Xem đầy đủ chức năng : Nói một lời cho sự kết thúc...và em sẽ ra đi
NhoxTy
24-09-2008, 05:54 AM
Có những lời hứa cũng chỉ la lời hứa
Dù ta có mãi đợi chờ bởi người hứa đã không còn nhớ
Nhưng nhờ có nó mà ta biết hy vọng và mong chờ
Anh à !!!
Em và anh đã xa nhau khá lâu ,anh đã bước đi khõi cuộc đời em cũng đã gần 1 tháng ,trong 1 tháng không có sự hiện diện của anh bên em ,điều đó khiến em quên anh nhanh hơn...em quên anh thật rồi anh ạ !!!
Bỗng tình cờ hôm nay em lại bắt gập ánh mắt anh vẫn nhìn và dõi theo bước em đi,điều đó khiến em lấp đầy những trống trãi trong lòng mình,nhưng em không thấy vui gì hơn đâu anh.Hôm nay anh gửi tin nhắn cho em ,anh nói anh vẫn đang đợi sự quay lại của em ,điều đó khiến em thấy ở anh sự tham lam ,anh sắp quen hay đang trong thời gian cưa cẫm 1 người khác mà lại cùng 1 thời gian gửi tin nhắn đòi muốn quay lại với em ,những việc anh làm khiến em thấy anh là 1 người tồi tệ anh à.Và hôm nay em sẽ trả lời cho anh biết quyết định của em ,anh và em đã kết thúc...và tình yêu của mình cũng kết thúc như em và anh.Đừng đánh thức nó dậy,bởi vì anh không còn như anh lúc trước nữa ,anh đã không lựa chọn mình em.Anh dối gian thì làm sao em thật lòng đây? Và quyết định bây giờ là 2 chúng ta không..không nên quay trở lại thì tốt hơn.Có lẻ anh nói em là 1 người đáng bị trừng phạt như thế vì ngày xưa khi yêu anh em đã gian dối ,nhưng em đã bị hình phạt còn nặng hơn thế nữa anh à ,đó là bị hình phạt ở chính nơi con tim đang đau nhói vì sự ra đi của anh ,em sai và em đã xin lỗi.Hãy quên em như anh đi tìm cuộc sống mới.Nói 1 lời cho sự kết thúc giữa em và anh anh nhé ,em sẽ ra đi vì em vốn không xứng đáng với 1 người con trai như anh.Vì em đã biến anh từ 1 con người thật thà trở thành 1 người dối gian.
nít ranh học đòi
24-09-2008, 07:02 AM
quá buồn bạn nhỉ, nhưng anh cố gắng nữa nào dể quên hẳng người đó đi, có vậy cả bạn và anh ta mới có tương lai tươi hơn, cài gì qua đi hãy để nó qua đi , và trong trường hợp này, dứt khoát đc là điều đúng đắn
ut_cung
24-09-2008, 07:12 AM
nếu có thể sao bạn ko giúp ảnh từ người jan dối trở về như người thật thà như lúc đầu ,đó là một thử thách rất lớn ,bạn hãy suy nghĩ kỉ ,khi nào tin chắc mình làm được thì hãy bắt đầu ,nếu ko thì kết thúc là lựa chọn tốt cho cả 2 bạn à
Thui nó tồi tệ vậy thì ta ko cần , em khóc cho anh ấy ai sẽ khóc cho em chứ , tồi tệ , bây giờ thì đi con đường mới đi Ty.Chúc mày hạnh phúc với ấy mới.
lukhachmuathu
27-09-2008, 03:20 AM
Thật thà và gian dối lúc nào cũng là hai mặt của một con người, bạn sẽ chẳng bao giờ biết ai là thật thà, ai là gian dối, đặc biệt là trong tình yêu. Nói vui nhé: hầu hết những ai đang yêu đều là gian dối hết. ^_^. Đơn giản chỉ là khi yêu, chẳng ai thành thật với bản thân mình cả, như: con trai thì sẽ nói những lời có cánh để con gái vui, còn con gái thì cố gắng dịu dàng, thuỳ mị hơn trong mắt con trai. Nhưng chúc mừng bạn, vì bạn đã làm cho người kia thể hiện sự gian dối quá mức, có thể lỗi là do bạn, nhưng trong tình yêu, ai biết ai đúng ai sai.
