Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu....em sai.....rời xa em tình yêu nhé
Khi em giá băng lại thàng băng tuyết. Cũng chính là lúc em không còn thể có tình yêu nữa. Băng tuyết ơi , em muốn lạnh buốt như mi đó , muốn tim mình cũng lạnh để không thể biết đau khi mất tình yêu.
Vì tinh yêu em chấp nhận khóc thật nhiều , dù là cạn hết nước mắt em cũng xin được khóc.
Khi em yêu em đâu có nghĩ đến 1 ngày là mất nhau , bất chợt tình yêu rời khỏi em, em cũng ko nhận ra. Trong tình yêu , em luôn nghĩ rằng em sẽ mãi là của anh ,vì tình yêu em bất chấp hy sinh và hy vọng dù biết nó là vô vọng , tình yêu em chấp nhận mãi là hình bóng, mãi là người đến sau. Thế nhưng tình yêu cũng không cho em mãi bên anh. Đến hôm nay, em biết em dại khờ. Anh ra đi lệ tràn khoé mi , nhưng cũng đành cắn răng chấp nhận. Lời anh nói thật chua xót cay đắng phũ phàng.
Tình yêu ơi , rời xa em đi để em không khóc , để em ko buồn.
Em ước như bắng tuyết để quên 1 cuộc tình.
yêu là đau em xin đừng đến nữa.
bLueseasun
25-09-2008, 03:37 AM
Khi tình yêu đến bạn hãy cới mở đón nhận nó một cách chân thành, đó là cách bạn đối xử với tình yêu đó. Luôn nhẹ nhàng và cởi mở, và một khi tình yêu đã ra đi cũng đừng níu kéo, vì nó đã ko chọn chỗ đặt chân nơi trái tim bạn
Bạn ơi đừng buồn và ng ra đi và hãy vui lên đón nhân ng mới đến, vì TY bao giờ cũng rộng lượng
ngangtangcongtu
25-09-2008, 07:12 PM
Hạnh phúc nhất trên cõi đời đó là tin rằng mình được yêu!!!
yinyue
25-09-2008, 07:21 PM
Mắc gì phải ước rằng mình có trái tim băng giá để không cảm nhận được nỗi đau khi tình iêu ra đi nào. Phải can đảm đối diện với chính nó chứ, phải như vậy thì bạn mới tiếp tục cho hạnh phúc sau này của mình. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Vết sẹo có khi sẽ để lại, có khi sẽ gợi lại cho bạn nỗi buồn về quá khứ ko hạnh phúc, nhưng nó cũng giúp bạn có thêm nghị lực để tiếp tục một tương lai, một hành trình mới. Hạnh phúc nằm trong bàn tay bạn.
Đừng nghĩ rằng trái tim đóng băng rồi sẽ ko cảm nhận được nỗi đau. Đừng nên nghĩ vậy nhé, chỉ là ko muốn đối diện với sự thật mà thôi đúng ko nào. Hãy cứ để nó diễn ra tự nhiên, hãy vượt qua nó.
Nhưng em để nó diễn ra , em bjk em sẽ ko chịu nổi , thà như em ko yêu , ko biết cài gì và lạnh như băng <---đúng là em ko dám đối mặt nhưng trong t/y em bjk làm thế nào khi phải đối mặt thẳng với nó , đối mặt với nó em ko đủ can đảm.
yinyue
25-09-2008, 07:35 PM
Nếu ko iêu thì đâu có ước mong trái tim bé bỏng của mình đóng băng. Sự việc đã diễn ra và ta đang và sẽ phải đôi diện với chính nó và với cả chính ta nữa. Cố gắng lên. Mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Người ta bảo cố quên sẽ càng nhớ. Nhưng cố nhớ để mà quên thì có lẽ cũng ko dễ dàng. Cái gì cũng phải từ từ, và thời gian sẽ giúp Ny vượt qua.
Nhưng em hiện giờ vẫn không thể quên anh ấy , 1 người mà em yêu hết lòng. Em mong tình yêu của em chỉ là 1 hạt cát để em ko thể đau và khóc nhiều như bây giờ. Em đã từng nhủ em đã hết nước mắt rùi mà , nhưng sao nó cứ lăn dài trên má em dù em đã ngăn nó lại.
gacon_lemthiep
26-09-2008, 03:01 AM
khi có em cuộc đời của anh dần có ý nghĩa nhưng tại sao em cứ lừa dối 1 tình yêu trong tta81ng củ anh như thế mất em rồi ngày mai anh sẽ ra sao? anh yeu em nhiều lắm
Nếu anh nói vậy thì chắc có ai lừa dối tình cảm anh à.Ko phai ai cũng sống mãi trong 1 t/y đẹp.Yêu là đau.
beiudanh
27-09-2008, 07:16 PM
mở rộng vòng tay, chờ đón những điều mới mẻ đến với mình...
rồi một ngày bạn sẽ nhận được những gì thuộc về bạn
chỉ có điều
đừng khắc khe với bản thân quá...
Thà ko có cảm giác để ko bjk mình yêu ai , thà ko wen để ko biết yêu đau như thế nào.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.