PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đau !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



tốc độ
21-09-2008, 09:50 AM
"..........................Tình là chi đây người ơi mà sao cứ muốn thay mới
ngày sau cuối còn ai có ai trong cuộc đời.........................."

Nếu như nói mình là người không biết quý trọng tình cảm.......thờ ơ...........có khi là ngốc thì mình cũng chẳng buồn giải thích làm gì vì mình nào có muốn như thế đâu.
Tận sâu trong tim mình là một góc tối........một nơi mà không ai có thể chạm đến được.
Nơi ấy là nơi mình cất giữ những yêu thương, những vui buồn cùng nỗi nhớ mong.........nhưng mình không thể cho ai chạm vào được, và sẽ mãi là không.........!!!
Làm thế thì tim mình càng nhói, càng không yên ổn, càng làm cho tất cả không vui.
Nhưng mình chỉ còn có một sự lựa chọn đó thôi, xin hãy hiểu cho mình...........!!!
Càng ko muốn làm cho ai đau thì chính mình lại là người đau nhất, là người phải gánh chịu kết quả của trò chơi...........này !!!

Khi mình biết trong tim mình có ai thì cũng là lúc mình không thể quay lại được, mình đã bước chân vào rồi thì ko ra được, mà nếu như ra thì mình cũng không vui !!!

Mình không muốn giải thích, không muốn trả lời..............và càng không muốn dối tim mình..........nhưng mình ko thể lựa chọn !!!

nít ranh học đòi
21-09-2008, 06:56 PM
cảm xúc của heo hả, đang gặp vấn đề gi thế, sao nghe não nùng vậy heo, mới thi tốt nghiệp xong mà lai có chuyện buồn rầu ah.............thôi cố lên, đừng giwux nỗi buồn 1 mình, trút giận trên 4rum hết i nha........,

tốc độ
22-09-2008, 06:24 AM
hihi !!!
Tự nhiện thấy mệt nên suy nghĩ lung tung.............!!!
Cũng có thể gọi đó là cảm xúc của heo vì nó cũng là một phần của heo.....!!!
hihi! heo không có buồn đâu mà là thấy mông lung quá.
Thi xong, là heo mừng hết hồn rầu......hihi.......!!

emsekobaogiokhoxvianh1812
22-09-2008, 06:36 AM
chẵng hiểu sao tui lại nhận lời yêu anh nữa. có thể vì tôi cần anh để quên đi người cũ nhưng giờ tôi lỡ yêu anh mất rùi. khi yêu anh rồi tôi mới nhận ra mình ích kỷ như thế nào, nhờ có anh mà tôi biết đến cảm giác nhớ 1 người là như thế nào. tôi biết đau!! khi thấy anh cười đùa với 1 người con gái khác ko phải là tôi,anh gần bên tôi, tôi có thể cham đến anh nhưng tôi lại có cảm giác khi tôi càng cố đến gần anh thì anh lại càng tìm cách xa tôi ra. tôi ko biết làm sao nữa, tôi cũng chẳng hiểu được anh nữa, tôi ko biết anh đang nghĩ gì nữa. có phải là do anh chưa tin vào tôi hay anh chỉ đang đùa giỡn với tình cảm cũa tôi. giờ tôi đau lẳm mỗi khi nghĩ về anh nhưng tôi chẵng biết làm gì nữa ???????????????

nít ranh học đòi
22-09-2008, 07:30 AM
mông lung nữa ư................cả xúc đang xen nhau ghê ta...............thôi bỏ qua cái mông lung ấy luôn đi heo nha......................

tốc độ
22-09-2008, 08:47 AM
chẵng hiểu sao tui lại nhận lời yêu anh nữa. có thể vì tôi cần anh để quên đi người cũ nhưng giờ tôi lỡ yêu anh mất rùi. khi yêu anh rồi tôi mới nhận ra mình ích kỷ như thế nào, nhờ có anh mà tôi biết đến cảm giác nhớ 1 người là như thế nào. tôi biết đau!! khi thấy anh cười đùa với 1 người con gái khác ko phải là tôi,anh gần bên tôi, tôi có thể cham đến anh nhưng tôi lại có cảm giác khi tôi càng cố đến gần anh thì anh lại càng tìm cách xa tôi ra. tôi ko biết làm sao nữa, tôi cũng chẳng hiểu được anh nữa, tôi ko biết anh đang nghĩ gì nữa. có phải là do anh chưa tin vào tôi hay anh chỉ đang đùa giỡn với tình cảm cũa tôi. giờ tôi đau lẳm mỗi khi nghĩ về anh nhưng tôi chẵng biết làm gì nữa ???????????????

Khi bạn nhận lời yêu a thì bạn có nghĩ đến cảm giác của a không ?
Bạn có biết thay thế như vậy chỉ làm cho a thấy mình càng mang hình bóng của người cũ không ?
Trước khi làm gì thì bạn cũng phải nghĩ đến cảm giác và suy nghĩ của người bên cạnh đi, mình cũng đã từng không nghĩ như vậy nên mình cũng đã đánh mất luôn tình yêu thứ 2............và bây giờ thì mình ko thế nữa......!!!
Bạn hãy nghĩ lại xem lúc mới quen a như thế nào ? những hành động, thái độ của a có phải là đang đùa với bạn không ? bạn sẽ nhận ra ngay thôi !!!
Nếu như a không quan tâm bạn nữa thì cũng có thể a không muốn cứ mãi là hình bóng của ai đó thôi, bạn hãy nói chuyện với a đi, nói những gì mà trong lòng bạn đang suy nghĩ ấy !!
Niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với bạn !!!



mông lung nữa ư................cả xúc đang xen nhau ghê ta...............thôi bỏ qua cái mông lung ấy luôn đi heo nha.........
ok! heo sẽ cho cái mông lung đó đi luôn hen....!! hehehe
Vì nó chỉ là 1 cái gì đó...........khó nói.............khó hành động
Vì vậy thì sẽ ko nói và sẽ ko hành động lun cho xong hen.........!!!:so_funny: