Pha Lê Tím
26-09-2008, 07:04 PM
Anh ơi!
Bây giờ anh vẫn đang ngủ nà, ko hề bít là có người đang viết thư cho anh. Hi!
Bọn mình yêu nhau cũng được hơn 1 năm rùi anh nhỉ? Dù lấy nhau nhưng với em vẫn như là hồi yêu nhau ý. Anh vẫn rất ngọt ngào, dịu dàng, và chiều em lắm. Đó là hạnh phúc của người con gái đó anh!
Tuy em biết anh cũng đã cố gắng nhìu để đc như bây giờ nhưng em mún em cố gắng hơn 1 chút đc ko anh? Em bít là mình đòi hỏi nhìu, cũng bít mình có cái tính Mrs Perfect, em cũng sẽ cố gắng sửa.
Được ở bên anh là hạnh phúc của đời em, đc sống bên anh đc anh yêu và yêu anh đó là may mắn của em! Và em mong sẽ mãi mãi như thế!
Em cũng có tính vô tâm lắm anh à, cũng hay cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng thực sự là yếu đuối. Lúc nào cũng cần anh ở bên. Mà cũng kì thật, từ ngày mình bên nhau tới giờ mình chưa xa nhau đến 1 ngày :smile:. Em mong luôn như thế anh nhé!
Anh ghen với người yêu cũ của em, rồi giận dỗi. Những lúc ấy thấy dễ thương lắm ý. Rất dễ thương! Nên em ko làm lành ngay đâu. Hihi!
Em là đứa con gái ham mê sự nghiệp, nếu em ko có công việc ổn định, dù anh có đủ tiền để em ko phải kiếm tiền thì em cũng ko chịu đc. Em thực sự muốn đi làm, nếu ko cuộc sống của em sẽ vô cùng nhàm chán và em sẽ thấy em thật vô dụng. Anh hiểu đc em chứ!
Em cũng muốn đi du lịch 1 số nước, nhưng tiếc là mình chưa có nhiều time lắm. Em hi vọng sau khi em ra trường mình sẽ có thời gian để thực hiện nó nhé anh!
Ngủ ngon nha! Người em yêu, yêu rất nhiều!
Bây giờ anh vẫn đang ngủ nà, ko hề bít là có người đang viết thư cho anh. Hi!
Bọn mình yêu nhau cũng được hơn 1 năm rùi anh nhỉ? Dù lấy nhau nhưng với em vẫn như là hồi yêu nhau ý. Anh vẫn rất ngọt ngào, dịu dàng, và chiều em lắm. Đó là hạnh phúc của người con gái đó anh!
Tuy em biết anh cũng đã cố gắng nhìu để đc như bây giờ nhưng em mún em cố gắng hơn 1 chút đc ko anh? Em bít là mình đòi hỏi nhìu, cũng bít mình có cái tính Mrs Perfect, em cũng sẽ cố gắng sửa.
Được ở bên anh là hạnh phúc của đời em, đc sống bên anh đc anh yêu và yêu anh đó là may mắn của em! Và em mong sẽ mãi mãi như thế!
Em cũng có tính vô tâm lắm anh à, cũng hay cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng thực sự là yếu đuối. Lúc nào cũng cần anh ở bên. Mà cũng kì thật, từ ngày mình bên nhau tới giờ mình chưa xa nhau đến 1 ngày :smile:. Em mong luôn như thế anh nhé!
Anh ghen với người yêu cũ của em, rồi giận dỗi. Những lúc ấy thấy dễ thương lắm ý. Rất dễ thương! Nên em ko làm lành ngay đâu. Hihi!
Em là đứa con gái ham mê sự nghiệp, nếu em ko có công việc ổn định, dù anh có đủ tiền để em ko phải kiếm tiền thì em cũng ko chịu đc. Em thực sự muốn đi làm, nếu ko cuộc sống của em sẽ vô cùng nhàm chán và em sẽ thấy em thật vô dụng. Anh hiểu đc em chứ!
Em cũng muốn đi du lịch 1 số nước, nhưng tiếc là mình chưa có nhiều time lắm. Em hi vọng sau khi em ra trường mình sẽ có thời gian để thực hiện nó nhé anh!
Ngủ ngon nha! Người em yêu, yêu rất nhiều!