Xem đầy đủ chức năng : Nỗi niềm ko tên
kecapcontim...
10-08-2005, 12:48 AM
Anh ....!!! Biết nói gì để anh hiểu tâm trạng của em lúc này đây ??Em biết trách ai hay trách chính bản thân mình đã để mất anh ....Đường vào tình yêu đâu có quá khó khăn mà sao em vẫn luôn thất bại ...?? Anh và em đều là người được người ta gọi là "đào hoa" ,tại sao ?vì nhiều lý do ,có thể la vì vẻ dẹp , vì nụ cười , vì cá tính ,vì tâm hồn hay la vì sự thông minh......em cũng ko biết nữa ....chỉ biết ai cũng nói anh và em thật xứng đôi .... có đúng vậy ko anh ? Đã khi nào anh nghĩ rằng điều đó thật đúng ko ??Còn em ,em cũng đã từng rất vui khi được nghe những lời ấy ....và khi có anh ở bên em thấy rất vui , nhưng chẳng fai tụi mình vẫn nói sẽ luôn la anh em của nhau , em sẽ mãi là cô em gái bướng bỉnh tai quái của anh đúng ko ?Nên dù người ta có nói gì mình chỉ cười , coi tất cả chỉ là trêu đùa cho vui thôi .....Em đã quá vô tư khi tin rằng tất cả ko fai tinh yêu vì em đến bây giờ vẫn chẳng hề biết tình yêu là gì ??? Anh lúc nào cũng nói em trẻ con , em đáng yêu ,hì ,anh trai chẳng khen em gái thì ai khen đây ...?Giá như mọi chuyện cứ mãi vui vẻ như thế thì thích nhỉ ,anhem minh cứ nghịch ngợm vui chơi , em lúc nào cũng vênh mặt tự hào có ông anh trai là anh và em cũng ko để ý rằng anh ko bao giờ giới thiệu em la em gái,còn có lần anh nhờ em là bạn gái của anh để trêu 1 người bạn của anh , em cũng chả nỡ từ chối , hi` !!! Em đâu có nghĩ rằng ánh mắt của anh những lúc ấy nhìn em thật " ko bình thường " ...Và rồi 1 ngày anh cũng đã nói anh ko chỉ muốn là anh trai của em mà anh còn muốn được có em trong trái tim... lúc ấy em cứ cười va trêu anh nhưng mãi thấy anh hình như ko fai la đùa em mới thấy mình thật tệ, em ko biết có fai mình đã cố tình ko hiểu hay thật sự ko hiểu tình cảm của anh giành cho em , nó ko chỉ la sự quan tâm của anh trai với em gái mình mà nó còn sâu sắc hơn ....Em đã ko nói được gì khi ấy ....Rồi 1 lần khác , khi anh nói điều gì đó với em rồi ôm chầm em ,em đã cảm thấy có chút vui nhưng cũng có lỗi với anh vì em đã ko thể coi anh là gì khác ngoài 1 người anh em vẫn coi trọng ..em ko hiểu tại sao nữa? vì em ko yêu anh hay vì em chưa sẵn sàng cho 1 mối tình đầu ...ko ai tin em chưa từng có TY ,và em cũng tự nhân mình bị bệnh "lãnh cảm" , em thường trêu đợi được người chữa cho em ...hi` , anh đã nhận làm " bác sĩ " cho em ....Dù anh co nói gì em vẫn cứ vô tư tỏ ra ko co chuyện gì vì em ko muốn nói đến nó , ko muốn làm anh buồn vì em....em cứ bảo rằng rồi thời gian se trả lời tất cả , vì em chưa đủ tự tin ....Em đã vô tình khiến anh mệt mỏi ...em đã ko muốn mang tiếng "tàn nhẫn" với anh như với những người khác , lúc nào em cũng muốn anh em mình vui vẻ .... anh là hi vọng của nhiều cô gái vậy mà lại fai mệt mỏi với em....xin lỗi anh ,nhưng xin anh hiểu rằng em cũng kotin mình ko yêu anh ........!!! Có ai nói giùm em tình cảm giờ đây của emmang tên gì ???.....!!!
