Xem đầy đủ chức năng : Lột Xác
Angel or Dark
24-09-2008, 12:05 AM
Misae Celeste ( Ngọc Hằng): một cô bé bỏ nhà ra đi từ khi 12 tuổi, và được gia đình Celeste nhận làm con nuôi đưa về Pháp sống, cô bị mất trí trong một tai nạn và gia đình Celeste ko muốn cô nhớ lại cái quá khứ đau buồn nên đã giấu cô và nói cô là con ruột họ, cô cố gắng tìm lại trí nhớ cho mình vì cô thấy mình ko hề giống ai trong gia đình, và cô có khá nhiều người đeo đuổi vì một vẻ đẹp đến mê người, đang là học sinh cấp III của trường Hanwan
Jick Celeste: con trai độc nhất của nhà Celeste, đem lòng yêu Misae từ lúc cô được nhận nuôi và khi Misae mất trí nhớ anh là người đau khổ nhất vì khi đó Misae luôn coi anh là một người anh ruột ko hơn ko kém, thông minh đẹp trai nhà giàu lại là người thừa kế tương lai của một gia sàn kếch sù anh được tất cả các cô gái vây quanh như một vị đế vương, và có cả hàng trăm cô gái sẵn sàng làm nô lệ cho anh, đang là sinh viên năm hai của trường Hanwan
Betty Celeste: em gái của Jick rất yêu thương và quý trọng Misae hơn cả anh ruột của mình, đang là học sinh cấp II trường Hanwan
Ông bà Celeste: tình cờ khi đi du lịch gặp và cảm thương cho số phận Misae nên nhận cô làm con nuôi và đem về Pháp nuôi dạy, khi Misae mất trí nhớ cũng chính hai người này cản trở ko cho Misae nhớ lại chỉ vì sợ mất cô, là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nước Pháp người tạo ra ngôi trường Hanwan ông bà được coi là bậc đế vương của Pháp
( Chát!
-Mày đi khỏi nhà tao, ở đây ko có đứa mất dạy như mày đi mau
-Huhu tôi ko ngờ tôi có người cha như thế được rồi tôi đi tôi đi là được chứ gì
-Mày có giỏi thì đi luôn đi đi cho khuất mắt tao đừng để tao gặp lại mày )
-A
Nó giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng dài và nước mắt ko biết sao lại lăn dài trên má và hình như nó khóc trong mơ thì phải, nó ko hiểu sao dạo này giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại mãi và những con người trong giấc mơ nó ko nhìn rõ được mặt mơ hồ và dường như là ảo ảnh
Cốc Cốc
-Mời vào
-Cô chủ xuống ăn sáng cùng với ông bà và mọi người hay là tôi đem lên đây cho cô vậy ạ
-Chị xuống trước đi tôi thay đồ xuống sau khỏi cần bưng lên cho tôi
-Vâng
Ko nghĩ ngợi nhiều nữa nó sửa soạn thật nhanh và phóng xuống dưới nhà như một chiếc tên lửa
-Sr mọi người con xuống trễ
-Papa chụt…
-Mami chụt…
-Bé cưng chụt…
Sau khi làm xong nhiệm vụ mọi ngày nó ngồi vào bàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra và cảm thấy lành lạnh sống lưng thì ra nó còn thiếu một người
-Coi kìa có đứa em gái nào vậy ko anh trai nó mà nó quên như vậy đó hix hix mình thành người thừa rồi
Anh Jick lên tiếng khi thấy mọi người đều được chụt trong khi anh ta ngồi chầu chực nãy giờ mà chả được gì
-Í chết em quên mất ôi em gái hư quá anh trai nhở nỡ nào quên anh trai cơ ấy, ôi có lỗi quá trời ơi sao mình nỡ quên nhở
Nó giả vờ hối lỗi mà mặt vẫn cứ bơ bơ như thể ta nào có biết ta nào có hay
-Hix hix coi nó kìa pp thấy ko mặt nó vậy mà gọi là có lỗi ấy àh, nó nỡ nhẫm tâm quên người anh zai kute này òi hix hix tủi quá đi mất
Vẫn cứ làm cái bộ mặt đáng thương ấy cố tình cho nó thấy
-Thôi anh trcoi như cho em gái nợ nhá mai em gái bù dị còn bây giờ em gái đói rồi em gái phải ăn thôi còn đi học nữa hihi
- Rồi rồi anh trai tha lỗi cho em gái, em gái hứa là ngày mai phải thực hiện lời hứa, ko bàn cãi nữa ăn sáng đi rồi pp còn đi làm mấy đứa đi học nữa
- Hix nể pp đấy nhá mặc dù còn ức lắm ấy hức hức
Kéttttttttttt
-Đến nơi rồi ạ mời cô cậu
Trường Hanwan ngôi trường của gia đình nó chuyên đào tạo những học sinh ưu tú nhất, ngôi trường ưu tú nhất cả nước, và cũng là ngôi trường duy nhất có từ cấp một lên tới đại học, muốn bước vào ngưỡng cửa của trường này đòi hỏi học sinh phải có tư duy và đầu óc hơn hẵn những người thường và ai từ đây ra đều là thiên tài và giúp ích rất nhiều cho đất nước
-Anh sao dị còn giận em àh thôi mà đừng giận nữa mà
-Hức anh em gì nữa giận rồi giận luôn rồi ko nói chuyện nữa đâu
-Ghét chưa giận dai như đĩa ấy, đây cốc thèm năn nỉ nữa đâu giận luôn đi, đồ nhỏ mọn xấu trai
-Con bé này dám nói anh xấu trai àh, em đợi đó đi chút nữa là em bị đẩy ra xa khỏi anh rồi đừng có mà than nha
-Xí ứ cần đâu nhá tại mấy cô bé đó bị dụ thôi chứ như em đây thì làm sao ai dụ được chứ
-Thôi hai người cho em xin lớn rồi mà y như con nít ấy
Pé Betty lên tiếng để can ngăn hai anh chị con nít của nó
-Thôi ko cãi nữa ko em gái yêu của anh 2 lại cười cho thúi đầu hai anh chị mất hihi
-Vào lớp thôi bb hai người nha em vào lớp muốn cãi thì tiếp đi em ko làm phiền
-Í nhóc đợi chị với nào, bb nha anh 2 trẻ con
Nói xong nó dzọt như bay ko để Jick kịp nói câu nào, và làm cho mặt Jick bây giờ như có lửa xịt khói
Trường Hanwan có 4 dãy chính A B C và D, A là dành cho cấp I, B cấp II, C cấp III, và D là dành cho đại học, trường còn có cả kí túc xá dành cho học sinh muốn tự lập riêng ko muốn ở chung với gia đình, ngôi trường rộng lớn có đầy đủ các thiết bị tối tân nhất để phục vụ cao nhất cho việc học tập của học sinh nơi đây
Angel or Dark
24-09-2008, 02:48 AM
Nó chạy lẹ vào lớp ngồi an vị trên chiếc bàn nhỏ nhắn lấy chiếc máy tính xách tay ra để trên bàn – nó được đặt cách ko cần phải viết vào vở mà có thể dung máy tính để ghi chép lại những gì thầy cô giảng và nộp bài cho thầy cô qua mail, ở trường này học sinh nào có thành tích vượt bật điều có thể làm thế, và đa số bài làm kiểm tra ở trường đều được làm trên máy tính và gửi qua mail cho giáo viên
Lớp A3 cái lớp nổi tiếng quậy phá nhất trường lại chính là lớp nó học, cái lớp học thì đứng nhất trường mà quậy cũng nhất trường đánh lộn cũng nhất trường và tất nhiên giàu cũng nhất trường ^^
-Em yêu nhớ em yêu quá đi àh mới có một ngày ko gặp mà như xa em yêu mấy năm lận đó
Thằng Tetdy còn gọi bang chủ quay lưng xuống chớp chớp mắt đá long nheo và nói một cách âu yếm với nó ( ọc )
-Thôi đi anh hai tối ngày thấy bé Mie ( tên tắt của nó) của tao dễ thương xinh đẹp rồi mày cứ đem cái đàn dê hết pin của mày ra thả hoài àh làm em tao sợ òi kìa
Frefy còn gọi anh đại chỏ mỏ vô nói với Tetdy
-Ê thằng kia mày vô duyên nhá tao làm gì kệ tao mày ko được tức àh haha
-Kêu ai thằng kia dị mày nên nhớ anh đại đây ko phải tầm thường đâu nha, bé Mie chỉ có mình tao được quyền nói vậy thôi
-Ọc chài nó tự tin kìa nhìn ra sao đi cưng xem ai kìa
Mặt thằng Tetdy bây giờ nham hiểm còn hơn lý thông
-Ối em yêu sao em yêu hôm nay vô sớm dị làm anh yêu….
