Xem đầy đủ chức năng : tình yêu có khi nào là kết thúc????
A green apple
24-09-2008, 07:27 AM
Mấy ấy biết không, nhỏ từ trước giờ ít khi nào viết blog lắm. nhưng không hiểu sao hôm nay.................cũng không biết nói sao nữa., mong rằng từ trang blog này nhỏ sẽ quen được nhiều người bạn để sẻ chia những kỷ niệm buồn này, và nhỏ cũng sẽ cùng các bạn vượt qua những nỗi buồn . Các ấy biết không, nhỏ đã phải khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh để ngồi đây viết những dòng tâm sự này.
Nếu các ấy là nhỏ các ấy sẽ phải làm sao??? khi bạn trai của mình quen nhau đã 6 năm trời, vì anh ấy phải đi du học tại nhật nên đã ra đi. quan hệ của tụi nhỏ rất tốt vẫn cho đến tháng 2/2007 thì bỗng không một lời mà không còn liên lạc nữa. Nhỏ đã chờ chờ mãi cho đến hôm nay, bỗng ba anh ấy nói anh ấy sau một tai nạn xe đã rời xa nhỏ mãi mãi từ ngày 22/2/2007 . trời ah, như sét đánh ngang tai, nhỏ đã như không còn là nhỏ nữa.,, nhỏ không biết làm sao để bước qua những chặng đường dài thênh thang sắp tới khi không còn có anh. Nhỏ từng nghĩ có khi nào ba má anh ấy không chấp nậhn cho tuị nhỏ quen nhau mà nói vậy. tụi nhỏ yêu nhau thật lòng thì hỏi tội tình gì ?Tụi nhỏ biết và đến với nahu khi nhỏ còn không biết hoàn cảnh cao xa của anh ấy. Quả thực anh ấy đến bên nhỏ rồi biến nhỏ thành một nàng công chúa rồi bỗng nhưng nhỏ trở nên hụt hẫng hết tất cả. Nhỏ đã cố sống trong những ký ức xa xôi để nhớ để mơ về một ngày mai, nhưng khi đêm về chợt nhỏ nhận ra sự thật vẫn là sự thật. Nhỏ có thói quen hay viết nhật ký vào máy tính, rồi cũng chẳng hiểu sao nữa, sau hai lần tạo lại Fo thì điều mất hết. Nhỏ tự nhủ chắc rằng ông trời muốn dù là trong ký ức thì tụi nhỏ cũng không thể bên nhau,.Tại sao bao trái ngang oan trái cứ theo đuổi tụi nhỏ tử khi tụi nhỏ biết nhau chứ??? quá nhiều chuyện xảy ra làm nhỏ mệt mỏi quá, nhỏ muốn rời bỏ cuộc sống này mãi mãi để đến với bình yên. Nhưng những lần nhớ đến nước mắt của mẹ cũng rơi dài khi thấy nhỏ khóc trong thương nhớ thì nhỏ lại không còn nghĩ đến nữa. Nhò biết anh ấy cũng mong nhỏ sống và học tập thật tốt, bao người thân bên cạnh nhỏ cũng vậy. Trong đêm hôm đó, nhỏ mơ thấy anh , nước mắt anh cũng chan hòa ướt cả vai áo nhỏ, nhỏ biết sự thật lúc nào cũng phủ phàng nhưng nó mãi là sự thật. Nhỏ cứ cố trốn chạy nó thì nó lại càng làm tin nhỏ quặng thắt hơn . còn bây giờ, nhỏ đã tốt hơn rất nhiều, thay vì chỉ khóc thương thì nhỏ đã nổ lực hết sức mình dồn tình yêu thương của nhỏ cho gia đình bạn bè, cho việc học tập vì nhỏ biết anh sẽ luôn bên cạnh nhỏ. Nhỏ cố gắng học tập và hoàn thành giấc mơ còn gian dở của anh. Đây tin chắc là món quà anh