Chúc bạn vui.
NhoxTy
28-09-2008, 05:27 AM
Những gì cho nhau bây giờ chỉ còn là câm ghét và dối gian ,có lẽ anh ấy đang câm ghét mình lắm ,nhưng mình muốn gưởi đến ấy của mình lời xin lỗi !!!
Xin lỗi thì cần nhưng mày quên thằng đó đi. Nó chẳng xứng.
NhoxTy
29-09-2008, 06:57 AM
Gửi anh người yêu em....
Hôm nay trời lại đỗ mưa ,những cơn mưa cuối mùa đến bất chợt.Như anh đến bên đời em ,cũng 1 ngày trời mưa bay bay...gập nhau trên con đường cũng khói xe qua lại ,cũng cơn mưa đến bất chợt và bất chợt anh cũng đến bên đời em.Lúc đầu khi 2 chúng ta cùng tay trong tay ,em cũng chỉ xem anh như những người con trai đi ngang qua đời em mà thôi ,cũng thương thương ,cũng nhớ nhớ ,nhưng tình cảm ấy hời hợt lắm anh àh.
Em có 1 trái tim...nhưng em không dành mỗi nó cho riêng anh.Tình yêu của anh dành cho em ,khiến cuộc sống của em vui vẻ hơn ,anh làm em nhớ đến anh nhiều hơn mỗi khi không gập anh.Em thấy thương lắm mỗi khi anh giận.Tình cảm anh dành cho em ngày càng nhiều hơn và em cũng vậy anh àh.Đến ngày hôm nay, cũng như mọi ngày bình thường ,cùng tay trong tay ,cùng đi dưới mưa ,cùng vào công viên và anh vẫn dùng cử chỉ dịu dàng như ngày nào mà hỏi em ,anh hõi em"em đã lừa dối anh từ khi nào ,anh hõi em đến khi nào em mới thuộc về anh ,anh hõi em đã có khi nào...dù chỉ là 1 phút giây nào đó thôi...em đặt tình cảm vào anh".Em đã bỡ ngỡ trước câu hỏi của anh ,em thật bất ngờ vì những lời nói đó ,anh đã khóc...những giọt nước mắt của anh làm trái tim em vỡ òa theo nỗi đau ấy.Em không trả lời những câu hỏi của anh...anh vẫn im lặng...trong cái không gian yên lặng ấy em cảm nhận được tình yêu của anh đang từ từ rời xa em.Em không nói gì vào lúc đó ,vì em không muốn những giọt nước mắt của em vỡ òa trước mặt anh.Mong anh đọc được những gì em viết ,mong anh hiễu được tình cảm của em ,em không muốn đánh mất đi tình cảm của anh.Em yêu anh nhiều lắm Dân àh ,em xin lỗi anh vì tất cã ,tha thứ cho em nhe anh.
Dân.!!!
Ôi ,hôm này tình cờ vào lại bài củ....thấy nó buồn buồn sao á.Sao này nếu như tôi muốn tìm lại những gì đã mất thì tui sẽ vào lại HHT tìm lại những bài viết cũ.HIHIHI.
for_you
19-10-2008, 04:48 AM
"Con người" .......... tôi rất sợ, họ thật đáng sợ........ tôi sợ bản thân tôi.....tôi không muốn là tôi nữa? Khi yêu, người ta bị lừa dối rồi học cách đó lừa dối người khác, sau đó muốn quay lại người cũ để mong một tình thương trong sự trả thù hay chân tình?
NhoxTy
19-10-2008, 05:03 AM
Chắc hẳn là trả thù đó ,vì mình cũng đã từng như thế.Ai biễu lúc mình yêu thương họ thì họ ngoảnh mặt làm ngơ....đến khi trong mình chỉ còn sự thù hận thì mới biết yêu thương.Muộn màng gòi.
for_you
19-10-2008, 05:10 AM
Bạn nên thay đổi bằng cách học đi tìm hai chữ "Chân tình" - không chỉ dành cho tình yêu mà là "tình cảm" con người. Nếu không một ngày nào đó đằng sau hai chữ "Muộn màng" của bạn là hai chữ "Ngậm ngùi". Hai chữ này là cuộc sống của mình, nó thật đắng cay biết bao.....??