Fredy choáng váng khi thấy Cheni nhưng vẫn điềm tĩnh
-Em yêu vô sớm làm anh yêu ko thả dê được chứ gì rồi nhá biết rồi nhá về biết tay tôi dám ngồi đây thả dê bé yêu của tôi
Cheni cô bạn thân của nó lên tiếng chấn chỉnh
-Bé yêu cưng có sao ko hôm nay vô thấy nhiều dê quá àh sợ bé yêu bị dê nuốt mất nhớ bé yêu quá đi àh
-Sau cãi xong hết chưa dị làm gì mà sáng sớm là cãi với thả dê rồi àh, đem nhậu hết giờ àh nha, bé yêu cũng nhớ bé mắm ( biệt danh nó đặt cho Cheni) lắm đó kiss cái nà ai nhìn tức thì nhắm mắt lại
-Ờ bé mắm cũng nhớ bé yêu lắm lắm àh nhớ bé yêu hơn bé yêu nhớ bé mắm một chữ lắm chụt chụt gấp đôi cho bé yêu nà
-Hixhix tao tủi quá mày ơi em yêu của tao omôi với bồ mày òi kìa hixhix tiêu tao òi
-Tao cũng tủi nà tao ko ngờ em yêu tao lại như dị với em yêu mày huhu tao mồ côi px òi mày ơi
-Thôi lỡ òi tao với mày làm theo y, anh yêu nà chụt phụt
-Chộp lấy òi nà em yêu nà chụt phụt, quay một vòng chụp lấy coi nà
Hai thằng khùng ấy ngồi mi gió với nhau nhìn ghê chết được
-Ọc ặc hai ông khùng thấy ghê quá àh đúng là hai con người cùng cảnh ngộ rồi điên như nhau
Hai tụi nó đồng thanh đến lạ thường
-E hèm xóm nhà lá kia giải tán mau bắt đầu giờ học rồi nà
Cô giáo bước vào lên tiếng để giải tán tụi nó
-Xí cô ơi em có ý kiến, ko phải nhà lá nhà lá mưa dột chết á, villa cho nó sang cô
Nó lên tiếng đính chính cho chính mình
-Ờ rồi rồi villa được chưa chị 2 giờ vô học nà, học mà lơ đãng là chết với tôi biết chưa xóm nhà lá ý nhà vi….l……la chứ
Haha ặc ặc cười chết mất cả lớp nó ồ lên cười như điên khi thấy cô giáo đánh vần âm chữ villa
-Thôi ko ồn nữa lấy tập ra mau lên, rồi ai có laptop thì lấy ra, ko bắt bẻ được nữa nhá nhóc
Cô giáo đắt ý khi cô đã làm cho nó hết bắt bẻ được mình chứ ngày thường cô chỉ kêu lấy tập là nó la lên liền còn laptop thì sao cô
-Hihi vâng ạ em nào dám bắt bẻ gì cô đâu
Nụ cười nham hiểm trường kỳ của nó hiện lên
Kết thúc buổi học là cái giờ mà biết bao bạn nữ ao ước trừ nó, giờ nữ công gia chánh, nó ko hề ghét vào bếp chút nào cả vả lại nó lại còn là một đầu bếp cừ khôi, nhưng ngừơi ta làm bánh xong đem tặng ngừơi yêu hết còn nó chả có ai để tặng cả mà lại có rất nhiều ngừơi ao ước được nhìn thấy bánh nó làm chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rồi nói chi tới ăn thử
-Bé yêu hôm nay bé yêu trổ tài cho bé mắm ăn y đừng cho mấy thằng vịt trời kia làm gì cho tụi nó thèm chơi hoho
-Ờ thì bé yêu chỉ có mình bé mắm thôi ko làm cho bé mắm ăn thì làm cho ai bây giờ yêu bé mắm lắm cơ có chuyện gì bé yêu hum biết đâu đó nha
Nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt thiên thần
-Hixhix thế đấy chuyện là thế đấy có mới nới cũ chúng ta đã bị bỏ rơi rồi tủi quá đi mất
Cả ba trong nhóm năm thiên thần tâm ác quỷ của nó đồng thanh
*Nhóm thiên thần tâm ác quỷ: do nó cầm đầu vì trong đây nó đẹp nhất, học super nhất và cũng nham hiểm nhất, năm ngừơi trong nhóm nó còn được mệnh danh là ngũ đại mỹ nhân của trường là cao thủ đai đen karate lẫn judo, văn võ song toàn múa đẹp nói chung cái gì họ cũng giỏi và kể cả việc phá ngừi khác cũng giỏi nốt, ai mà lỡ đụng tới họ thì coi như đem ván sáu tấm trước là vừa, nhưng chẳng bao giờ họ phải ra tay vì bất cứ việc gì cả vì đã có nhóm cái bang thiếu gia giúp họ giải quyết tất cả mọi chuyện dù lớn hay nhỏ
5 ngừơi trong nhóm gồm nó, Cheni, Mafei, Babi, Ache
Cheni: cô bạn thân từ lúc nó bước chân qua Pháp biết được chút ít về quá khứ của nó nhưng bị ông bà Celeste cấm ko cho cô nói ra nếu ko gia đình cô sẽ có chuyện, gia đình cô sống nương nhờ vào gia đình Celeste sự giàu có và sang trọng đều do gia đình Celeste ban cho
Mafei, Babi, Ache: đều là mỹ nhân trong trường nhưng dưới quyền của nó và cũng ko thân gì với nó lắm coi nó như chị 2
*Nhóm cái bang thiếu gia: gồm 5 anh chàng kute nhất trường đẹp trai con nhà giàu học giỏi và cũng quỷ nhất làm biết bao cô gái chết đi sống lại vì khuôn mặt và tính cách quái ác của họ, đổ nhào vì 5 ngừi đẹp và chấp nhận bỏ tư cách thiếu gia của mình chinh phục năm người đẹp, gồm Tetdy mệnh danh bang chủ cố gắng cưa đổ Misae nhưng chỉ là nước sông đổ biển, Frefy mệnh danh anh đại và là ngừơi yêu của Cheni, Piter mệnh danh sư huynh người yêu của Mafei, Jacky mệnh danh hắc gia ngừơi yêu của Babi, Raksi mệnh danh bạch gia ngừơi yêu của Ache
Angel or Dark
26-09-2008, 01:13 AM
hix hình như truyện mình viết dỡ lắm thì fải chả có ai zô cm hết á :cry:
Nó nhìn ba bé khùng của nó nở một nụ cười mà dường như là điềm lành hay xui thì đố ai biết được
-Ờ thì ngừơi ta đang yêu nhau nên ngừơi ta thế ấy tự nhiên có ngừơi ganh tỵ àh thôi được òi chút nữa ngừơi ta nói bé mắm của ngừơi ta chia cho một ít
-Xí ứ thèm hem thèm đâu lỡ có bỏ thuốc vô rồi 3 mỹ nhân này die thì ngừi yêu của 3 mỹ nhân này sao đây ai dám tin vào chị 2 đây
-Nói vậy ấy nhá chút nữa đừng có mà xin nhá ba cô mỹ nhânnnnnnnnnnnn kia
-Thôi mà chị 2 em biết lỗi rồi mà chị 2 độ lượng đừng trách tụi em tội nghiệp nha chị 2 ha yêu nhắm cơ chụt chụt
-Í trời ơi chút nữa 3 anh chàng cái bang vô nói tôi cướp bồ họ nữa thì chết mất cứ chụt chụt mãi còn gì là nhan sắc của ngừơi ta nữa
Nói xong 5 đứa tụi nó cười sặc sụa như điên vì hành động và lời nói khùng của chính mình
-Thôi thôi mấy chị cho em giờ phút yên lành nào làm mau đi ko thôi là tôi cho ngỗng zìa quay hết nhá
Đến nỗi chị hai giáo phải lên tiếng thì tụi nó mới lo lăn vào bếp mà làm
Thế là cũng xong rồi đấy 4 con mắm kia đều có ngừơi để tặng chỉ còn nó mà thôi ko lẽ đem về ép ông Jick ăn cho bằng được tủi quá đi mất
-Em yêu sao buồn vậy cưng ý bánh ngon quá em yêu đem cho anh yêu đó àh yêu quá đi cơ
-Xí ko dám đâu nhá cưng là ai mà chị phải cho cưng chị làm chị ăn ấy chứ ai cho cưng bao giờ lêu lêu có ngừơi tự biên tự diễn kà
-Hixhix thế đấy ác thế đấy ko cho thì thui dị đi nhá đi ó nhá đừng níu kéo ấy
Tetdy làm mặt tội đến mà thấy ghét chứ thương ko nổi
-Ừ đi đi gút bai nhơ í mà quên nữa thấy thương tình cưng chị cho nà
Mặt hớn hở như vừa bắt được vàng quay lại chưa kịp ú ớ một câu nhận liền một cái bịch ko mặt lại như cũ
-Ấy chị cho mà ko nhận á thôi nhá ko cho nữa chị đi nhá haha
Mặt đần ra, ngảnh mặt quay đi, lòng buồn rừơi rựơi, miệng cừơi nham hiểm, rùi vọt đi đá long nheo với mấy em khác
Ở một chỗ khác đang nhao nhao lên gì….