ấy thích nhất và vui nhất vì theo em của anh ấy nói, thì trước khi ra đi anh ấy vẫn muốn gia đình giấu chuyện anh ra đi mãi, để cho nhỏ an tâm học tập vì năm nay là năm mà nhỏ thi tốt nghiệp và đại học. UM, trong tim mình vẫn luôn nhớ đến anh nhưng nó chỉ còn là kỷ niệm một thời đã qua rồi, nhỏ còn gia đình bạn bè và tương lại nữa, sống tốt cho bản thân và mọi người xung quanh là cách tốt nhất để nhỏ nhớ về anh ấy, hiện nhỏ đã tốt nghiệp, và là học viên của học viện Kent(úc), nhỏ sẽ hoàn thành giấc mơ trỏ thành một nhà doanh nghiệp nổi tiếng của anh ấy, nhỏ không tự tin nhỏsẽ được như anh ấy, nhưng vì anh ấy nhỏ sẽ cố gắng hết sức mình,
Nhỏ nghĩ thế còn mấy ấy thì sao? không biết nhỏ làm vậy đúng không nữa? hôm 20/8 vừa rồi sinh nhật anh ấy, có một mình nhỏ ngồi nơi cũ nhớ về anh, um đôi lúc cũng buồn nhưng chuyện rồi cũng sẽ qua pgải không mấy ấy
Uhm chuyện wa rùi bạn để wa đi bạn nhé , nếu có thể cho wa là 1 điều nên làm.
A green apple
25-09-2008, 09:19 AM
NHỏ cũng không biết nữa, rất nhiều câu hỏi , nhưng bây giờ mục tiêu là tốt nghiệp Kent và mở một siêu thị , nhỏ mong bao nhiêu sóng gió đã wa hết, và bây giờ chỉ còn lại bình yên
tốc độ
25-09-2008, 09:28 AM
Chúc bạn thực hiện dc ước mơ nhé !!!
Bình yên sẽ đến với bạn !!
langthang000
25-09-2008, 01:52 PM
Mấy ấy biết không, nhỏ từ trước giờ ít khi nào viết blog lắm. nhưng không hiểu sao hôm nay.................cũng không biết nói sao nữa., mong rằng từ trang blog này nhỏ sẽ quen được nhiều người bạn để sẻ chia những kỷ niệm buồn này, và nhỏ cũng sẽ cùng các bạn vượt qua những nỗi buồn . Các ấy biết không, nhỏ đã phải khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh để ngồi đây viết những dòng tâm sự này.
Nếu các ấy là nhỏ các ấy sẽ phải làm sao??? khi bạn trai của mình quen nhau đã 6 năm trời, vì anh ấy phải đi du học tại nhật nên đã ra đi. quan hệ của tụi nhỏ rất tốt vẫn cho đến tháng 2/2007 thì bỗng không một lời mà không còn liên lạc nữa. Nhỏ đã chờ chờ mãi cho đến hôm nay, bỗng ba anh ấy nói anh ấy sau một tai nạn xe đã rời xa nhỏ mãi mãi từ ngày 22/2/2007 . trời ah, như sét đánh ngang tai, nhỏ đã như không còn là nhỏ nữa.,, nhỏ không biết làm sao để bước qua những chặng đường dài thênh thang sắp tới khi không còn có anh. Nhỏ từng nghĩ có khi nào ba má anh ấy không chấp nậhn cho tuị nhỏ quen nhau mà nói vậy. tụi nhỏ yêu nhau thật lòng thì hỏi tội tình gì ?Tụi nhỏ biết và đến với nahu khi nhỏ còn không biết hoàn cảnh cao xa của anh ấy. Quả thực anh ấy đến bên nhỏ rồi biến nhỏ thành một nàng công chúa rồi bỗng nhưng nhỏ trở nên hụt hẫng hết tất cả. Nhỏ đã cố sống trong những ký ức xa xôi để nhớ để mơ về một ngày