Kira17
23-09-2008, 01:37 AM
Mưa - Những cơn mưa cuối thu , từnghạt từng hạt….nhẹ rơi, mang vào một chút gió, một chút nắng và một chút nhớ mong . Trang lưu bút không còn nguyên nữa,dòng chữ nhòe trong mưa . …. Một thoáng kỷ niệm ủa về, cơn mưa ngày ấy …
_ Mưa gòy kìa, thích quá
_ Trời,chạy vô đây nhanh lên, ướt hết bây giờ .
_Ừ, biết gòy
_ Nhanh lên .
Mưa lạnh, hand in hand , dưới mái hiên của sân trường, dưới những tán lá, dưới những cánh phượng vàng còn sót lại cuối thu …dưới khung trời ấy có hai nhịp tim đang hòa ca, hai nụ cười ngất trời …và hai ánh mắt thơ ngây
_ Mưa đẹp ghê anh ha, tắm hông ?
_Ax, em hăng quá đi mất, ngồi im đấy, chắc mưa tạnh nhanh thôi .
_ lại nữa rồi, đồ ông già !
_ lêu lêu, kệ người ta !, hi` hi` ….
Những giọt mưa trong nắng chiều của mùa cuối thu thật đẹp, nhỏ ….nhẹ ….phảng phất, lay bay ….
_ Lạnh ghê …hjxx….hjx…
_ mới tí đã chê lạnh, vậy mà đòi tắm mưa, cho em mượn áo anh nè, khoác vào đi, mưa tạnh nhanh thôi hà
_ Cóc cần !
_ đúng là , ……….>”<
_ Anh, anh giả bộ là bụt nha, rồi cho em một điều ước đi .
_ Chi vậy, để em ước mai khỏi bị dò bài đúng hông ? Tham lắm nha
_ ứ phải, anh cứ giả làm bụt đi .
_ừ, thì ta là bụt, ta cho con một điều ước . rồi..,, em ước đi
_ Ước rồi , hehe
_ Ước gì cơ ?
_ Ước là trời mưa mãi, đừng tạnh , hì hì …
_ Trời, trả lại anh điều ước, hông cho em nữa, mất linh nghiệm rồi nhé .!
_ Anh này, thiệt là ………em cóc cần .
Mưa đến, mang theo biết bao sức sống, giống như là một vị thần,mưa ươm thêm mầm sống mới, mưa về cho cây lá hát reo, mưa về cuốn trôi bao hờn giận ………và mưa về, làm ta yêu nhau, càng yêu nhau .
Trong buổi chiều mưa ấy, có những giận hờn vu vơ nhỏ nhoi – họ ngồi xoay lưng vào nhau khi chàng trai lấy lại điều ước, giận hờn chỉ là cái cớ để họ yêu nhau hơn – hòa cùng với vẻ đẹp hôm ấy, có cả vẻ đẹp của tình yêu, của ánh mắt thoáng buồn lướt trên mắt cô gái, và cả nỗi nhớ ….
“ Anh thật là, chỉ là đóng giả để em ước thôi cũng ích kỷ, em giận anh lắm , giận 2s luôn nè, bây giờ hết 2s rồi, mà sao anh không bắt chuyện với em, anh ngốc thật. Em cóc thèm khoác thêm chiếc áo của anh đâu, vì em yêu anh, em sợ anh cũng lạnh như em lắm, …Em ước mưa mãi để được bên anh mãi mãi, để em được ngồi đây, tay em đan trong tay anh, để em nghe được tim anh đập thổn thức, để em được huyên thuyên cùng anh ………vậy mà anh, anh ích kỷ quá đi nè, ghét anh lắm”
“ Ngốc, đang giận anh chứ gì, anh biết ngay mà, hổng biết hết giận chưa ta , trẻ con thiệt . Anh hông cho em ước vậy đâu, nếu mưa hoài thì em bệnh mất, như vậy thì lấy ai đi học cùng anh, lấy ai đi xem phim cùng anh, lấy ai đi thả diều, lấy ai cùng anh trốn mẹ đi chơi để rồi phải ngồi như thế này ……..còn nữa, lấy ai trú mưa cùng với anh trong những lần tới . Vậy nên lấy lại điều ước ha, anh lấy lại để dành cho những ước mơ lớn hơn của anh và em . Đồ ngốc, anh yêu em lắm” :so_funny:……….