jancy_x_87
10-08-2005, 11:11 AM
Cái này hơi khó à nghen?Bạn thử nói thử xem,bạn có cảm nhận được là mình cần có anh ấy bên cạnh,mình muốn anh ấy yêu thương mình và quan tâm mình nhiều hơn không? Nếu bạn cảm nhận được điều đó thì bạn đã có thể iu anh ta rùi!Còn bạn thấy anh ta tội nghiệp vì mình quá tàn nhẫn thì bạn chẳng hề iu mà là tình cảm anh em lâu nay làm bạn thấy mình có lỗi với anh ta thui!Cố gắng nếu ko muốn iu anh ta thì hãy hóa giải nó thành tình anh em như lúc xưa nha!chúc bạn vui! :3nhay:
Ha_Quyen
11-08-2005, 01:47 AM
hmmm câu chuyện cũng thật bi dắt cũng đúng một người vui chơi bao ngày không hè gời nhau
đươngw nhiên cũng có chút tình cảm dâng lên
chỉ tọi cho một người còn wa nno trẻ chưa hiểu được chuyện mà không hiểu cho tình cảm nguờ khác giành cho mình!!
gì vậy
các bạn cũng nên để ý mà không nên lơ là wa về mặc tình cảm .. cả 2 cũng nên hiểu rõ và nên thấu hiểu cảm thông cho nhau,....
một người anh âm thầm mang tình đến cho đứa em chỉ âm thầm làm sao người khác hiểu được chuyện! gì thế nếu ai như vậy nên mạnh dạng mà mở lời chứ để vậy hoài khi đối phươngw hiểu được thì tình cảm đã nhoài kô còn giá trị và lại một người nữa khổ đau
nếu như bạn xem anh ta chỉ là một người anh thì hãy thú thật anh ta chỉ đau một lúc rùi hết chứ đùng nên âm thầm làm anh ta càng đau lâu dài còn nếu bạn cũng có tình với anh ý thì hãy tỏ bài cho đôi bên thấu hiểu
hix viết dài wa phải kô bạn
mình chúc bạn vui vẻ và hiểu được nội dung
DiệuThủThưSinh
11-08-2005, 02:47 AM
Anh ....!!! Biết nói gì để anh hiểu tâm trạng của em lúc này đây ??Em biết trách ai hay trách chính bản thân mình đã để mất anh ....Đường vào tình yêu đâu có quá khó khăn mà sao em vẫn luôn thất bại ...?? Anh và em đều là người được người ta gọi là "đào hoa" ,tại sao ?vì nhiều lý do ,có thể la vì vẻ dẹp , vì nụ cười , vì cá tính ,vì tâm hồn hay la vì sự thông minh......em cũng ko biết nữa ....chỉ biết ai cũng nói anh và em thật xứng đôi .... có đúng vậy ko anh ? Đã khi nào anh nghĩ rằng điều đó thật đúng ko ??Còn em ,em cũng đã từng rất vui khi được nghe những lời ấy ....và khi có anh ở bên em thấy rất vui , nhưng chẳng fai tụi mình vẫn nói sẽ luôn la anh em của nhau , em sẽ mãi là cô em gái bướng bỉnh tai quái của anh đúng ko ?Nên dù người ta có nói gì mình chỉ cười , coi tất cả chỉ là trêu đùa cho vui thôi .....Em đã quá vô tư khi tin rằng tất cả ko fai tinh yêu vì em đến bây giờ vẫn chẳng hề biết tình yêu là gì ??? Anh lúc nào cũng nói em trẻ con , em đáng yêu ,hì ,anh trai chẳng khen em gái thì ai khen đây ...?Giá như mọi chuyện cứ mãi vui vẻ như thế thì thích nhỉ ,anhem minh cứ nghịch ngợm vui chơi , em lúc nào cũng vênh mặt tự hào có ông anh trai là anh và em cũng ko để ý