PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa + nước mắt = em nhớ anh



Mjt_hok_ju
25-09-2008, 07:14 AM
Anh à , trời lại đổ cơn mưa rồi nè.....mà lại là cơn mưa dai dẳng mang theo giá lạnh.....Nhận được tin nhắn của anh....e vui mà cũng buồn thật buồn....Vui vì anh nói khi cơn mưa đổ xuống anh vẫn nhớ về e......nhưng buồn vì.....en chỉ là kỉ niệm....

Anh thick trời mưa.....e cũng thế....có phải cùng thick trời mưa nên em đã thick anh ko nhỉ.....Ah , em thick anh cười....

Có nhiều điều mình chẳng biết trước được a nhỉ....Em ko biết lại có ngày cơn mưa khiến em nhớ anh đến thế.....em ko biết có ngày anh xa em mãi mãi....Ơ , nhưng anh đã bao giờ là của em đâu nhỉ....Chết rồi , mưa lại ào ạt đổ xuống nè anh.....mưa to quá...Có cái gì đó cay cay , mặn đắng lại tràn qua mắt em....chảy dài trên má....

A ơi , bụi bay vào mắt thì chảy nước mắt phải ko a? Chắc là bụi vừa bay vào mắt em.....1 cơn mưa....1 nỗi nhớ.....Em nhớ anh....nhớ thật nhiều....Mùa đông sắp đến rồi đó anh....Chắc mùa đông năm nay lạnh lém.....Em vẫn thick mùa đông dú chẳng có ai đi bên cạnh em....Em thick được 1 mình đi an kem , đi lững thững trong công viên....em thick được ngồi trên những chuyến xe bus mà ở nơi đó e thấy bóng dáng anh.....

Mưa......

PeNy
25-09-2008, 07:27 PM
Mưa nó cho bạn 1 cảm giác phải hok , nhưng mà mình hok hỉu là :tin nhắn của anh....e vui mà cũng buồn thật buồn....Vui vì anh nói khi cơn mưa đổ xuống anh vẫn nhớ về e......nhưng buồn vì.....en chỉ là kỉ niệm....<---hai bạn mất nhau rùi à , nếu đã mất nhau thì nó chỉ là dĩ vãng 1 thời , bạn thấy nó đẹp thì bạn hãy nhớ , còn nếu là 1 dĩ vãng bùn xin bạn hãy quên đi. Cưộc sống còn dài , bạn còn phải đi trên 1 con đường dài mà , wá khứ để lại sau lưng bạn nhé.

yinyue
25-09-2008, 07:41 PM
Mưa + nước mắt = Em nhớ anh và kéo theo đó là một nỗi buồn :D

Người ta nói mưa rất lãng mạn, lãng mạn với những ai đang iêu và cùng nhau đi trong mưa, cùng nhau có những kỷ niệm về mưa.

TÔi đọc đâu đó và có nhớ rằng, thường những cuộc tình đi trong mưa sẽ chẳng có hồi kết tốt đẹp. Tôi suy nghĩ và chứng kiến nhiều cũng cảm thấy điều này có ý nghĩa. Không biết bạn sẽ cảm thấy ra sao khi mình là một trong số vô vàn trường hợp như vậy.

Mưa rơi, giọt nước mưa mát lạnh, gió thổi làm những giọt mưa bay bay theo chiều gió và tạo ra một luồng không khí mát, nhưng cũng lạnh, lạnh lắm khi một mình cô đơn ngồi ngắm mưa, nhớ về dĩ vãng đã qua.

Giọt nước mắt thì ngược lại, nóng hổi, mặn, có khi có cả vị đắng, thường mặn quá sẽ trở nên đắng mà.

Chẳng có gì là mãi mãi.

beiudanh
26-09-2008, 08:01 AM
Mưa...
Mưa dày xéo trái tim em trong những đêm tối trời...
Mưa dìm em vào cả một biển nước lạnh lẽo...
Mưa nhận chìm em trong nỗi nhớ...
Nhớ đến nao lòng...
Anh chính là cơn mưa
Cơn mưa em ghét nhất...
và cũng là cơn mưa em yêu nhất...

besunclassanh
29-09-2008, 02:47 AM
tôi từng yêu ,từng đau đớn.những kỉ niệm khi anh va tôi bên nhau cứ bám lấy tôi.bao nước mắt đã rơi,có những đêm dường như thức trắng,tôi nhớ anh da diết,nhớ đến phát điên lên.nhưng anh cũng đã rời xa tôi mãi mãi chẳng bao giờ trở về nữa...........anh không biết rằng tôi yêu anh đến dường nào,tôi có thể làm tất cả vì anh.............................

NhoxTy
29-09-2008, 05:27 AM
Mình cũng đã từng như bạn ,hai chúng mình yêu nhau vào thời gian trời cũng thường đổ mưa ,nhưng mình thì thích mưa ,hai tụi mình cũng tay trong tay xuống phố ,cũng ngồi công viên ,cũng ngắm mưa và cũng yêu nhau thế thôi ,nhưng bây giờ thì hai tụi mình cũng đã chia tay ,mình cũng đã quên hẵng anh ấy mất rồi ,nhưng sao khi mình đọc lại bài viết này của bạn thì mình lại thấy nhớ về những ngày tháng bình yên bên anh ấy.Hãy để thời gian làm mọi việc phai mờ đi ,tình yêu và nỗi nhớ.....