinh nhật của anh vừa rồi... nhưng tại sao anh cứ tìm cách làm tồn thương em chứ nhỉ.Tệ thật... uhm anh tệ lắm... em biết tại sao như vậy ko... vì anh muốn em không còn tồn tại trong anh nữa... vì em đã quyết định rời xa anh... rời xa anh để trở lại con đường cũ mà em đã từ bỏ... tại sao lại như vậy chứ... Chẳng phải mình đã từng rất vui vẻ, hạnh phúc đó sao... Anh đã cố chấp nhận sự thật phủ phàng đó... và bước đi với một nụ cười...Và...Anh rất muốn hỏi em tại sao lại như vậy... nhưng anh không biết mở lời thế nào, thôi thì chỉ có cách này mới chấm dứt tất cả... Anh không biết sao anh lại thấy đau như vậy nữa... Anh đã rơi một giọt nước mắt... đúng một giọt nước mắt... và anh nghĩ đó cũng là giọt nước mắt cuối cùng anh dành cho em... một người người con gái mà anh đã yêu...Em ah... dù là anh không còn được bên em... không còn là bạn trai yêu của em như ngày xưa nữa nhưng anh không muốn em phải đau khổ nữa... Anh không kêu em phải suy nghĩ lại và quyết định đúng đắn và chín chắn... như những ngày trước em đã quyết định khi làm một việc gì đó... như khi em quyết định rời xa anh... Dù không còn yêu... không còn bên nhau... không còn là tình nhân, của nhau... không... Nhưng ở nơi đây... nơi mà chúng ta có những kỷ niệm đẹp... Anh luôn mong và thầm chúc em được hạnh phúc... luôn được vui vẻ với nụ cười ngây thơ ấy... Hãy quyết định và bước đi một con đường đẹp và đúng em nhé... anh sẽ mãi ủng hộ những quyết định nào làm cho em hạnh phúc và vui vẻ...Nấm ơi H` Chúc Nấm luôn hạnh phúc...
GooD bYE mY lOvE!!!
GooD bYE mY lOvE!!!