rằng anh ko bao giờ giới thiệu em la em gái,còn có lần anh nhờ em là bạn gái của anh để trêu 1 người bạn của anh , em cũng chả nỡ từ chối , hi` !!! Em đâu có nghĩ rằng ánh mắt của anh những lúc ấy nhìn em thật " ko bình thường " ...Và rồi 1 ngày anh cũng đã nói anh ko chỉ muốn là anh trai của em mà anh còn muốn được có em trong trái tim... lúc ấy em cứ cười va trêu anh nhưng mãi thấy anh hình như ko fai la đùa em mới thấy mình thật tệ, em ko biết có fai mình đã cố tình ko hiểu hay thật sự ko hiểu tình cảm của anh giành cho em , nó ko chỉ la sự quan tâm của anh trai với em gái mình mà nó còn sâu sắc hơn ....Em đã ko nói được gì khi ấy ....Rồi 1 lần khác , khi anh nói điều gì đó với em rồi ôm chầm em ,em đã cảm thấy có chút vui nhưng cũng có lỗi với anh vì em đã ko thể coi anh là gì khác ngoài 1 người anh em vẫn coi trọng ..em ko hiểu tại sao nữa? vì em ko yêu anh hay vì em chưa sẵn sàng cho 1 mối tình đầu ...ko ai tin em chưa từng có TY ,và em cũng tự nhân mình bị bệnh "lãnh cảm" , em thường trêu đợi được người chữa cho em ...hi` , anh đã nhận làm " bác sĩ " cho em ....Dù anh co nói gì em vẫn cứ vô tư tỏ ra ko co chuyện gì vì em ko muốn nói đến nó , ko muốn làm anh buồn vì em....em cứ bảo rằng rồi thời gian se trả lời tất cả , vì em chưa đủ tự tin ....Em đã vô tình khiến anh mệt mỏi ...em đã ko muốn mang tiếng "tàn nhẫn" với anh như với những người khác , lúc nào em cũng muốn anh em mình vui vẻ .... anh là hi vọng của nhiều cô gái vậy mà lại fai mệt mỏi với em....xin lỗi anh ,nhưng xin anh hiểu rằng em cũng kotin mình ko yêu anh ........!!! Có ai nói giùm em tình cảm giờ đây của emmang tên gì ???.....!!!
trùi bạn viết dài qóa khiến mình ko đọc hết nhưng mình cũng có thể hiểu là tình cảm của bạn ko mang tên là tình yêu .Và bạn ko hề tàn nhẫn với người con trai đó đâu bạn đã làm đúng đó nếu bạn cứ làm như mình yêu anh ta đó mới là sự tàn nhẫn bạn à .
Nói chung cảm súc của bạn rất rắc rối hãy làm nó bớt rắc rối bằng nhưng nụ cười đi bạn nào 1 2 3 cười nào :so_funny:
jancy_x_87
11-08-2005, 11:35 AM
trùi bạn viết dài qóa khiến mình ko đọc hết nhưng mình cũng có thể hiểu là tình cảm của bạn ko mang tên là tình yêu .Và bạn ko hề tàn nhẫn với người con trai đó đâu bạn đã làm đúng đó nếu bạn cứ làm như mình yêu anh ta đó mới là sự tàn nhẫn bạn à .
Nói chung cảm súc của bạn rất rắc rối hãy làm nó bớt rắc rối bằng nhưng nụ cười đi bạn nào 1 2 3 cười nào :so_funny:
Dài mà cũng bày đặt đọc nữa!Viết cũng có cảm xúc đấy chứ!tăng ong 100 điểm,về chỗ quỳ gối lẹ lện :blinking: :guoc:
DiệuThủThưSinh
11-08-2005, 05:37 PM
Rất cám ơn bà ở câu trước còn câu sau à .chít nè :cuane::cuane::cuane::cuane::cuane:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.