mai, nhưng khi đêm về chợt nhỏ nhận ra sự thật vẫn là sự thật. Nhỏ có thói quen hay viết nhật ký vào máy tính, rồi cũng chẳng hiểu sao nữa, sau hai lần tạo lại Fo thì điều mất hết. Nhỏ tự nhủ chắc rằng ông trời muốn dù là trong ký ức thì tụi nhỏ cũng không thể bên nhau,.Tại sao bao trái ngang oan trái cứ theo đuổi tụi nhỏ tử khi tụi nhỏ biết nhau chứ??? quá nhiều chuyện xảy ra làm nhỏ mệt mỏi quá, nhỏ muốn rời bỏ cuộc sống này mãi mãi để đến với bình yên. Nhưng những lần nhớ đến nước mắt của mẹ cũng rơi dài khi thấy nhỏ khóc trong thương nhớ thì nhỏ lại không còn nghĩ đến nữa. Nhò biết anh ấy cũng mong nhỏ sống và học tập thật tốt, bao người thân bên cạnh nhỏ cũng vậy. Trong đêm hôm đó, nhỏ mơ thấy anh , nước mắt anh cũng chan hòa ướt cả vai áo nhỏ, nhỏ biết sự thật lúc nào cũng phủ phàng nhưng nó mãi là sự thật. Nhỏ cứ cố trốn chạy nó thì nó lại càng làm tin nhỏ quặng thắt hơn . còn bây giờ, nhỏ đã tốt hơn rất nhiều, thay vì chỉ khóc thương thì nhỏ đã nổ lực hết sức mình dồn tình yêu thương của nhỏ cho gia đình bạn bè, cho việc học tập vì nhỏ biết anh sẽ luôn bên cạnh nhỏ. Nhỏ cố gắng học tập và hoàn thành giấc mơ còn gian dở của anh. Đây tin chắc là món quà anh ấy thích nhất và vui nhất vì theo em của anh ấy nói, thì trước khi ra đi anh ấy vẫn muốn gia đình giấu chuyện anh ra đi mãi, để cho nhỏ an tâm học tập vì năm nay là năm mà nhỏ thi tốt nghiệp và đại học. UM, trong tim mình vẫn luôn nhớ đến anh nhưng nó chỉ còn là kỷ niệm một thời đã qua rồi, nhỏ còn gia đình bạn bè và tương lại nữa, sống tốt cho bản thân và mọi người xung quanh là cách tốt nhất để nhỏ nhớ về anh ấy, hiện nhỏ đã tốt nghiệp, và là học viên của học viện Kent(úc), nhỏ sẽ hoàn thành giấc mơ trỏ thành một nhà doanh nghiệp nổi tiếng của anh ấy, nhỏ không tự tin nhỏsẽ được như anh ấy, nhưng vì anh ấy nhỏ sẽ cố gắng hết sức mình,
Nhỏ nghĩ thế còn mấy ấy thì sao? không biết nhỏ làm vậy đúng không nữa? hôm 20/8 vừa rồi sinh nhật anh ấy, có một mình nhỏ ngồi nơi cũ nhớ về anh, um đôi lúc cũng buồn nhưng chuyện rồi cũng sẽ qua pgải không mấy ấy
Đọc bài tâm sự của bạn mà tôi cũng cảm thấy bùn theo bạn à? cũng không hiểu tại sao tạo hoá sinh ra con người sinh ra tình yêu để rồi gieo vào đó biết bao đau khổ.Tôi có thể cảm nhận được nổi đau mà bạn đã từng chịu đựng , rất đau buồn phải không bạn.
Nhưng chuyên gì đến rồi cũng đến và rồi cũng sẽ đi thôi bạn à ,mà như thế tôi nghĩ tình yêu của đôi bạn sẽ là vĩnh cửu , bởi đôi bạn sẽ không bao giờ có chia ly như bao đôi bạn trẻ khác.Anh ấy vẩn về trong giấc mơ có nghĩa là anh ấy vẫn luôn bên bạn , vẫn nhớ tới bạn.Bạn phải hạnh phúc vì một tình yêu vình cửu như thế chứ !