Anh Jick…
Anh Jick
-Đừng chạy mà........ hôm nay học làm bánh tụi em mang cho anh ăn thử nà……… đừng chạy mà đợi tụi em với………anh Jick
Một ngừi đang đua thần tốc y như tên lửa xẹt qua mặt nó, tiếng gọi í ớ của vũ bảo ở phía sau cũng đủ để nó hiểu chiện gì đang xảy ra, bỗng nhiên cái tên lửa ấy dừng lại quay đầu 360 độ tiến về hướng nó tiếp tục phóng, bất thình lình một bàn tay nắm chặt lấy tay nó lôi thật nhanh làm nó sém té và rồi 2 cái tên lửa khởi động và vọt, nhảy phắt lên xe ngồi an vị
-Chạy…. nhanh…. đi… anh…. lẹ…. lên ko…. là ko kịp… mất….
Jick nói lấp bấp với anh tài xế muốn thở ko ra hơi vì cú tên lửa vừa rồi
Anh tài xế fóng đi thật nhanh và chợt
Kétttttttttttttttt
-Chuyện gì dị sao anh dừng lại chạy lẹ đi chứ họ đuổi kịp bây giờ, bởi dị tui ghét nhất là giờ gia chánh
Jick hằn giọng nói với anh tài xế
-Cậu ơi chúng ta chúng ta bỏ quên cô út rồi
-Á
Nó và anh đồng thanh la lên
-Chết chưa em gái tôi sao giờ ko thể quay lại được mà đường về rất xa
-Thôi nào bình tĩnh đi bây giồ như vậy nha, anh xuống xe đi kiếm quán nào mà ngồi che mặt lại, để em và anh tài xế quay lại đón bé cưng ko thôi nó khóc ngập nhà
Nó ra đề nghị với Jick
-Cái gì……..em nỡ nào để anh ở đây chứ chết mất
-Bây giờ cho anh hai quyền lựa chọn, 1 là quay lại cùng em và chôn xác ở đó, 2 là ra quán nước thông dong ngồi uống nước ăn bánh
-Thôi được rồi anh nghe em là được chứ gì nhóc, hứ tức quá đi nhá nhớ quay lại đón anh sớm sớm đó
-Rồi rồi biết rồi nói mãi em sẽ quay lại liền mà
Lại tiêp tục nụ cừi thiên thần nhưng mặt ác quỷ
Leo xuống xe, chân níu lại, bức rức ko muốn rời, đeo kính mát, đội nón, che khẩu trang, từng bước từng bước đi trong sự ngi ngờ, và đâu biết rằng phía sau mình có hai khuôn mặt thiên thần dần trở thành ác quỷ
Chiếc xe lao vụt đi nhưng ko phải way lại trường mà là thẳng tiến về nhà ( ặc) nhìn vào trong Jick tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tới hai bóng dáng thiên thần trong ấy, đích thị là hai con nhóc ấy đã chơi xỏ anh, và rồi nhân vật baby boy của chúng ta lê từng bước từng bước lết bộ về nhà vì một lí do hết sức đơn giản có kêu cũng chẳng bao giờ chiếc xe dưới sự điều khiển của hai con nhóc đó quay trở lại để anh phóng lên
Trên chiếc xe bây giờ chỉ có hình ảnh của hai con nhóc ngồi cừơi như điên vì hành động vừa rồi của mình, và 1 ngừơi đang run cầm cập vì sợ mình đã bỏ ngừơi thừa kế lại sẽ ra sau, và nếu mình ko nge lời hai ngừơi ngồi sau thì số phận còn tệ hơn nữa hixhix
-Chị ơi em thấy tội anh 2 quá àh, nhưng mà em lại thấy có chút chút đáng đời
Betty đã ngưng cười và nói với nó
-Em đừng lo anh 2 em sẽ biết cách về tới nhà mà ko tốn một giọt mồ hôi nào mà
Nó vẫn còn đang cừơi vì hành động ác độc của mình
-Nhưng chút về ảnh sẽ làm gì tụi mình đây chị ơi em sợ và anh tài xế nữa chứ
-Đúng rồi cô ơi tui cũng đang sợ nà chắc tui gom quần áo đi sớm wá
Anh tài xế nói giọng run run
-E hèm mọi ngừơi đừng lo anh ấy ko dám làm gì mọi ngừơi đâu, cứ nói là chỉ thị của tôi là được, sẽ ko có gì xảy ra đâu mà
Nó trả lời một cách điềm nhiên
-Vâng
Cả hai đồng thanh đáp
Nó và Betty còn ghé qua shop mua chút đồ nên về hơi muộn, vừa dừng xe bước xuống thì cảnh tượng trước mắt nó là
Argent Ethel
26-09-2008, 06:35 AM
há há, tức cười thiệt, bạn viết đc nhưng nên cố gắng thêm 1 chút.
Viết cách dòng ra chứ khó nhìn quá à.
kuboodo
26-09-2008, 09:58 AM
đọc xong chắc em mù mất
dinhhuong2987
26-09-2008, 07:28 PM
chuyện j ziễn ra zậy chời ? Tò mò chít wóa đị post nhanh lên tác giả ơi
Angel or Dark
27-09-2008, 09:08 PM
*Argent Ethel: cám ơn đã ủng hộ sẽ ráng khắc phục vì mới biết việt truyện thui ^^
*kuboodo: sr nha chaper mới sẽ khắc phục sai lầm đó ^^
*dinhhuong2987: chaper mới đây nà ủng hộ dùm nha có gì sai sót thì góp ý dùm ^^
__________________________________________________ _
Một bóng dáng cao cao quen thuộc đã đứng chờ sẵn và nở một nụ cừơi của ác quỷ thực sự với cả ba
-Anh……2
-Cậu……… chủ
Betty và anh tài xế lấp bấp
Chỉ có nó là hiển nhiên mặt vẫn bơ bơ đáp trả lại bằng một nụ cừơi tươi rói
-Úi anh 2 về rồi đó àh nhớ anh 2 quá cơ mới có một chút ko gặp thôi, mà anh hai đi gì nhanh thế về trước tụi em cơ đấy, quả tiễn như hồi nãy hả anh 2 hihi
-Hai cô hay nhở dám bỏ anh 2 một mình giữa phố đông ngừơi phải xử tội sao đây
Mặt Jick bây giờ còn gian hơn nó gấp bội
-Àh mà nói mới nhớ anh tài xế đem dẹp xe pé Betty vô nhà đi ngừơi còn lại chưa có chỉ định đứng đó, vì tui biết cả hai bị ép thôi
-Cám ơn cậu chủ tôi vô
-Ứ em ko vô đâu anh định làm gì chị yêu của em
Betty đứng nũng nịu chả chịu vô vì sợ chị nó sẽ bị mần thịt dưới bàn tay ác quỷ kia
-Bé cưng ngoan đi cứ vô ko ai làm gì chị đâu
Nó khuyên nhủ Betty
-Ứ em ứ chịu đâu anh 2 nhìn gian lắm lỡ chị có chiện gì rồi sao, em ứ vô anh 2 mà làm gì chị yêu của em em mét pp cho coi
-Chu choa coi kìa coi hai chị em nó đóng tuồng kìa, tui mới mà nạn nhân mà rốt cuộc tui là ngừi ác là sao đây trời
-Anh ko ác ko lẽ anh hiền sao nhìn mặt gian chết đi được ấy
-Thôi tui thua cô rồi cô 2 ạ tui sẽ ko làm gì chị cô hết hứa chắc đó được chưa
-Ai tin được chứ vẫn con rất gian
-Chứ mún sao đây
-Cho chị yêu vào nhà cùng với em còn anh đứng đó cấm vào
-Úi con nhóc này dám giỡn với anh hả uýnh cho giờ vào nhà mau để bé Mie ở lại
-Hixhix anh 2 ăn híp em gái nhá mét pp nè hixhix chị yêu đừng sợ nhá em vèo kêu pp rơ lìền
Cái giọng nũng nịu của Betty làm nó thích chết dc
-Rồ được rồi chị ko sao đâu bé vô nhà đi để chị ở lại được rồi ngoan đi chị thương
Nghe xong Betty ngoan ngoãn đi vào, một câu của nó mà còn hơn cả mấy chục câu của Jick làm anh ta tủi thân đứng đần mặt ra
-Rồi mọi ngừơi đi hết rồi anh em ta vào nhà thôi anh 2 đứng đây lạnh lắm đó
Mắt chớp chớp nhìn Jick nói chuyện như là một đứa em rất ư ngoan hiền luôn lo cho anh 2
-Vô đâu ai cho cô vô đứng lại cho tôi hỏi chuyện
Jick chặn ngay cửa ko cho nó vào
-Hix anh 2 nỡ nào để em gái đứng ngoài đường sương xuống lạnh, bụng đói meo vì chưa ăn gì
Mắt ươn ướt nhìn Jick chớp chớp
-Phải là cô lạnh và đói hay ko hay là đang rất vui vì chơi xỏ được ngừơi khác
-Anh 2 nỡ nào nghi oan cho đứa em gái vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp này hix oan ức quá đi vào nhà nói pp mới được
Dứt câu nó chạy thẳng vào nhà làm Jick xém té nhào vì bị đẩy ra khỏi cửa, way đầu lại 360 nhìn Jick nụ cừi ác quỷ lại xuất hiện
-Con nhỏ này đứng lại chưa, dám giỡn với anh 2 hả chưa hỏi tội xong mà
Jick gọi với theo và phóng vọt theo dí nó chạy khắp nhà
-E hèm hai anh em có thôi ngay đi ko chưa vô tới nhà là nghe chí chóe rồi bây giờ lại còn dí nhau lòng vòng nữa
Pp của nó lên tiếng và đứng phắt dậy chặn cuộc đua tên lửa lại
-Pp………. pp cứu con……. có ngừời ăn híêp con ó pp……
Nó nũng nịu với pp như là mình là ngừơi vô tội đang bị oan
-Rồi chuyện gì nữa đây Jick sau lại dí pé Mie chạy lòng vòng lại ăn híêp em gái nữa àh
-Ặc trời pp hỏi kỹ lại đi coi ai bị ăn híêp chính con trai pp mới là nạn nhân nà
-Pé Mie anh Jick nói có phải gị ko nói pp nge coi, rồi pp mới xử được chứ
Mặt ươn ướt sục sịt
-Pp hỏi anh Jick ó con đâu làm gì đâu……….mà anh Jick đổ oan cho con
-Jick chuyện gì nói pp nge
-Pp trị nó đi nó bỏ con lại một mình rồi phóng xe về để con phải lội bộ về
-Hix anh 2 xạo quá đi anh 2 nói anh 2 đi bộ mà sau lại về trước em
-Tại tại có ngừơi chở anh về
-Đó pp thấy chưa có ngừi chở về con chỉ có chủ ý cho ngừơi đó chở về zị mà nói con bỏ anh 2 rùi dí uýnh con hixhix
-Em nó có lòng tốt vậy sau lại nghi ngờ em nó uýnh nó con hư wá đó Jick
-Ọc trời ngừơi bị hại trở thành ngừơi có tội, pp bất công quá lúc nào cũng bênh vực nó bỏ con
-Pp ko bênh mà pp thấy có ngừơi chở con về trước nên pp mới nói dị thôi ko cãi nữa về phòng thay đồ rồi ra ăn cơm với pp
-Con nge pp đó chứ ấm ức lắm cơ, pp luôn bênh nó bỏ con lúc nào con cũng là ngừơi thua cuộc
Mặt buồn rũ rượi bỏ lên nhà mang theo nỗi ấm ức và cái ước muốn mong manh như ngọn đèn cầy “ trả thù”
Nó đang cố gắng nén ko cừơi ra tiếng khi nhìn bộ mặt thua cuộc của Jick
-Còn con nữa đó, cứ ăn híêp anh 2 hoài mai mốt pp ko có bênh vực nữa đâu, mấy trò của con pp biết gần hết rồi đó
Ông Celeste lên tiếng trước khi nó kịp bật cười thành tiếng
-Con biết mà pp thương con nhất nên con cũng yêu pp nhất, um moa con lên phòng nha pp
Bà Celeste bây giờ chỉ biết cừơi xòa vì sự tinh nghịch vốn có của nó, bây giờ bà chỉ mong là nó cứ như vậy mãi đừng nhớ gì hết, vì bà rất sợ một ngày nào đó nó nhớ ra sự tinh nghịch kia sẽ mất đi và bà cũng mất nó
Bữa cơm tối diễn ra trong sự cừơi nói của cả nhà, giữa họ dường như có một sợi dây vô hình níu chặt nhau lại ko thể rời xa, ko thể giận nhau bỏ mặc nhau lâu ^^
Nó mỉm cừi nằm trên chiếc gường quen thuộc miên man suy nghĩ về những chuyện đùa ngịch ác trời của mình ngày hôm nay và lập kế hoạch ngày mai
Nó thiếp đi lúc nào ko biết nó chỉ biết nó đang đi và dừng chân lại tại một căn nhà màu vàng, bên ngoài ngôi nhà ánh lên màu bảy sắc lung linh huyền ảo,bên trong là khu vườn đầy hoa lá xanh tươi, đi dọc hết khu vườn ấy nó bắt gặp một cánh cửa và một bóng ngừơi rất wen thuộc
-Cho hỏi có ai ở trong nhà ko, tôi bị lạc đường, đây là đâu vậy
Ko một tiếng trả lời
-Ai ở trong nhà đó cho tôi hỏi đây là đâu vậy, bộ ko nge tôi nói gì sao cho tôi hỏi
Đáp lại nó là một giọng vừa quen vừa lạ nhưng nó ko biết ngừơi đó nói gì với nó, tiếng nói khác lắm khác với tiếng nói của nó nhưng lại rất quen thuộc với nó, nó hiểu một chút về lời nói của họ và mơ hồ nhận ra trong lời của họ có hai từ “ Việt Nam”
Nó ko hiểu tại sao lại thế đây là đâu cảnh vật quen thuộc quá tiếng nói cũng vậy nhưng sau nó ko nhớ gì hết, Việt Nam nghe quen lắm nó từng thấy trên bản đồ thế giới, một đất nước ko rộng lớn như nơi nó ở nhưng rất đẹp với hình chữ S
Cái tiếng nói này y như tiếng nói của mấy giấc mơ trước của nó, ngôn ngữ khác quá nó ko hiểu gì hết nhưng nó biết dường như đây là ký ức mà nó đã quên, nhưng nó là ai tại sao lại biết tiếng nói đó.
-Cho tôi hỏi sao ko trả lời tôi vậy, ai đó nói cho tôi biết đi chứ, đừng nói tiếng đó tôi ko hiểu
-Tôi ko hiểu mà ai nói cho tôi biết đi
-TẠI SAO KO NÓI CHO TÔI BIẾT CHỨ
Nó la lên thật lớn rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo ko hiểu sao dạo này nó liên tục có những giấc mơ quái lạ ấy
-Phải tìm ra thực hư mới được hừ ko được bỏ cuộc
Nó cố trấn an mình và quuyết định đi hỏi mm vì bà là ngừơi thương nó nhất sẽ nói nó nge những gì nó muốn biết
Phóng xuống gường một cách nhanh chóng, phi như tên lửa xuống dưới nhà thực hiện những việc thường làm với mọi ngừơi và ko quên lại bỏ rơi anh trai của nó
Hôm nay là ngày nghĩ nên gia đình nó tụ hợp ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, và nó rất muốn biết giấc mơ đó là gì nên ko cần hỏi riêng bà Celeste nữa mà hỏi luôn khi có mặt đầy đủ mọi người
josephjne
30-09-2008, 03:24 AM
heheheeee póc temmmmmmmmmmmmmmm
nội dung khá là hấp dẫn nhưng mà..... cách nói chuyện làm sao ấy
Phương Tây rất phóng khoáng trong cách suy nghĩ và lời nói chứ cái cách nhõng nhẽo này...... làm sao ấy làm cứ mỗi lần đối thoại là jose cứ lướt lướt qua thôi >__________<
gooddythin_nd1996
05-10-2008, 06:19 AM
póc tiếp nà, póc nhanh nào, rồi 1 ngày nó sẽ phát hiện ra pí mật, đúng ko nhỉ?
story95
05-10-2008, 08:05 AM
Trời ơi! Viết mà đọc không được nói chi bình luận! Nếu you biết điều tối kị khi viết fanfiction rồi thì tôi không nói <có thể you đã coi ở mấy fiction khác khi tác giả các fic đó lần đầu post truyện> nhưng nếu chưa biết thì tôi xin nhắc lại: KHÔNG DÙNG NGÔN NGỮ 9X. Sửa lại dùm! Dị ứng với mấy cái ngôn ngữ mạng khi nó có mặt trong FANFICTION. Mà cốt truyện khá là... lủng củng, mấy chap đầu không cách dòng, chap mới nhất thì cách ớn quá! Mời tác giả qua các fanfiction khác học hỏi ạ!
