nguyenphuong
23-09-2008, 02:53 AM
câu chuyện này mình kể ra mong sẽ nhận được lời khuyên từ các bạn. câu chuyện bắt đầu cách đây khoảng 2 năm về trước ,khi đó mình bắt đầu theo đuổi một cô gái có tên L.chuyện tình của bọn mình thật sự lúc đó rất tuyệt.khi mình mới theo đuổi cô ấy được 3 tháng thì mình chính thức ngỏ lời với cô ấy rằng mình rất yêu cô ấy ,và ngay lập tức cô ấy đón nhận và đáp lại tình yêu của mình bằng một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
2 năm bon mình yêu nhau cùng ngồi bên nhau tâm sự tât cả những chuyện buồn vui mà 2 ng trải qua trong suốt những ngày 2 ng bên nhau.chúng mình cùng đã cùng nhau đi nghỉ mát rất nhiều lần. lúc đó mình cảm thấy tình yêu của mình thật sự đã trao ko nhầm ng các bạn ạ. thời gian cứ thế trôi dần mình vẫn nghĩ rằng chẳng có gì có thể chia cắt được tình yêu của bọn mình.nhưng mọi chuyện lại sảy ra ko như mình mong muốn các bạn àh
chỉ vì mấy chuyện chơi bời của đám thanh niên con trai.
có một lần hôm đó bọn mình đi làm vệ rất muộn mình đã hẹn gặp cô ậy va nói với cô ấy rằng '' anh muốn nói chuyện với em chuyện này rất nghiêm túc '' vậy là hôm đó bọn mình cũng đã nói chuyện với nhau rất lâu
mình đã nói với cô ấy tất cả về chuyện chơi bời của mình từ trước khi bọn mình yêu nhau. mình muốn cô ấy cho mình thời gian để làm lại từ đầu và mình cận cô ấy làm chỗ dựa tinh thần và cần lời động viên của cô ấy vậy mà......
cá bạn có biết cô ấy đã nói với mình thế nào ko? cô ấy nói thẳng với mình rằng em sin lỗi em ko thể giúp anh.em ko thể là chỗ dựa của anh được. rồi cô ấy nói tiếp có lễ từ giờ em chỉ có thể coi anh như một người bạn mà thôi. chuyện của bọn mình hãy để ông trời quyết định anh nhé.
như vạy là sao hả các bạn :timvo: mình thật sự bị sốc vình những câu nói của cô ấy :timvo: mình ko còn muốn nghe cô ấy nói thêm lời nào nữa và
mình cũng đã nói với cô ấy lời cuối cùng rằng anh dủ ông trời có quyết định thế nào thì tình cảm anh dành cho em mãi mãi ko thay đổi.anh mãi mãi chỉ yêu một người là em mà thôi.
2 năm bon mình yêu nhau cùng ngồi bên nhau tâm sự tât cả những chuyện buồn vui mà 2 ng trải qua trong suốt những ngày 2 ng bên nhau.chúng mình cùng đã cùng nhau đi nghỉ mát rất nhiều lần. lúc đó mình cảm thấy tình yêu của mình thật sự đã trao ko nhầm ng các bạn ạ. thời gian cứ thế trôi dần mình vẫn nghĩ rằng chẳng có gì có thể chia cắt được tình yêu của bọn mình.nhưng mọi chuyện lại sảy ra ko như mình mong muốn các bạn àh
chỉ vì mấy chuyện chơi bời của đám thanh niên con trai.
có một lần hôm đó bọn mình đi làm vệ rất muộn mình đã hẹn gặp cô ậy va nói với cô ấy rằng '' anh muốn nói chuyện với em chuyện này rất nghiêm túc '' vậy là hôm đó bọn mình cũng đã nói chuyện với nhau rất lâu
mình đã nói với cô ấy tất cả về chuyện chơi bời của mình từ trước khi bọn mình yêu nhau. mình muốn cô ấy cho mình thời gian để làm lại từ đầu và mình cận cô ấy làm chỗ dựa tinh thần và cần lời động viên của cô ấy vậy mà......
cá bạn có biết cô ấy đã nói với mình thế nào ko? cô ấy nói thẳng với mình rằng em sin lỗi em ko thể giúp anh.em ko thể là chỗ dựa của anh được. rồi cô ấy nói tiếp có lễ từ giờ em chỉ có thể coi anh như một người bạn mà thôi. chuyện của bọn mình hãy để ông trời quyết định anh nhé.
như vạy là sao hả các bạn :timvo: mình thật sự bị sốc vình những câu nói của cô ấy :timvo: mình ko còn muốn nghe cô ấy nói thêm lời nào nữa và
mình cũng đã nói với cô ấy lời cuối cùng rằng anh dủ ông trời có quyết định thế nào thì tình cảm anh dành cho em mãi mãi ko thay đổi.anh mãi mãi chỉ yêu một người là em mà thôi.