Nhưng giờ bạn phải nhìn vào sự thật , bên cạnh bạn còn bạn bè , gia đình , và còn biết bao sinh linh khác đang cần được sưởi ấm mà nếu b ạn cứ sống hoài trong đau buồn và mất tự tin vào bản thân thế.Tôi nghĩ dưới '' ấy '' anh ấy cũng đang yêu bạn rất nhiều .Lý do anh ấy muốn dấu sự ra đi của anh ấy bởi anh ấy muốn bạn hay sống thật tốt, không sống chỉ vì anh ấy , mà còn sống cho tất cả mọi người, cho cuộc sống riêng của bạn nửa.
Vì thế giờ bạn quyết đinh như thế nào là do ở bạn , sống thật tốt , học thật tốt ,và một tình yêu trong sáng mãi mãi , như thế anh ấy mới thoải mái
nít ranh học đòi
25-09-2008, 06:55 PM
cố len nào....................chúc thành công
yinyue
25-09-2008, 07:13 PM
Đọc những dòng tâm sự của bạn thì nội dung khiến cho người ta hiểu nỗi đau buồn của bạn khi người iêu thương đã rời xa mãi mãi. Một sự đồng cảm với nỗi buồn đau đó. Nhưng dòng cảm xúc của bạn viết ra khiến cho người ta không mấy mặn mòi. Có nhiều câu đang có cảm xúc thương nhớ rồi tự nhiên...... đọc ơ hơ...... mất cảm hứng luôn.
Nhưng dẫu sao chuyện cũng đã qua, bạn có nghị lực và biết vượt qua tất cả để thực hiện ước mơ của chính mình cũng như ước mơ, hoài bão của người ấy như vậy là tốt rồi. Sự nỗ lực, cố gắng ko có giới hạn, bạn càng phải phấn đấu hơn nữa nhé. Tin rằng tương lai bạn sẽ trở thành một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, góp phần xây dựng quê hương thêm giàu mạnh........ CHÚC THÀNH CÔNG NHÉ.
Nếu bình yên đến với bạn thì hãy giữ nó bên bạn mãi nhe. Chúc bạn lưôn thành công.
Pha Lê Tím
27-09-2008, 12:47 AM
Tình yêu hok bao giờ kết thúc cả
Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khách thôi!
Thật đặc biệt vì anh ấy của bạn trùng ngày SN với tớ đó.
Nói chung ai trong trường hợp của bạn cũng sẽ cực kì đau lòng. Nhưng hãy luôn nghĩ rằng trc khi anh ấy ra đi anh ấy vẫn yêu bạn và khi đã đi xa- đến 1 nơi mà chỉ đến mà ko thể quay về thì anh ấy luôn mong bạn hạnh phúc!
HuynhKyVy
11-11-2008, 06:51 AM
Xin chào ban..."Nhỏ"!
mặc dù mình chưa quen biết bạn nhưng mình cảm thấy khâm phục những gì bạn đã "cố gắng đứng dậy".
