cobemongmo471994
27-09-2008, 04:13 AM
hôm nay,cậu làm tớ giận lắm cậu có biết không?sao cậu cứ làm tớ giận hoài vậy?
từ khi quen nhau đến nay đã được hai năm,cậu vẫn chưa đủ hiểu tớ để thôi khiến tớ giận (!?)tớ ghét cậu lặmcó những lúc cậu thật sự rất vô tâm,khiến tớ rất ghét cậu,nhưng chẳng hiếu tại sao tớ không thể ngừng nghĩ đến cậu.Cậu có nghe bài này chưa?:
"you are my sun/you are my liè/and you're the lát thing on my mind/before i go to sleep at night"Đây là tất cã những gì tớ nghĩ về cậu,cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ tớ ,bên tớ đẫu tớ có vui hay buồn....
cậu hiểu ý tớ muốn nói không?
dạo này tớ mệt mỏi lắm,ba mẹ tớ không cho tớ học bồi dưỡng tin,chỉ vì:"Đó là môn phụ."
tớ đang cố đấu tranh quyết liệt để giành lại sự.....đồng ý của ba mẹ,nên tớ bị stress.Rỏ ràng cậu đã nói khi nào buồn phiền hay không vui,cứ trút lên người cậy,tìm đến cậu,vậy mà cậu lại bảo :"ly nước đầy mấy cũng tràn."Như vậy là câu hứa của cậu đó ư?
rồi khi M.T đẩy cậu vào tớ,tớ có cảm giác cứ như bị trời giáng,và tớ cho rằng đó là do khuỷu tay cậu va vào đầu tớ mà thộiNhưng hôm nay.....Tớ lại biết một điều mà lớp mình ai cũng biết,kể cả cậu,trừ tớ,rằng đó đâu phải khuỷu tay,mà là.... môi cặuhic)....
từ khi quen nhau đến nay đã được hai năm,cậu vẫn chưa đủ hiểu tớ để thôi khiến tớ giận (!?)tớ ghét cậu lặmcó những lúc cậu thật sự rất vô tâm,khiến tớ rất ghét cậu,nhưng chẳng hiếu tại sao tớ không thể ngừng nghĩ đến cậu.Cậu có nghe bài này chưa?:
"you are my sun/you are my liè/and you're the lát thing on my mind/before i go to sleep at night"Đây là tất cã những gì tớ nghĩ về cậu,cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ tớ ,bên tớ đẫu tớ có vui hay buồn....
cậu hiểu ý tớ muốn nói không?
dạo này tớ mệt mỏi lắm,ba mẹ tớ không cho tớ học bồi dưỡng tin,chỉ vì:"Đó là môn phụ."
tớ đang cố đấu tranh quyết liệt để giành lại sự.....đồng ý của ba mẹ,nên tớ bị stress.Rỏ ràng cậu đã nói khi nào buồn phiền hay không vui,cứ trút lên người cậy,tìm đến cậu,vậy mà cậu lại bảo :"ly nước đầy mấy cũng tràn."Như vậy là câu hứa của cậu đó ư?
rồi khi M.T đẩy cậu vào tớ,tớ có cảm giác cứ như bị trời giáng,và tớ cho rằng đó là do khuỷu tay cậu va vào đầu tớ mà thộiNhưng hôm nay.....Tớ lại biết một điều mà lớp mình ai cũng biết,kể cả cậu,trừ tớ,rằng đó đâu phải khuỷu tay,mà là.... môi cặuhic)....