smallsun
24-09-2008, 01:58 AM
Lần đầu gặp nhau , chắc anh cũng như em , ko chút cảm xúc nào , hời hợt , lướt qua nhau như 2 kẻ bình thường
Lần thứ 2 , những lời trệu đùa , khi đó mỗi người có 1 suy nghĩ riêng , nhưng chắc chắc ko phải là về nhau
Lần thứ 3,4,5,6...em xem anh như anh trai mình , em thấy ngưỡng mộ anh , thích tính cách của anh , thông cảm cho cưộc sống của anh,,,,
Em đã tự nhủ như thế , tự nhủ rằng mình sẽ coi anh như anh trai ! Chúng ta đã kết nghĩa anh em anh nhớ chứ ! Lúc đó em ko mảy may có ý nghĩ là 1 ngày nào đó em thay đổi tình cảm của mình với anh ,,,,,
Có những lúc anh khiến em hạnh phúc , vô cùng hạnh phúc , chỉ là những lời nói thôi nhưng em cảm nhận được all , all sự quan tâm của ạnh, nhưng cũng có lúc anh dùng những nhát dao vô hình đâm vào tim em....rất đau....
Ko biết từ khi nào...em đã yêu anh , chờ đợi những dòng tin nhắn của anh , chờ đợi những câu chuyện cười anh kể , chờ để nghe anh "Dạy khôn" em , chờ để đựoc cãi vả với anh vì những lý do ko hẳn là lý do.....
Em biết sẽ gặp anh khi nào , em biết anh thích gì , anh trành gì , hầu như em rất hiểu anh...thế nhưng ,....em vẫn ko dám chắc tình cảm của anh với em là gì....
Anh ơi....có khi nào....đó là tình yêu????
Lần thứ 2 , những lời trệu đùa , khi đó mỗi người có 1 suy nghĩ riêng , nhưng chắc chắc ko phải là về nhau
Lần thứ 3,4,5,6...em xem anh như anh trai mình , em thấy ngưỡng mộ anh , thích tính cách của anh , thông cảm cho cưộc sống của anh,,,,
Em đã tự nhủ như thế , tự nhủ rằng mình sẽ coi anh như anh trai ! Chúng ta đã kết nghĩa anh em anh nhớ chứ ! Lúc đó em ko mảy may có ý nghĩ là 1 ngày nào đó em thay đổi tình cảm của mình với anh ,,,,,
Có những lúc anh khiến em hạnh phúc , vô cùng hạnh phúc , chỉ là những lời nói thôi nhưng em cảm nhận được all , all sự quan tâm của ạnh, nhưng cũng có lúc anh dùng những nhát dao vô hình đâm vào tim em....rất đau....
Ko biết từ khi nào...em đã yêu anh , chờ đợi những dòng tin nhắn của anh , chờ đợi những câu chuyện cười anh kể , chờ để nghe anh "Dạy khôn" em , chờ để đựoc cãi vả với anh vì những lý do ko hẳn là lý do.....
Em biết sẽ gặp anh khi nào , em biết anh thích gì , anh trành gì , hầu như em rất hiểu anh...thế nhưng ,....em vẫn ko dám chắc tình cảm của anh với em là gì....
Anh ơi....có khi nào....đó là tình yêu????