PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lí do



Tháng Tư
26-09-2008, 06:04 AM
Mây bay ngang trời lí do vì sao?
Mưa giăng kín lối về em có biết tại sao?

Tình yêu đôi lúc cũng cần có lí do
Chờ đợi cũng có lí do
Anh trách em sao ko cho anh một lí do
Sợ anh buồn
Em rất sợ

Em im lặng
Anh chờ
Anh hỏi
Em quay đi
Anh gặng hỏi
Lí do vì sao?

Đuối lí
Anh trách em ko tôn trọng
Em khóc
Anh vỗ về

Em đang mệt mỏi trong tình yêu?
Đó có phải lí do ko anh?

Em ko biết
Em ko rõ
Em mệt nhoài

Lệ đá
26-09-2008, 06:08 AM
à há,mệt mỏi hay gì gì cũng được,đôi khi hay tìm 1 điều gì đó ngoài người yêu như ban bè,gia đình để tâm sự
Người yêu là 1 người bạn vô cùng đạc biệt,có thể lắng nghe chia sẽ,tuy nhiên cũng để 1phut người ta nghỉ ngơi
Đừng vì 1 điều gì rồ dài,mà đổ tất cả tội lỗi lên tình yêu,nó mỏng manh và dễ vở lắm,anh khuyên em như thế
Đừng để rồi thất bại như anh :)

Tháng Tư
26-09-2008, 06:13 AM
Tình yêu cũng cần dc nghĩ ngơi
Người yêu cũng cần dc thư giản
Thôi thì em tự cho phép mình nghĩ ngơi dc ko anh?
Chắc ổn nhỉ

PeNy
26-09-2008, 07:09 PM
Nếu ta cảm thấy wá mệt mỏi , thì có lẽ cũng là lúc nên dừng lại , nhưng tình yêu mà mệt mỏi vậy , ko hỉu sao ta cứ iu iu iu iu. Cưối cùng ng` nhận đau thương lại là ta , nước mắt sẽ rơi nhưng cũng sẽ ko bao giờ dừng , t/y là 1 liều thưốc ngủ khi say ngủ rùi ko thể nào dậy được nữa.

Lệ đá
27-09-2008, 12:17 AM
Mình ko nghĩ như Peny,trước khi là là 1 tinh yêu thì cũng là 1 tinh bạn
và ngay cả trong tình yêu cũng là sự tha thứ
chẳng có gì phải gọi là đau khổ hay là say ngũ cả,gì gì cũng được
Nếu ta cảm thấy mệt mõi,cần được thư thả,thì ta cứ nói với người ấy là ta rất mệt,cần thoải mái
Cứ nhẹ lòng ra thôi,2 người thấy mệt thì đừng gượng ép cố gắng
Tình yêu khi bỏ đói nó thì nó tìm đến
khi ta cho nó ăn quá no thì nó ngán
thế thôi
CỨ nhẹ nhàng,cư xử ,còn nhiều điều trong đó mà
Đừng quá gương ép khi ta đang sống trong tình yêu mà ta cứ muốn thà đừng có tình yêu
Cứ thử đi,mất đi rồi hối tiếc nhé,chẳng hay ho gì khi cái cảm giác mất đi mà ta cảm thấy ta sành điệu đâu
Thực sự là thế đấy
Sống tốt,còn ban be,gia dinh và cong việc
Sống chỉ biết yêu thôi sao????
Thế thì cuộc sống tẻ nhạt và chán quá nhi?