Thân, Medusa!
Argent Ethel
05-10-2008, 07:09 PM
chap mới đi bé cưng, lâu quá đó.
gooddythin_nd1996
09-10-2008, 05:47 AM
đúng đó, thật sự là rất lâu!
Angel or Dark
29-10-2008, 12:27 AM
sr mọi người nha thực sự là dạo này đang phải vừahọc vừa làm nên ko có thời gian viết và pót lên cho mọi người dọc được mong thông cảm cho, còn đây là chap mới tuy nó hơi ngắn nhưng mong mọi người đừng có la, những lời góp ý của mọi người mình xin ghi nhậm và sẽ cố gắng khắc phục để viết truyện tốt hơn ^^
__________________________________________________ ____
-Mọi người àh con có chuyện muốn hỏi, mọi người cho con ít phút nha được ko vậy
-Nhóc có chuyện gì mà hôm nay em mập mờ vậy nói đi biết gì anh nói cho
-Àh em muốn hỏi là, về chuyện quá khứ của em ấy, có thật sự là em là con ruột của 33 với mm ko hay chỉ là...
-Bé con hỏi gì lạ vậy con ko phải con của 33 mm chứ con là con của ai, mai mốt ko có hỏi chuyện này nữa nghe chưa 33 ko thích thế đâu
Ông Celeste thoáng giật mình khi nghe nó hỏi, và cũng ko khỏi nghiêm giọng nói với nó có lẽ do sợ
-Ko ý con ko phải như vậy 33 hiểu lầm con rồi, thật sự là dạo này con có nhiều giấc mơ kỳ lạ lắm, và trong những giấc mơ đó con mập mờ hiểu ra được nó chính là quá khứ của con, trong những giấc mơ ấy ko có 33 mm ko có mọi người chỉ toàn người lạ thôi, những giấc mơ ấy diễn ra rất thường xuyên nó làm con suy nghĩ rất nhiều nên con muốn biết được nó ra sao con mới cả gan dám hỏi mọi người
-Bé àh con là con ruột của mm và 33, con đừng để ý những giấc mơ đó nữa, con hãy sống vối hiện tại này đi đừng cố suy nghĩ và tìm lại quá khứ làm gì
-Nhưng mm àh đâu có ai mà ko muốn biết về quá khứ của mình chứ, cho dù quá khứ của con có xấu xa đến thế nào đi nữa nó vẫn là một phần của con người con, con muốn tìm lại nó chứ con ko muốn như bây giờ một người ko hề có quá khứ ko hề biết mình là ai mình là gì
-Nếu khi con biết được hết quá khứ của mình rồi con đau, lúc đó con có nghĩ cho nỗi lòng của 33 với mm hay ko, con đừng tìm kiếm nữa coi như mm xin con đi được ko bé
-Mm con… thôi được rồi con sẽ nghe lời mm con ko cố gắng tìm kiếm quá khứ của con nữa, nhưng mm àh có điều này con muốn biết mm nói cho con biết đi rồi con sẽ ko hỏi về quá khứ của mình nữa
-Uhm con hỏi đi biết mm sẽ nói cho con biết
-Mm có biết nước Việt Nam là ở đâu ko, và mm có bao giờ qua Việt Nam lần nào chưa
-Mm chưa bao giờ qua đó cả và mm cũng ko biết nó là đâu cả con đừng hỏi mm nữa mm ko biết gì đâu
Bà Celeste nói trong sự lo sợ và thấp thỏm
-Uhm ko sao đâu nếu mm ko biết thì thôi vậy, con xin phép cả nhà con lên phòng
Trong sư nghĩ của nó hiện tại bây h “tại sao chứ mình ko hiểu sao mọi người có vẻ hốt hoảng khi nghe mình hỏi về quá khứ của mình và cả đất nước tên Việt Nam nữa, sự thật là sao mình là ai đất nước đó có lien quan gì tới mình, sao mọi người ko nói cho mình nghe chứ sao ko cho mình biết quá khứ của mình, dù quá khứ của mình có xấu xa đến thế nào đi nữa nó cũng là quá khứ của mình mà mình rất muốn biết, mm nói nếu mình biết về quá khứ của mình mình sẽ đau chuyện gì xảy ra vậy chứ mình muốn biết rất muốn biết, aaaaaaaaa đầu mình nổ tung mất”
Lucky lucky twice…….
Điện thoại của nó rung lên nó lồm cồm bò dậy với tay lấy chiếc điện thoại rủa thầm
-Hứ ngày nghỉ mà cũng ko để ta yên nữa hừm
-Quẩy ăn dò cháo quẩy hay bánh bò hoho
-Ko giỡn đâu có chuyện gấp lắm nè chị 2 ui
-Có chuyện gì vậy từ từ nói làm gì mà gấp lên thế như nước sôi đổ vào người ko bằng
-Ko gấp ko được chị ui, có người đang định uýnh Cheni kìa , chị mau ra đây đi ko thôi là bọn em làm ko lại đâu tụi nó đông quá
-Cái gì đứa nào gan vậy, ko hỏi nó biết đang đụng tới ai ko tụi nó dám sao, ở đâu chị ra ngay đứa nào láo thế
-Đám bên trường Wentu đó chị, trường nó luôn đứng sau trường mình đó, tui nó chặn đường hâm uýnh Cheni chỉ vì học trường Hanwan trường mà tụi nó ghét, rồi tụi nó hâm cả bọn em nữa, đáng lẽ bọn em ko sợ tụi nó đâu nhưng mà bọn nó đông lắm, với lại tụi em đang bị vây ở gần trường tụi nó nữa
-Vậy mấy đứa gọi cho Cái bang thiếu gia chưa, mấy tên đó ko có ở đó àh
-Tụi em gọi rồi họ cũng đang gần ra tới, chị ra đây ngay đi, ở đường X gần trường Wentu ó chị
-Rồi chị ra ngay đứng đợi chị 5’
“ Ko nghĩ vẩn vơ nữa ra đó mau thôi, coi đứa nào gan dám đụng tới pé mắm của ta, kỳ này tụi nó muốn chết ko có chỗ chôn thây rồi hừm”
josephjne
29-10-2008, 02:07 AM
hjzlu lắm mới có chap kế mà sao ít thế bạn :(
gooddythin_nd1996
29-10-2008, 04:43 AM
hơ , đọc cháp mới hay thật đó, cái quá khứ sẽ có một ngày lộ ra thôi!
