Miss.Ka
26-09-2008, 05:53 AM
Gởi anh ! Một người xa lạ , người mà ngay lúc này em vẫn chưa có thể bjk đc.
Này nha, nếu yêu em xjn đừng làm em buồn. Nếu anh là ngày mai của em thì nhớ hãy đến bên em nhẹ nhàng, nhớ hãy trân trọng tình cảm của em, nhớ giữ gìn, nhớ cùng em bước tiếp, bước tiếp.
Còn nữa, em bướng lắm, lại hay dỗi nhưng em biết suy nghĩ, em biết em cần làm gì và phải làm gì, em không kiêu sa, em không đài cát, em không tiểu thư, em không nũng nịu. Em không yếu đuối, em không thích dựa dẫm.
Nhưng anh à, không yếu đuối không có nghĩa là em mạnh mẽ đâu , không kiêu sa, không đài cát, không tiểu thư cũng không phải là em thô lỗ đâu . Em không thích dựa dẫm nhưng không phải là em hoàn toàn có thể đứng vững trên mọi vấn đề.
Cuộc sống em đơn giản, em ngây ngô, em mang một chút gì đó gọi là " trẻ con" , em luôn là em, em không bao giờ là bản sao của người khác, em sống theo mơ ước, tình cảm, suy nghĩ của bản thân em. Em vui em sẽ cười thật nhiều, cười như thể không ai quanh em. Khi buồn em sẽ khóc, em khóc 1 lần thật to, như trẻ con, nhưng rồi sẽ quên, Khi giận em sẽ cáu anh đó, đừng chọc em giận nha.
Sẽ thật bất thường nếu em hok cười, và sẽ bất thường hơn nếu em hok khóc,. Em không cười là khi trong em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, Em không khóc là khi em cảm thấy mình vô nghĩa với tất cả mọi thứ.
Em không có quyền lựa chọn ai, và chẳng ai có quyền mang em ra lựa chọn cả, em là em, em không có gì đặc biệt, em bình thường, nhưng em là duy nhất, bởi vì em mãi là em, sẽ chẳng có Kjm Anh thứ 2 như em , sẽ hok có ai đặc biệt nhiều lúc đến điên khùng như em, cũng hok có ai , hok có ai có nụ cười giống em đâu.......
Vậy nên, nếu yêu em, hãy tôn trọng em, hãy đừng để em một lần nữa mệt mỏi. có lẽ thượng đế cho em gặp những ng` khác, yêu thương họ trc' khi gặp anh - người chưa biết - để sau này, khi gặp anh, em sẽ nhận ra và yêu anh mãi mãi.
Chào nhé, người mà em chưa hề biết đến - Người của ngày mai - Của tương lai - Và của số phận
Này nha, nếu yêu em xjn đừng làm em buồn. Nếu anh là ngày mai của em thì nhớ hãy đến bên em nhẹ nhàng, nhớ hãy trân trọng tình cảm của em, nhớ giữ gìn, nhớ cùng em bước tiếp, bước tiếp.
Còn nữa, em bướng lắm, lại hay dỗi nhưng em biết suy nghĩ, em biết em cần làm gì và phải làm gì, em không kiêu sa, em không đài cát, em không tiểu thư, em không nũng nịu. Em không yếu đuối, em không thích dựa dẫm.
Nhưng anh à, không yếu đuối không có nghĩa là em mạnh mẽ đâu , không kiêu sa, không đài cát, không tiểu thư cũng không phải là em thô lỗ đâu . Em không thích dựa dẫm nhưng không phải là em hoàn toàn có thể đứng vững trên mọi vấn đề.
Cuộc sống em đơn giản, em ngây ngô, em mang một chút gì đó gọi là " trẻ con" , em luôn là em, em không bao giờ là bản sao của người khác, em sống theo mơ ước, tình cảm, suy nghĩ của bản thân em. Em vui em sẽ cười thật nhiều, cười như thể không ai quanh em. Khi buồn em sẽ khóc, em khóc 1 lần thật to, như trẻ con, nhưng rồi sẽ quên, Khi giận em sẽ cáu anh đó, đừng chọc em giận nha.
Sẽ thật bất thường nếu em hok cười, và sẽ bất thường hơn nếu em hok khóc,. Em không cười là khi trong em mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, Em không khóc là khi em cảm thấy mình vô nghĩa với tất cả mọi thứ.
Em không có quyền lựa chọn ai, và chẳng ai có quyền mang em ra lựa chọn cả, em là em, em không có gì đặc biệt, em bình thường, nhưng em là duy nhất, bởi vì em mãi là em, sẽ chẳng có Kjm Anh thứ 2 như em , sẽ hok có ai đặc biệt nhiều lúc đến điên khùng như em, cũng hok có ai , hok có ai có nụ cười giống em đâu.......
Vậy nên, nếu yêu em, hãy tôn trọng em, hãy đừng để em một lần nữa mệt mỏi. có lẽ thượng đế cho em gặp những ng` khác, yêu thương họ trc' khi gặp anh - người chưa biết - để sau này, khi gặp anh, em sẽ nhận ra và yêu anh mãi mãi.
Chào nhé, người mà em chưa hề biết đến - Người của ngày mai - Của tương lai - Và của số phận