Tình yêu ấy – mấy ai biết được là có hay không ! :tim:-:tim:
By Mjss :so_funny: for Kira17
_ Mưa gòy kìa, thích quá
_ Trời,chạy vô đây nhanh lên, ướt hết bây giờ .
_Ừ, biết gòy
_ Nhanh lên .
Mưa lạnh, hand in hand , dưới mái hiên của sân trường, dưới những tán lá, dưới những cánh phượng vàng còn sót lại cuối thu …dưới khung trời ấy có hai nhịp tim đang hòa ca, hai nụ cười ngất trời …và hai ánh mắt thơ ngây
_ Mưa đẹp ghê anh ha, tắm hông ?
_Ax, em hăng quá đi mất, ngồi im đấy, chắc mưa tạnh nhanh thôi .
_ lại nữa rồi, đồ ông già !
_ lêu lêu, kệ người ta !, hi` hi` ….
Những giọt mưa trong nắng chiều của mùa cuối thu thật đẹp, nhỏ ….nhẹ ….phảng phất, lay bay ….
_ Lạnh ghê …hjxx….hjx…
_ mới tí đã chê lạnh, vậy mà đòi tắm mưa, cho em mượn áo anh nè, khoác vào đi, mưa tạnh nhanh thôi hà
_ Cóc cần !
_ đúng là , ……….>”<
_ Anh, anh giả bộ là bụt nha, rồi cho em một điều ước đi .
_ Chi vậy, để em ước mai khỏi bị dò bài đúng hông ? Tham lắm nha
_ ứ phải, anh cứ giả làm bụt đi .
_ừ, thì ta là bụt, ta cho con một điều ước . rồi..,, em ước đi
_ Ước rồi , hehe
_ Ước gì cơ ?
_ Ước là trời mưa mãi, đừng tạnh , hì hì …
_ Trời, trả lại anh điều ước, hông cho em nữa, mất linh nghiệm rồi nhé .!
_ Anh này, thiệt là ………em cóc cần .
Mưa đến, mang theo biết bao sức sống, giống như là một vị thần,mưa ươm thêm mầm sống mới, mưa về cho cây lá hát reo, mưa về cuốn trôi bao hờn giận ………và mưa về, làm ta yêu nhau, càng yêu nhau .
Trong buổi chiều mưa ấy, có những giận hờn vu vơ nhỏ nhoi – họ ngồi xoay lưng vào nhau khi chàng trai lấy lại điều ước, giận hờn chỉ là cái cớ để họ yêu nhau hơn – hòa cùng với vẻ đẹp hôm ấy, có cả vẻ đẹp của tình yêu, của ánh mắt thoáng buồn lướt trên mắt cô gái, và cả nỗi nhớ ….
“ Anh thật là, chỉ là đóng giả để em ước thôi cũng ích kỷ, em giận anh lắm , giận 2s luôn nè, bây giờ hết 2s rồi, mà sao anh không bắt chuyện với em, anh ngốc thật. Em cóc thèm khoác thêm chiếc áo của anh đâu, vì em yêu anh, em sợ anh cũng lạnh như em lắm, …Em ước mưa mãi để được bên anh mãi mãi, để em được ngồi đây, tay em đan trong tay anh, để em nghe được tim anh đập thổn thức, để em được huyên thuyên cùng anh ………vậy mà anh, anh ích kỷ quá đi nè, ghét anh lắm”
“ Ngốc, đang giận anh chứ gì, anh biết ngay mà, hổng biết hết giận chưa ta , trẻ con thiệt . Anh hông cho em ước vậy đâu, nếu mưa hoài thì em bệnh mất, như vậy thì lấy ai đi học cùng anh, lấy ai đi xem phim cùng anh, lấy ai đi thả diều, lấy ai cùng anh trốn mẹ đi chơi để rồi phải ngồi như thế này ……..còn nữa, lấy ai trú mưa cùng với anh trong những lần tới . Vậy nên lấy lại điều ước ha, anh lấy lại để dành cho những ước mơ lớn hơn của anh và em . Đồ ngốc, anh yêu em lắm” :so_funny:……….
Tình yêu ấy – mấy ai biết được là có hay không ! :tim:-:tim:
By Mjss :so_funny: for Kira17