Angel or Dark
31-10-2008, 06:17 AM
Nó phóng chiếc xế hộp của nó lao thật nhanh trên đường chỉ để đến nơi thật
nhanh xem coi đứa nào “đánh chó mà ko hề biết nể mặt chủ” nó quyết phải đập cho con đó một trận “thừa sống thiếu chết” để biết được đã đụng nhằm ổ ong chúa có khi còn hơn nữa
Kéttttttt
-Cho hỏi nghe nói ở đây có một đám dog định đập một ai đó thì phải ko biết có đúng ko vậy
Nó dừng xe bước xuống nhếc miệng cười rồi nói giọng mỉa mai với đám đông đang vây lấy Cheni
-Hứ con nào to gan vậy dám nói với chị đây như vậy
Bên đám đó có một con nhỏ lên tiếng và hình như chính là con cầm đầuia
-Àh tao nói đấy có được ko, ý mà tao quên dog làm gì biết nghe tiếng người, ôi tao quên mất sr mấy con dog nha
Con nhỏ đó bây h giận tím mặt nhưng ko dám nói gì khi thấy nó, vì danh tiếng của nó quá nổi đến các anh chị thuộc hạng có máu mặt nhất cũng nể một phần
Nó bước lại thật gần nắm lấy tay Cheni kéo ra khỏi đám đông và ko quên buông một câu
-Tao vừa nghe tin có đứa đòi đập bạn của tao chỉ vì một lý do là bạn tao học ở Hanwan tao ko biết có phải là như vậy ko hay là do có người bịa đặt, đứa nào đứng ra nói tao nghe dùm
Con nhỏ đó biết rằng mình ko còn cơ hội thoát ra, nên vẫn cứ cái giọng chanh chua mà trả lời nó
-Uhm thì có đó thì sao, chính tao đây tao đòi đập nó đấy được ko, mày đừng tưởng mày có máu mặt rồi làm ra vẻ con này đek sợ mày đâu nên đừng làm vẻ ta đây quá, tao rất ghét trường Hanwan nên tao sẽ đập tất cả những đứa nào học Hanwan kể cả mày
-Oh là vậy sao đừng làm tao sợ chứ, tao rất sợ ai hâm đánh tao đấy, vì tao sợ đứa hâm đánh tao xong thì gia đình nó phải đến hốt xác nó về….
Vừa nói chưa kịp dứt câu nó đã làm cho con kia ngã nhoài ra đất ko tài nào đứng dậy nổi. Một tay xách đầu con kia lên tay kia vả tới tấp vào miệng nó khiến môi nó rách toạt, hai bên má máu ứa ra ko ngừng.Đám đi cùng con nhỏ đó bây h chỉ biết đứng nhìn mà ko dám hó hé điều gì
-Sao con kia mày câm rồi àh nói gì đi chứ hồi nãy mày nói hay lắm mà, định uýnh bạn tao mà sao ko ngồi dậy uýnh bạn tao đi, dog thì đừng nghĩ là mình là human nha chưa, hôm nay tâm trạng tao ko tốt lắm nên có lẽ gia đình mày phải hốt xác mày thật rồi con dog àh
Miệng nói chân ko ngừng đá vào bụng con nhỏ kia mà khi nó đã đi đánh lộn thì lúc nào móng tay nó cũng được giũa nhọn có khi nó còn lấy lưỡi lam cắt hình tam giác nhét vào móng tay chân mang giày cao gót mũi thật nhọn, làm bụng con kia bây giờ toàn lỗ và máu tứa ra ướt hết cả áo
-Đứng lên mày đứng lên cho tao đừng giả vờ lê lết như thế hồi nãy mày ngon lắm mà
Chợt có một bàn tay nắm thật chặt tay nó kéo lại
-Đứa nào gan thế muốn chết thay nó àh
-Là tôi đây bạn tha cho cô ấy được ko cô ấy biết lỗi rồi mà
Tiếng một đứa con trai vang lên làm nó thoáng giật mình vì từ trước h kể cả Cái bang thiếu gia cũng chưa từng dám cản khi mà nó đã ra tay
-Haha anh cũng đẹp trai đấy anh là người yêu của nó àh mà đứng ra cản tôi, anh cũng gan lắm vì từ đó h chưa ai dám cản tôi đâu đấy
-Tôi biết từ đó h ko ai dám cản cô nhưng mà nếu cô đánh tiếp thì cô ấy sẽ chết mất
-Nó chết hay ko mặt nó tôi ko cần quan tâm tới, nó đòi uýnh chó mà ko hề biết nể mặt chủ mấy đứa như vậy phải bị đập thừa sống thiếu chết mai ra nó mới tỉnh được
-Thì bây h cô nhìn cô ấy đi cô ấy cũng đã thừa sống thiếu chết rồi chưa vừa cô nữa àh
-Chưa đấy thì sao anh im đi đừng làm tôi bực thêm lúc đó tôi ko đảm bảo tính mạng cho con này đâu
-Coi như tôi xin cô đi được ko tha cho cô ấy đi
-Tôi nhớ là anh đâu hề có lỗi gì mà xin tôi, thôi được rồi thấy anh cũng được đấy tôi nể anh tha cho nó, nhưng với điều kiện là nó phải quỳ xuống xin lỗi bạn tôi nếu ko thì….
-Con… kia… mày nghĩ mày… là ai… mà bắt tao… làm thế…, mày…mơ àh… tao thà chết… chứ… đek xin lỗi… ai hết…
Con nhỏ đó thều thào tiếng được tiếng ko nói với nó
-A con này gan lắm đó anh thấy chưa tôi muốn tha cho nó rồi đấy mà nó lì quá nên chắc tôi cần phải dạy nó một khóa nữa
-Thôi đủ rồi cô để tôi nói với cô ấy uýnh nữa cô ấy chết mất
-Được thôi tôi cho anh 1’ đi mà nói với nó nếu muốn toàn mạng hãy thực hiện theo lời tôi
-Dani ( tên con nhỏ ấy đấy nãy h nó mới biết) em bướng quá đấy, em là người có lỗi trước nên em xin lỗi người ta mau đi, chứ nếu em mà cứ như vậy thì anh có cố mấy cũng ko thể làm gì được
-Anh… sợ nó… àh, em… ko xin lỗi… nó ko xứng…. đáng… để em… xin lỗi… nếu có giỏi… thì nó… uýnh… chết… em đi…
-Vậy là em chưa rõ cô bé ấy rồi, cô ta muốn gì có đó và nếu giết chết em thì cũng rất dễ, coi như anh xin em đi đừng bướng nữa
-Thôi được… rồi… em nghe… anh… nhưng… em ko bao… h phục…. nó cả…
-Sao xong rồi chứ nói ra ý định cho tôi biết đi chứ tôi ko hề có long kiên nhẫn đâu đấy
-Tao xin… lỗi… là được chứ… gì…
Con nhỏ ấy bây h cố gắng hết sức còn lại quỳ lên một cách khổ sở nhưng mặt ko hề có một chút hối hận nào hết
-Xin lỗi
-Cái gì nhỏ quá tao ko nghe được mày nói lại đi
-XIN LỖI
-Ơ tao nghe rồi đấy nhưng mà mày xin lỗi ai vậy xin lỗi cái cây àh, nói chuyện với người khác mà nói trỏng ko thế àh, trường mày ko có dạy mày àh sao ngu thế
-Mày… mày
-Dani…xin lỗi Cheni…, Dani biết… lỗi của mình… rồi
-Đó phải như vậy chứ, tao sẽ tha cho mày nhưng đó chỉ là tao tha cho mày thôi, còn bạn tao thì tao ko biết có chịu tha cho mày hay ko
-Mày… điểu lắm…
-Haha mày mới biết àh muộn rồi cưng àh, Cheni bé thấy sao tha cho nó ko hay là quần tiếp đợt nữa
-Nãy h thấy nó như vậy cũng cảm thấy tội lắm nhưng mà nãy h chỉ toàn Mie đập nó thôi chứ Cheni chưa đụng gì tới nên hơi buồn
Cheni bây h nhìn ko ác ko thua gì nó
-Tụi bây… là dog…
-A con này gan mày chửi ai đấy, nãy h tao ko đập mày nên mày buồn àh
Dứt lời Cheni lại đấm tới tấp vào vết thương mà nó đã gây cho con nhỏ kia. Con kia bây h còn quằn quại hơn lúc đầu thở ko ra hơi nữa tiếng ko cất lên thành lời, máu ko ngừng ứa ra
-Thôi đủ rồi tạm thời nhiêu đây thôi chị đây tha cho cưng, mai mốt có muốn đập ai thì cũng nên nhớ cậy mặt con này ra nghe chưa
Đợi khi tụi nó bỏ đi rồi đám đông đó mới dám bu lại, đứa gọi xe cấp cứu đứa đỡ con nhỏ đó đứa chạy đi mua bông băng về cầm máu, còn thằng con trai cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó
-Được lắm con bé đó làm rất tốt rồi một ngày nó sẽ biết hết tất cả coi nó còn ngạo mạn tới bao h nữa
Một giọng nói cười nữa miệng vang lên trong chiệc điện thoại mà thằng con trai ấy cầm
josephjne
31-10-2008, 09:50 AM
kakaaaa temmmmmmmmmmmmmm lâu nlm rồi mới thấy tg post tiếp, hồi hộp quá, hình như cái người nói chuyện đt biết Mie là ai thì phải
gooddythin_nd1996
31-10-2008, 05:01 PM
híc, sự thật về Mie sắp lọ ra rồi!
