PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim người không phải là của tôi



hoavotinh_nk90
28-09-2008, 01:28 AM
:Baby: sau giấc ngủ em phải tập cho mình một cuộc sống trên thế gian này em sẽ không còn anh bên cạnh nữa
Anh ơi! anh có biết không trái tim em đã không còn nguyên vẹn khi em nhânJ ra một điều anh đã không còn ở bên em. Anh ơi! anh đang ở đâu anh có biết em nhớ anh nhiều lắm anh biết khộng. ngày anh ra đi cũng là ngày trái tim em tan vỡ còn nhớ ngày nào chúng ta chung vui trên con đường ngày xưa đi bên anh em thấy lòng mình quá bình yên "bình yên như cây cỏ" anh trao em hơi ấm của đôi tay trao em sự nồng nàn hạnh phúc nơi trái tim anh em đã tưởng mình đang nằm mơ.Em giật mình tỉnh giấc khi đôi môi anh trao em niềm hạnh phúc đó đã lặng đi không nên lời.vậy mà.... anh ơi! giờ đây em phải tập sống một cuộc sống không có anh nữa không còn được nghe anh nói những lời ngọt ngào bên tai nữa.Không được anh nâng bước cho em đi nữa.Không còn được dựa vào cánh tay anh mỗi khi em mêt nữa. Anh ơi! Anh đang ở đâu?em đã nhận thấy một điều anh có biết là gì không anh đó là "trái tim anh không thuộc về em" :ow: Cho dù có thế nào thì !!! Anh ỡi em sẽ vẫn nhớ về anh nhớ về anh để em có thể nhìn thấy chính em để em nhận ra em và nhờ nó để biết được trái tim em đã tan vỡ như thế nào. cảm ơn anh nơi xa em vẫn mong một điếu "cầu mong anh hanh phúc" chỉ vậy thôi:ow:

PeNy
28-09-2008, 06:28 PM
Dù thế nào thì ta cũng sẽ mãi yêu ấy đúng ko , mình cũng thế dù có ra sao mình chỉ yêu 1 ng` là anh ấy thui.

besunclassanh
29-09-2008, 02:36 AM
Vì gió thổi qua lá rời cây hay vì lá muốn xa cây?Tôi cũng yêu người ấy rất nhiều,nhưng rồi người ấy cũng đã đi để lại tôi một mình cô đơn trong những nỗi nhớ vô bờ...Bao nước mắt rơi cũng chỉ là vô ích...............