NhoxTy
19-10-2008, 05:18 AM
Bạn nên thay đổi bằng cách học đi tìm hai chữ "Chân tình" - không chỉ dành cho tình yêu mà là "tình cảm" con người. Nếu không một ngày nào đó đằng sau hai chữ "Muộn màng" của bạn là hai chữ "Ngậm ngùi". Hai chữ này là cuộc sống của mình, nó thật đắng cay biết bao.....??
Đắng cay biết bao? Vậy sự lừa dối không đắng cay sao?
Đàn ông luôn mong muốn mình là người đầu tin của phụ nữ.
Còn phụ nữ thì cao cả biết bao....
Họ chỉ mong muốn mình là người cuối cùng của đàn ông.
..................
Tớ chỉ mới 16 tuổi thui nhá.
for_you
19-10-2008, 05:31 AM
Đắng cay biết bao? Vậy sự lừa dối không đắng cay sao?
Đàn ông luôn mong muốn mình là người đầu tin của phụ nữ.
Còn phụ nữ thì cao cả biết bao....
Họ chỉ mong muốn mình là người cuối cùng của đàn ông.
..................
Tớ chỉ mới 16 tuổi thui nhá.
Chị hiểu sai em rồi, có lẽ chị sẽ tự mình tìm ra mà thôi, em cũng vô ích với chị? M không muốn đề cập đến vấn đề chị nghĩ........ "Cuộc sống có bắt đầu và cũng có kết thúc"
chuotlat_yeuhoangtu
19-10-2008, 10:14 AM
bạn à hảy cố lên đi mình củng hiểu rõ tâm trạng bạn lắm vì mình cũng đã có một cuộc tình không đẹp không như mình nghỉ bây giờ mình cũng đã khác xưa rồi cứng rắn hơn xưa và trong tình yêu mình cũng đã khác xưa rồi không bồng bột nữa mình cũng chúc bạn những gì tốt nhất nha
minaco
07-11-2008, 05:32 AM
yêu là vậy đo.buồn lắm vui lăm.nhưng đó mới gọi là yêu.
NhoxTy
07-11-2008, 06:36 AM
Người ta nói khi yeu ta có được 1 niềm vui nhưng hàng ngàn nổi bùn.
Có đôi khi tình yêu thật nhiệm màu nó làm cho người ta từ gục ngã mà đứng lên....
lukhachmuathu
07-11-2008, 07:58 AM
Nếu hàng ngàn nỗi buồn đó đủ để đổi lấy một niềm vui thì những ai có tình yêu đích thực đều muốn, không tin à, chờ xem...
for_you
07-11-2008, 08:01 AM
Làm sao cho vơi đi nhung nhớ trong tim
Làm sao cho vơi đi giọt sầu tương tư trong tâm hồn
Khi lối rẽ chia đôi cơn mơ
Khi cơn mưa lòng làm cầu vòng kia khuyết
Khi áng mây kia thả trôi ánh trăng, vì sao trên trời
bc_ht
07-11-2008, 10:29 AM
Ôi tình yêu...Không ai thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này...
for_you
07-11-2008, 06:29 PM
Nói một lời cho sự kết thúc để em sẽ ra đi
Lời nói chia tay
Lời nói tiếc nuối
Lời nói giận hờn
Lời nói chia ly
Lời nói ........cho em
Em đã lầm rồi .....lời nói kết thúc sẽ không bao giờ kết thúc
Sự im lặng, lặng lẽ bước đi là sự kết thúc mãi mãi trong anh và em
Không lời ....!
anhvu18dk
09-11-2008, 01:34 AM
Thật thà và gian dối lúc nào cũng là hai mặt của một con người, bạn sẽ chẳng bao giờ biết ai là thật thà, ai là gian dối, đặc biệt là trong tình yêu. Nói vui nhé: hầu hết những ai đang yêu đều là gian dối hết. ^_^. Đơn giản chỉ là khi yêu, chẳng ai thành thật với bản thân mình cả, như: con trai thì sẽ nói những lời có cánh để con gái vui, còn con gái thì cố gắng dịu dàng, thuỳ mị hơn trong mắt con trai. Nhưng chúc mừng bạn, vì bạn đã làm cho người kia thể hiện sự gian dối quá mức, có thể lỗi là do bạn, nhưng trong tình yêu, ai biết ai đúng ai sai.
Chúc bạn vui.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.