Angel or Dark
12-11-2008, 04:45 AM
Tại tổng công ty
Ông Celeste nhận được một bức email với nội dung:
“Chào ông bạn thân mến và có lẽ ông sẽ ko biết tôi là ai đâu còn tôi biết khá rõ về ông và cả người nhà ông, tôi có chuyện muốn thương lượng với ông, ông hãy mau rút tay ra khỏi lô đất đang quy hoạch lớn nhất nước và coi như là nhường nó lại cho tôi đấu thầu, vì nếu ko như thế mọi chuyện mà từ trước h ông đang giấu đứa con gái “nuôi” của mình sẽ có ngày bại lộ hết tất cả, tôi ko định ép ông đâu nhưng chỉ vì con gái ông đã làm chuyện tôi ko hài lòng nên mong ông chấp thuận cho”
-Sau lại có chuyện như vậy chứ hắn gan lắm dám hâm dọa tới ta chắc hẵn hắn đã biết khá rõ về bé Mie ta phải chặn ngay lập tức âm mưu này
-Alô cô kêu người lên phòng tôi gấp
-Các anh phải thựchiện ngay cho tôi mọi chuyện tôi chịu trách nhiệm
Balah…… balah ( cái này gọi là bàn chuyện ko để ai biết )
________________________________
Reng Reng Reng
Sau khi nghe xong tiếng chuông học sinh vỡ òa đi về như đàn ong vỡ tổ, đám quỷ kia có đôi có cặp đi về với nhau hết rồi chỉ còn nó lê từng bước từng bước một, chợt trong đầu nó lóe lên một suy nghĩ ( suy nghĩ của nó chẳng bao h tốt lành được cả ><), nó liền chạy một mạch đến khu D để thăm ông anh yêu quý của nó vì dù sau cũng là h về nên chắc hẵn ông anh nó cũng sẽ phải kiếm nó để cùng về
Chợt nó khựng lại môi mấp mái ko nên lời, đầu óc trống rỗng nước mắt như muốn tuôn rơi, chân ko cất nổi môi ko bật thành tiếng đứng lặng người trái tim vỡ vụn, cảnh tượng đập vào mắt nó dường như làm nó cảm giác choáng, anh Jick bây h đang cùng một cô gái môi kề môi trong căn phòng chỉ có ánh sáng le lói của ánh mặt trời sắp lặn, một đôi trai tài gái sắc như hoàng tử và công chúa đang khêu vũ cùng nhau và ko thể thiếu nhau nhưng ko hiểu sau nó cảm thấy đau nhói, nó ko biết và nó cũng ko hiểu đó là anh nó mà còn người bên cạnh nó cũng biết người mà anh ấy mới quen được vài ngày nhưng tại sao khi nhìn thấy họ như thế nó có cảm giác ghen và muốn chạy vào hất cả hai ra thét lên như chính mình bị phản bội
Bất chợt giậc mình nó loại bỏ ngay cái ý nghĩ điên rồ ấy, người đó là anh nó và người yêu của ảnh họ có quyền làm như thế còn nó bây h như kỳ đà đang cản mũi hai người đó, định quay mặt lại bước đi nó chợt bắt gặp anh mắt của Jick ko hiểu sau trong nó bây h sự ghen tức sự nhói đau càng tăng lên gấp bội, nó vụt chạy đi và nước mắt ko ngừng tuôn rơi mỗi lúc một nhiều
-Mie Mie đợi anh với, nghe anh nói đã
-Hix hix có gì đâu mà nói chứ, chẳng có gì để nói hết buông em ra để em đi
-Em đừng hiểu lầm mà anh với cô ta chỉ là
-Tại sao lại đi giải thích với em chứ em đâu có hiểu lầm bất cứ cái gì, anh quay lại với chị ấy đi em đi về
-Em bướng quá nghe anh nói đi chứ, anh với cô ta ko có gì cả đó là do cô ta tự nguyện anh ko có ép
-Đó là chuyện của hai người ko liên quan gì tới em, em chẳng là gì của anh cả anh giải thích với em làm gì
-Nếu đối với người khác anh ko cần phải giải thích làm gì, nhưng đối với em thì khác khác hoàn toàn
-Khác khác chỗ nào chứ nếu có khác chỉ là khác họ là người anh quen còn em là em gái của anh
-Ko đó ko phải là điều khác biệt giữa em và họ điều mà anh nói khác ở đây là, anh yêu em bé àh
Nó ko tin vào tai mình nữa đây là sự thật sau ko ko phải đâu nó với anh là anh em mà ko thể như thế được nó thét lên
-Anh điên àh anh điên thật rồi ai lại đi yêu đứa em gái ruột của mình chứ, anh đừng nói nữa anh đi đi em ko muốn nghe gì hết
-Đúng vậy anh điên anh đang điên đấy, anh điên vì em luôn thờ ơ với anh, anh điên vì anh yêu em mà ko thể nói ra, anh điên vì anh với em mãi mãi chỉ có thể là anh em ko hơn ko kém
Dứt lời anh đã kéo nó lại hôn vào đôi môi chảy bỏng của nó, đôi môi mà bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn sỡ hữu thành vật riêng của chính mình, nó ko hiểu sau lúc đó nó chỉ biết đứng như trời trồng để tự ý anh nó chỉ biết nó ko hề muốn phản kháng lại cái đôi môi ấy
-Chát! anh làm gì vậy hả tại sao lại như thế chứ anh điên điên quá rồi, anh đừng đến gần em tránh xa em ra
-Mie Mie đợi anh với anh xin lỗi anh ko muốn như vậy đâu, trời ơi tôi đã làm gì thế này
Cả hai chạy vụt đi mà ko hề biết rằng những gì cả hai nói những hành động cả hai làm điều được một bóng đen thu âm và chụp hình lại. Cô bạn gái của Jick bây h chỉ biết câm lặng nhìn theo có chút khinh bỉ lẫn chua xót
-Tôi sẽ ko để hai người yên đâu đợi đó, khi lòng tự trọng của một đứa con gái vỡ vụn thì nó có thể làm bất cứ gì
[Lady] Eric [V.Pi]
12-11-2008, 09:16 AM
Nhân dịp Eric có hứng thú trở lại với H2T [ý định post cái Vampire'z Story Rewrite mà tự dưng thấy nản quá _ _"]... Eric vô tình trông thấy một title fic cực kì ấn tượng: Lột Xác - nên mò vào đây, thấy có Medusa comm nên cũng hăng hăng comm theo :D
--------------------------------------------
1. Như Medusa đã nói, sử dụng ngôn ngữ 9x là một điều tối kị của giới Fiction ^^" - thật không hay cho những người hoàn toàn nghiêm-túc khi đọc fic của bạn, mà phải nhăn mặt - nhíu mày để suy từng chữ Teen của chúng ta ra Tiếng Việt nguyên gốc. Có phải không nào !? :)
2. Việc thứ hai là về dấu chấm cuối câu. Rõ ràng, dấu chấm này là một thứ không thể bỏ qua - trong câu hội thoại, đối thoại và cả trong đoạn văn của fic nữa ^^". Dấu chấm dù nhỏ nhưng nó đóng một vai trò rất lớn, tớ xin phép trích thử một câu trong fic của bạn để làm rõ về vấn đề này...
Giả sử là một câu đối thoại:
Hix nể pp đấy nhá mặc dù còn ức lắm ấy hức hức
Nguyên văn là trên, thử lướt qua hết những dấu câu sau, bạn sẽ thấy - mỗi dấu biểu lộ một sắc thái tâm trạng khác nhau:
- Hix nể pp đấy nhá mặc dù còn ức lắm ấy hức hức !
===> Cho thấy một tâm trạng khá là bức xúc, "kêu gào" rất thảm thiết và khóc rất to. Nó cũng cho thấy tâm trạng của nv khá là vui, đang cố làm nũng - nhõng nhẻo ấy mà [^ ^"]
- Hix nể pp đấy nhá mặc dù còn ức lắm ấy hức hức ...
===> Cho thấy sự lấp lửng trong câu, thể hiện rõ được tâm trạng nv đang rất muốn "bùng nổ" nhưng lại không thể [_ _"]
- Hix nể pp đấy nhá mặc dù còn ức lắm ấy hức hức.
===> Cho thấy nó giống một câu nói đùa, không phải khóc thật - nên được kết thúc bằng dấu chấm.
