Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi anh!



emyeuanhmaimai
21-09-2008, 09:46 PM
Chào anh! Lâu wa' mình không gặp, không biết dạo này anh có khoẻ không? Riêng em bây giờ em đang rất hạnh phúc vì đã tìm được người yêu thương mình thật lòng, đã lâu lắm rồi kể từ ngày chia tay em và anh cả hai đều có một cuộc sống riêng anh đã có bạn gái mới và em cũng vậy, không liên lạc, không gặp mặt anh, em cũng đã đổi sim và e dường như đã quên hết mọi thứ...những kỉ niệm và anh....e biết anh cũng vậy.....vì anh chưa từng yêu em từ lúc quen nhau cho đến tận bây giờ.....chẳng wa chỉ là một cuộc chơi.....nhưng rồi cuộc chơi nào cũng phải có hồi kết và hồi kết đó đã làm em tổn thương rất nhiều.....Em đau lắm em đã khóc rất nhiều, nhớ anh rất nhiều nhưng tất cả đã là quá khứ rồi anh nhỉ? Em đã đứng dậy và đang bước tiếp vì em biết con đường tốt đẹp phía trước đang chờ đón em nơi đó ấm áp và có một vòng tay luôn chờ đón e , che chở, bảo vệ em và yêu thương em hết lòng....mặc dù người đó không phải anh và không bao giờ là anh. Hôm wa vô tình em bắt gặp anh và bạn gái anh vào khách sạn....đúng ra đó là chuyện bình thường đối với một người xa lạ nhưng không hiểu sao em đã rất buồn và đã suy nghĩ rất nhiều, em có vô duyên wa' không.....ah` mà thôi đó là chuyện riêng của anh em không có quyền xen vào nhưng em thầm mong người mà anh đang quen sẽ là tình yêu đích thực của anh, riêng anh em không biết phải nói ji` nhưng sự thật có nhiều lúc em đã nghĩ đến anh....nghĩ đến những kỉ niệm dù em biết bây giờ em không nên như vậy em không thể làm ji` có lỗi với người yêu em.... nhưng em không ngăn được lòng nghĩ đến anh.. Trước kia anh đã từng nói em sẽ không bao giờ quên được anh, anh nói đúng...em không quên được...em thật vô dụng....dù em biết anh đã đối xử tệ với em đến mức nào làm em tổn thương và khóc nhiều đến mức nào nhưng....thật khó...tuy vậy sẽ có một ngày anh nhỉ?....sẽ không xa...không xa đâu...Giờ đây em và anh hai người như hai thế giới riêng...nhưng vậy cũng tốt em sẽ cố coi như không có quá khứ đó và sẽ sống thật vui vẻ....anh không xứng đáng với em.....em yêu anh nhưng có lẽ quen anh là một sai lầm....em cần một tình yêu chung thủy còn anh, cái anh cần là sắc đẹp.....em không đẹp cũng không bằng ai nên đành vậy nhưng liệu cái anh cần có là tình yêu? khi anh chỉ nhằm mục đích khác....ăn chơi xa đọa rượu chè bê tha vậy có tốt không anh? sao anh không cảm thấy mệt mỏi? a đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi, rồi sẽ có lúc anh mệt mỏi....anh sẽ dừng lại nhưng không còn ai bên cạnh anh đâu....vì tình yêu đối với anh chỉ là trò chơi thôi, nhưng dù sao đi nữa dẫu đó là một sai lầm thì em cũng tin chắc rằng sẽ không ai yêu anh nhiều như em đã từng yêu anh, chúc anh luôn gặp nhiều may mắn, dẫu có gặp nhau trên đường e sẽ không nhìn anh không mỉm cười nhưng mong anh hiểu rằng em đã rất yêu anh...

bLueseasun
21-09-2008, 10:01 PM
Càng muốn quên thì càng không thể quên được, bạn hãy tập trung hết mình vào công việc thì bạn sẽ quên dc thôi. Chúc bạn sẽ thành công
Blue có câu này tặng bạn:" Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi"

emyeuanhmaimai
21-09-2008, 10:07 PM
Càng muốn quên thì càng không thể quên được, bạn hãy tập trung hết mình vào công việc thì bạn sẽ quên dc thôi. Chúc bạn sẽ thành công
Blue có câu này tặng bạn:" Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta nhưng rồi tình yêu lại ra đi thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi"

Thanks nhiều nha ! Rồi cũng phải quên thôi vì đó dù sao cũng chỉ là quá khứ

nít ranh học đòi
22-09-2008, 01:22 AM
cố mà quên cái ngừ đó đi đi bạn ah, nít nghĩ nguqf đó không bít trân trọng tình cảm của ngừ khác đâu............bạn hãy cố gắng vì chính bản thân mình đi nhe..............vầu chúc hạnh phúc

konly
22-09-2008, 03:57 AM
cái hạnh phúc ngày xưa giờ đã đổ nát rồi ! thui thì quên đi ha chuyện gì cũng sẽ qua bạn sẽ trở lại là bạn thui.