Chắc là gia đình,bạn bè và cả gia đình anh ấy nữa cũng đã rất tự hào về ban,mình cũng đã hiểu cảm giác đó của ban.Cũng hơi tương tự như bạn thôi,Mình đã có 3 năm rất vui vẻ bên người ấy,kúc đó mình rất yêu người ấy nhưng so với tình cảm người ấy dành cho mình thì k bằng,rất là hạnh phúc,nhưng sau 3 năm bỗng dưng người ấy nói không còn tình cảm với mình nữa và nói là không muốn gặp mình nữa,lúc ấy mình tưởng rằng đang...đóng phim vây.Và mình đã liên lạc và gặp người ấy để hỏi tại sảocó thật là không yêu mình nữa k hay có lý do khác mà k thể nói được?.nhưng người ấy vẫn nói vậy và thậm chí mình nhận ra rằng càng gặp thì người ấy càng ghét mình hơn,đó là điều có mơ mình cũng k nghĩ đến,chính vì vậy mình đã k giám gặp người ấy nữa để không có cơ hội ghét mình thêm nửa,và từ đó trở đi lúc nào cũng cầm chiếc di động bên người để hy vọng rằng người ấy sẽ nhấn tin hay goi.ngày trôi qua mà không nhận được tin của người ấy.Theo tiếng gọi của trái tim mình đã tìm đến gần chổ người ấy đang ở để được thấy,nhưng ước gì chuyện đã chấm dứt tại đây thôi!.Người ấy đã đi với một người con trai khác.Lúc đó mình không biết mình là ai nữa,hay là đang đóng phim...Hàn Quốc?Bình tâm một hồi mình đã rất lạc quan nghĩ rằng "chắc người con trai đó là bạn học hay cùng lắm là anh hàng xóm tốt bụng".Tuy nhiên lần sau mình cũng gặp rất nhiều lần họ đi ăn,shopping nữa.Mình đã gọi điện hỏi người ấy và được biết rằng hai người họ đã yêu nhau,họ đã yêu nhau trong khi người ấy chưa nói lời chia tay với mình.Từ đó trở đi mình thật sư không thể gặp người ấy nữa mặc dù con tim rất muộnMình nghĩ rằng nếu gặp người ấy thì sẽ rất không tốt nếu bạn trai mới người ấy biết.Mặc dù mình luôn tự nhủ tại sao mình không dành lại người mình yêu chứ,nhưng thật sự không còn ý nghĩa nữa khi người ấy không còn tình cảm với mình và đang hạnh phúc bên người khác.đã 3 tháng trôi qua mình vẫn buồn và đau khổ như mới vậy,thật sự mình cũng rất manh mẽ nhưng cũng không hiểu sao minh lại cứ như vây.Giờ mình chỉ có thể học thật nhiều và không để có thời gian rãnh để lại buồn nữa,các bạn nói đúng,mình vẫn còn gia đinh và bạn bè xung quanh nữa.Mình cũng muốn đăng ký vào học tại KENT nhưng mình không biết chắc lượng nó như thế nào?bằng cấp có như họ nói hay không? và có tương đương với cao đăng không vì trước đây trương này có vụ "Scandal" về việc sai phạm của thành phố về việc cấp giấy phép cho KENT mà đáng lẽ quyền này thuộc về Bộ GD-DT.không biét hiện giờ đã được chưa?.Chỉ có học thật nhiều mới có thể quên được nhưng chuyện đau long đã qua,mình nghĩ vậy.
long quân
11-11-2008, 08:23 AM
co người nói với tôi rằng nếu không có sự bắt đầu thì không có sự kết thúc
bây giờ nghỉ lại thấy đúng thật
ngocdunghihi
11-11-2008, 11:54 PM
Tình yêu hok bao giờ kết thúc cả
Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khách thôi!
nghe như là vậy lí ấy nhỉ :sr:
truyện của " nhỏ " jống như trong clip "Think of you " của Thu Thuỷ ấy nhỉ
chỉ tiếc là người đó của bạn ko đc may mắn jống người trong clip kia
Dù sao cg~ chúc bạn những j` tốt đẹp nhất , cảm jác mất đi 1 người ko bao h là dễ chịu cả.......
g_nice_phuc
12-11-2008, 08:19 PM
có những chuyện có thể quên được,nhưng có những chuyện khoong thể quên được dù đã cố gắng phải không bản
beiudanh
12-11-2008, 08:21 PM
anh ấy luôn ở mãi trong trái tim bạn mà
bạn đã làm những điều rất đúng
rất tốt
anh ấy đang mỉm cười với bạn đó
dù ở nơi xa mình tin chắc anh ấy sẽ phù hộ cho bạn
cố lên bạn nhé...........
lund52
12-11-2008, 11:39 PM
cooucj vui nào rùi cũng sẽ đến hồi kết
ở đời mấy khi cái khái niệm vĩnh cửu được phép tồn tại
yêu rùi chia tay là chiện thương.. dù bùn lắm lẳm, nhưng đơn jarn chỉ vì không hợp nhau thoay
susantx
14-11-2008, 01:55 AM
hjchjc!!! kãm d0ng. wa'. bà này hay nè , làn sua có gáng phát huy nhen
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.