Qua đó, bạn có thể thấy khá rõ [vì Eric là một người giải thích cực kém... _ _"] tầm quan trọng của dấu chấm câu, nó không thể bị lượt bỏ được đâu bạn àh ^^".
3. Đối thoại quá nhiều, ít có miêu tả và biểu cảm - câu nói lại không có dấu chấm câu, khiến việc truyền tãi cảm xúc nv bị ngắt qũang, Eric cảm thấy truyện khá khô khan. Nên cố gắng sử dụng từ "văn" hơn là "nói"... ^^~
-Úi anh 2 về rồi đó àh nhớ anh 2 quá cơ mới có một chút ko gặp thôi, mà anh hai đi gì nhanh thế về trước tụi em cơ đấy, quả tiễn như hồi nãy hả anh 2 hihi
-Hai cô hay nhở dám bỏ anh 2 một mình giữa phố đông ngừơi phải xử tội sao đây
Mặt Jick bây giờ còn gian hơn nó gấp bội
-Àh mà nói mới nhớ anh tài xế đem dẹp xe pé Betty vô nhà đi ngừơi còn lại chưa có chỉ định đứng đó, vì tui biết cả hai bị ép thôi
-Cám ơn cậu chủ tôi vô
-Ứ em ko vô đâu anh định làm gì chị yêu của em
Betty đứng nũng nịu chả chịu vô vì sợ chị nó sẽ bị mần thịt dưới bàn tay ác quỷ kia
-Bé cưng ngoan đi cứ vô ko ai làm gì chị đâu
Nó khuyên nhủ Betty
-Ứ em ứ chịu đâu anh 2 nhìn gian lắm lỡ chị có chiện gì rồi sao, em ứ vô anh 2 mà làm gì chị yêu của em em mét pp cho coi
Đây là một ví dụ ^^" - chỉ toàn đối thoại, đặc biệt lưu ý điểm này nhé bạn :D !
4. Nếu xét về "vấn đề" nằm trong câu văn của bạn - thì rõ ràng... uhm... err... cũng khá nhiều, nên mình không tiện nói hết ra [như vậy lại bị bảo là khoái soi mói, nhận xét người khác - trong khi mình thì chưa ra gì !]. Nên mình chỉ xin trích dẫn một vài câu làm ví dụ mà thôi...
+ Đầu tiên là việc biểu lộ cảm xúc của nv, xin trích một câu:
Nó la lên thật lớn rồi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm áo ko hiểu sao dạo này nó liên tục có những giấc mơ quái lạ ấy
-Phải tìm ra thực hư mới được hừ ko được bỏ cuộc
Nó cố trấn an mình và quuyết định đi hỏi mm vì bà là ngừơi thương nó nhất sẽ nói nó nge những gì nó muốn biết
Cảm xúc của nv nữ trong đoạn trên quá mơ hồ. Qua một giấc mơ kì lạ mà cô cho rằng nó ẩn chứa đâu đấy là ký ức đã thất lạc của mình, vậy mà... Không Lo Sợ !? Không Cảm Thấy Khác Lạ !? Không Băng Khoăn [tự hỏi tại sao lại có chuyện này xảy ra với mình] !?... một số những cảm xúc, tâm lý thường gặp của những nv vừa gặp ác mộng ^^".
+ Tiếp sau là sự liệt kê vô cùng khô khan, không chút tả cũng không chút biểu cảm ^^" - Eric xin làm rõ vấn đề bằng câu trích sau:
Leo xuống xe, chân níu lại, bức rức ko muốn rời, đeo kính mát, đội nón, che khẩu trang, từng bước từng bước đi trong sự ngi ngờ, và đâu biết rằng phía sau mình có hai khuôn mặt thiên thần dần trở thành ác quỷ
Đoạn in đậm là một đoạn hoàn toàn chỉ có sự liệt kê thông thường mà thôi, nó giống như một cách bạn nói chuyện vậy. Khi người ta hỏi bạn ăn gì, bạn lại trả lời: cơm, canh, đồ xào, nước ngọt v...v... [đang đói, tâm trạng thèm thuồm đồ ăn ghê lắm... _ _"]. Nhưng trong văn không phải như vậy, hãy tưởng tượng viết fiction giống như bạn đang làm một thức uống cho bản thân trong một ngày nắng nóng của mùa hè ấy. Viết fic là đẩy tâm hồn mình vào trong fic, đưa những ngôn từ hay nhất, bóng bẩy và chứa chan cảm xúc nhất vào fic. Giống như bạn khuấy đều các loại gia vị trong một ly nước vậy, và rồi nó tạo nên một loại thức uống ưa thích của bạn... fic hay hoặc dở tuỳ vào việc bạn "khuấy trộn gia vị" của fic mà thôi ^^~.
+ Cốt truyện và bối cảnh:
- Nhìn chung, đây là một dạng motip truyện tình cảm tuổi Teen. Hotboy yêu một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo nào đấy - rất đơn giản là thế. Nhưng không thể nói rằng motip như vậy là nhàm chán, như đã nói - fic hay hoặc dở là tuỳ cách "khuấy" fic mà thôi - nên có thể bạn sẽ tạo ra một cốt truyện thật sự ấn tượng cũng nên ^^".
- Bối cạnh là tại Pháp, khi một cô bé bị mất trí nhớ, được nhận làm con nuôi nhưng lại sống trong sự giả dối - cho rằng mình là con ruột của gia đình mình yêu thương - rất đơn giản để nắm bắt bối cảnh + cốt truyện ^^". Nhưng từ những part của fic bạn post từ đầu đến giờ, tớ thấy truyện - ngoài những giấc mộng về quá khứ của nv nữ, tớ không thấy một điểm gì thật sự đặc biệt. Ý tớ không phải nói cách bạn "khuấy" quá tầm thường, mà có lẽ bạn "khuấy" quá chậm - tất cả những part bạn post chỉ xoay quanh những trò chọc ghẹo của 3 anh em mà thôi, không một biểu lộ tình cảm "yêu" thật sự của người anh, hay sự hoang mang - lo sợ về quá khứ của mình của người em gái.
Chung chung là bạn còn đang trong tình trạng "vờn" fic, chưa thích đưa nó lên hồi gay cấn - nhưng như vậy sẽ khiến fic bị nhàm chán, thật không hay đâu. "Khuấy" thì không nên chậm, nhanh quá thì lại mất ngon... phải từ từ, nhẹ nhàng và đều tay thì có lẽ - thức uống sẽ là một món đi theo trào lứu mới, thay thế cả Trà Sữa cũng nên :D
[tâm hồn ăn uống nổi dậy mạnh mẽ lắm rồi... _ _"]
-----------------------------------------------------------------
Eric chỉ comm đến đây thôi. Tớ thật sự khâm phục bạn đấy, bạn viết rất khá - tuy còn yếu đôi chỗ, nhưng với một người lần đầu viết fic thì thật sự rất hay. Khâm phục quá !!!! Eric chưa bao giờ viết được một fic nào thật sự hay và có ấn tượng như bạn.
Chúc bạn thành công,
Eric Holic [Eri Horiuchi].
josephjne
12-11-2008, 10:20 AM
oày chap kế xem ra cực kì hấp dẫn đây
gooddythin_nd1996
15-11-2008, 11:08 PM
sợ thật, Jick mà nói ra là lộ hết mọi chuyện!
truyện hay ghê típ nha bạn
josephjne
16-11-2008, 08:52 AM
hjz, vẫn chưa có chap kế àk :(
Angel or Dark
16-11-2008, 11:11 PM
sr mọi người thật sự là dạo này thời gian ko cho phép có thể viết típ pót lên cho mọi người coi dc, vì dạo này thời gina rảnh rất ít, nên nếu có viết thì cũng là viết vội vàng rồi pót lên mà thôi, nếu mà làm như vậy thì chắc chắn truyện sẽ chán lắm ko hay được, nên mong mọi người thông cảm cho tg nha, sẽ ráng đền đáp mọi người vào thời gian rảnh nhất có thể ^^
*Eric: thã eric lắm mấy lời eric góp ý wả thật giúp ích cho tg dc nhiều lắm ^^ tg sẽ cố gắng khắc fục những chỗ sai sót để fic được hay hơn ^^ nếu thấy có sai sót gì thì eric cứ góp ý thẳng nha đừng sợ tg bùn ^^ tg sẽ ko bùn khi có người đọc truyện của mình rồi đưa ra lời gợi ý tốt nhất cho mình đâu
josephjne
17-11-2008, 09:49 AM
hjz thông củm cho tg vậy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.